Lan tỏa trên mạng xã hội:

Mẹ đơn thân 'nấm lùn' hạnh phúc cùng người chồng ngồi xe lăn

05/08/2023 08:48 GMT+7

Vốn là mẹ đơn thân, chị Lê Thị Mỹ (29 tuổi) quyết định lấy chàng trai ngồi xe lăn là anh Nguyễn Văn Hải (31 tuổi, cùng ngụ Hà Tĩnh) làm chồng, vượt qua sự phản đối của gia đình.

Câu chuyện tình yêu của chị Mỹ và anh Hải đã có một cái kết đẹp khiến nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ.

Mẹ đơn thân 'nấm lùn' hạnh phúc cùng người chồng ngồi xe lăn  - Ảnh 1.

Chị Mỹ nói rằng lấy anh Hải là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của chị

NVCC

TÌNH YÊU TỪ CẢM PHỤC NGHỊ LỰC

Từng dang dở và làm mẹ đơn thân, chị Mỹ chưa từng nghĩ mình sẽ đi thêm bước nữa bởi bao nhiêu tình yêu chị có, chị đều dành cho cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng chính trong lần đầu gặp mặt anh Hải thông qua một người bạn chung vào tháng 8.2019, trong chị có một cảm xúc rất lạ.

"Lần đầu gặp anh, bỗng dưng mình cảm thấy ấn tượng, nhất là gương mặt điển trai và nước da trắng. Dù anh không đi lại được, nhưng mình biết anh là người chí thú làm ăn, lại giỏi giang nên vô cùng cảm phục nghị lực của anh", người mẹ đơn thân nhớ lại.

Bản thân anh Hải, trong lần gặp đó cũng có những cảm xúc đặc biệt với cô gái "nấm lùn" chỉ cao 1,38 m. Biết cô gái nhỏ nhắn trước mặt là mẹ đơn thân, anh lại càng thương và cảm phục chị Mỹ. Họ giữ liên lạc và những dòng tin nhắn, chuyện trò điện thoại ngày một nhiều thêm. 1 tháng quen biết nhau và chỉ với 3 lần gặp mặt trực tiếp, anh Hải đã ngỏ lời mong được cưới chị về làm vợ.

Với chàng trai ngồi xe lăn, không dễ dàng để tìm được một người hợp ý, "nếu không tranh thủ thì người khác lấy mất". Nghe được những lời nói chân thành từ anh, chị đồng ý và dẫn anh về thưa chuyện với bố mẹ. Thế nhưng thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Vĩnh (61 tuổi), mẹ chị Mỹ, kiên quyết phản đối vì sợ chị vội vã trong mối quan hệ này. Thế nhưng, anh chị cố gắng thuyết phục khiến bố mẹ cũng xiêu lòng. Trong khi đó, gia đình anh Hải thì ủng hộ cuộc hôn nhân của anh chị, dẫu biết chị là mẹ đơn thân.

Vậy là một đám cưới đặc biệt giữa cô vợ "nấm lùn" và anh chồng ngồi xe lăn diễn ra đầy thân mật và ấm cúng, với sự chúc phúc của gia đình hai bên.

Mẹ đơn thân 'nấm lùn' hạnh phúc cùng người chồng ngồi xe lăn  - Ảnh 2.

Chị Mỹ và anh Hải lấy nhau sau 1 tháng yêu

THƯƠNG CON RIÊNG CỦA VỢ NHƯ CON RUỘT

Những ngày đầu làm "vợ chồng son", nhiều lúc chị Mỹ còn ngỡ ngàng, tự hỏi: "Vậy là mình đã lấy chồng rồi à?". Chị vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Chị cùng con trai ở với gia đình chồng, có cuộc sống làm dâu suôn sẻ.

"Suốt những năm qua, điều mình hạnh phúc nhất chính là con trai mình được bố mẹ chồng, được chồng yêu thương như người thân ruột thịt. Anh cũng là người hết sức tâm lý, là người có tiếng nói trong gia đình, anh vững chãi để chở che, bảo vệ cho mẹ con mình. Đến giờ, mình biết là mình đã chọn đúng người", người vợ xúc động nói về chồng.

Mẹ đơn thân 'nấm lùn' hạnh phúc cùng người chồng ngồi xe lăn  - Ảnh 3.

Đám cưới của anh chị được sự chúc phúc của gia đình hai bên

Tâm sự với Thanh Niên, anh Hải cho biết năm 23 tuổi, anh bị tai nạn dẫn tới chấn thương cột sống, từ đó cuộc đời gắn liền với chiếc xe lăn. Vượt qua những ngày tháng khó khăn, anh chấp nhận cuộc sống mới và không ngừng vươn lên. Cuộc đời của anh thay đổi trong ngày gặp chị Mỹ, khi vừa nhìn thấy chị anh đã có cảm tình đặc biệt.

"Mình thương vợ và cũng thương con của vợ. Từ nhỏ, mình đã thiếu thốn tình cảm của bố nên hiểu được những thiệt thòi mà con phải chịu. Lúc cưới vợ, mình đã tự nhủ với lòng sẽ yêu thương em cũng như yêu thương con của em, không quan trọng con riêng hay con chung", anh bày tỏ.

Mẹ đơn thân 'nấm lùn' hạnh phúc cùng người chồng ngồi xe lăn  - Ảnh 4.

Hiện anh Hải đang kinh doanh một cửa hàng phụ kiện điện thoại, chị Mỹ thì làm công nhân may để vun vén cho cuộc sống gia đình cũng như nuôi con. Anh chị cho biết khi kinh tế ổn định, anh chị sẽ đón thêm một thành viên mới…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.