Mẹ may khẩu trang - Thơ của Lê Hòa

11/07/2021 05:50 GMT+7

Mẹ tỉ mẩn may khẩu trang (*) giữa trận đại dịch, bên bàn máy khâu Chồng mẹ ngã xuống đã lâu, con mẹ ở lại giữ bầu trời xanh

Một thời Côn Đảo liệt oanh
lưng mẹ gập cả tuổi xanh vào lòng
bàn tay thoăn thoắt xoay vòng
như ôm hết những long đong cuộc người
"Khẩu trang à! Khẩu trang ơi!
mày đi muôn nẻo muôn nơi giúp đời"

Miệng mẹ khe khẽ mỉm cười:
"Tôi còn sức khỏe còn đôi tay này
sẽ còn cùng chiếc máy may
bởi tin chắc chắn đến ngày an nhiên
như hồi chống giặc triền miên
rồi sẽ qua hết những miền tai ương"

Tấm vải trắng những đêm trường
như ngày xưa mẹ tìm đường thăm cha
tấm vải sáng tựa sao xa
như vầng nhật nguyệt đi qua tuổi gầy

Ngoài trời dẫu có nặng mây
Mẹ vẫn cùng chiếc máy may nhịp nhàng
Mẹ ngồi đó. Với khẩu trang
Mẹ như trầm tỏa, ấm tràn quê hương

* Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt, ngoài 90 tuổi ở Q.Gò Vấp, TP.HCM có chồng và con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, dù tuổi cao nhưng vẫn hằng ngày may khẩu trang phát miễn phí cho người dân trong đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.