Mẹ chở con 2 tháng tuổi chạy xe máy 200km về quê: Cảm động CSGT giúp đỡ

01/12/2021 14:10 GMT+7

Thấy chị Duyên cùng đứa con nhỏ mới 2 tháng tuổi trên đường về quê dính mưa, run người vì lạnh, các chiến sĩ CSGT ghé lại thăm hỏi, ủ ấm cho cháu nhỏ và đưa hai mẹ con lên xe chuyên dụng để chở về nhà.

Ngày 30.11, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận đơn vị vừa hỗ trợ hai mẹ con chị Thị Duyên (27 tuổi, trú xã Đắk R’tih, H.Đắk R’lấp, Đắk Nông) trở về nhà an toàn.

Cùng ngày, chị Thị Duyên cho biết sau khi đến trạm y tế xã Đắk R’tih khai báo y tế, hiện chị đã được về thực hiện cách ly tại nhà để phòng chống dịch Covid-19.

“Khi thấy các anh CSGT tiến lại, tôi cứ sợ..."

Theo chị Duyên, vào 6 giờ sáng 28.11, do thất nghiệp dài ngày nên chị quyết định địu theo đứa con nhỏ mới 2 tháng tuổi chạy trên chiếc xe máy cà tàng về quê Đắk Nông.

Sau gần 12 giờ đồng hồ chạy xe, đến khoảng 18 giờ tối cùng ngày, mẹ con chị Duyên về đến địa phận xã Quảng Tín, H.Đắk R’lấp. Lúc này, chị Duyên tìm chỗ dừng nghỉ vì trời mưa và đuối sức sau quãng đường hơn 200 km.

Chiến sĩ CSGT ủ ấm cho cháu nhỏ 2 tháng tuổi theo mẹ vượt hơn 200 km về quê

Công an cung cấp

Một lát sau, lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín) phát hiện mẹ con chị Duyên dừng bên đường nên hỏi thăm.

Chị Duyên kể: “Khi thấy các anh CSGT tiến lại, tôi cứ lo sợ vì không biết mình vi phạm lỗi gì. Lúc đó tôi cũng đói lả người, lại dính mưa nên lạnh run cầm cập. Chỉ đến khi các anh CSGT hỏi tôi đi đâu về, có cần giúp đỡ gì không tôi mới nhẹ người”.

Cũng theo chị Duyên, khi thấy chị đuối sức, lực lượng CSGT đã nhanh chóng gọi cháo nóng cho chị, đồng thời lấy chăn ủ ấm cho con chị. Đến khi biết tường tận hoàn cảnh của chị Duyên, các chiến sĩ CSGT đã hỗ trợ cho chị 1 triệu đồng và dùng ô tô chuyên dụng chở chiếc xe máy cùng hai mẹ con chị Duyên đến Trạm xá xã Đắk R’tih để khai báo y tế.

Lực lượng CSGT hỗ trợ mẹ con chị Duyên một ít lộ phí

công an cung cấp

"Các anh bình dị, tốt bụng và ấm áp"

Chị Duyên cho biết thêm, từ xã Quảng Tín (nơi chị gặp lực lượng CSGT) về đến nhà chị còn khoảng 30 km. Tuy nhiên, lúc đó trời tối, lại mưa to, bản thân chị đã đuối sức nên rất lo lắng về chặng đường hồi hương còn lại. “Vừa gặp mẹ con tôi, có một anh CSGT vội đỡ lấy cháu bé và lấy chăn sưởi ấm cho cháu. Đến khi nghe các anh CSGT nói dùng ô tô chở mẹ con tôi về, tôi cứ như người mơ ngủ vậy, không dám tin đó là sự thật. Bình thường, nghe đến CSGT tôi rất e ngại, không ngờ các anh cũng rất bình dị, tốt bụng và ấm áp khiến tôi rất xúc động”, chị Duyên nhớ lại.

Nói về hoàn cảnh của mình, chị Duyên cho hay, trước đây vợ chồng chị cùng làm công nhân phụ xưởng gỗ gia công các mặt hàng như tủ quần áo, kệ giày dép tại Q.6, TP.HCM. Cách đây hơn 1 tháng, chồng chị là N.Q.T (quê Hậu Giang) đã tử vong vì Covid-19. Do dịch bệnh kéo dài, chị Duyên thất nghiệp hơn 4 tháng, bản thân đang nuôi con nhỏ nên không biết xoay xở ra sao nơi đất khách quê người. Đến ngày 28.11, khi quyết định địu con chạy xe máy về quê, trong túi chị cũng chỉ còn vỏn vẹn vài chục ngàn đồng để đổ xăng dọc đường.

Khi thông tin, hình ảnh về CSGT giúp đỡ mẹ con chị Duyên được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã vào bình luận, khen ngợi hành động của các chiến sĩ CSGT Đắk Nông.

Được biết, khi chị Duyên khai báo y tế và trở về nhà, các ban ngành, đoàn thể của xã Đắk R’tih đã đến thăm hỏi, động viên. Một số nhà hảo tâm khi biết thông tin cũng tìm cách liên hệ, hỏi thăm hoàn cảnh của chị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.