Mẹ bầu 8X nấu suất ăn sáng tặng người nghèo, bệnh nhân chạy thận

29/09/2021 10:34 GMT+7

Mong muốn chia sẻ khó khăn với người nghèo và bệnh nhân chạy thận, hơn 1 tháng qua mỗi ngày chị Lê Thị Ngọc Phước (37 tuổi, ngụ P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) nấu khoảng 100 phần ăn sáng mang tặng.

Chị Lê Thị Ngọc Phước là chủ quán cơm Út Hận trên đường Lý Hồng Thanh (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), vốn được nhiều người biết đến khi  tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt, trong các đợt dịch Covid-19 năm 2020, chị đã hỗ trợ hàng ngàn phần cơm mỗi ngày và lập chợ 0 đồng hỗ trợ người nghèo.
Hiện mang bầu gần 7 tháng, cơ thể thường mệt mỏi nhưng chị Phước vẫn hăng say với hoạt động vì cộng đồng. Sau khi chợ 0 đồng dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19, chị chuyển sang nấu suất ăn ưu tiên hỗ trợ bệnh nhân chạy thận đang ở nhà trọ Thành Đạt (Q.Cái Răng, Cần Thơ) và bà con nghèo. Mỗi ngày, chị nấu khoảng 100 phần ăn sáng và duy trì hơn 1 tháng qua.
Chị Phước cho biết, tại nhà trọ Thành Đạt hiện có khoảng 40 người bệnh thận và thân nhân thuê ở. Trong dịch Covid-19, họ bị kẹt lại Cần Thơ không thể về quê, tốn tiền trọ, tiền test nhanh mỗi khi vào bệnh viện chạy thận, ăn uống hàng ngày… nên rất chật vật. Vì vậy, chị quyết định nấu tặng suất ăn sáng để góp phần san sẻ khó khăn với bà con.
Hằng ngày, từ 4 giờ sáng, chị Phước lật đật chuẩn bị sơ chế nguyên liệu nấu khoảng 100 suất cháo, nui, bún thịt khìa… để kịp gửi trao đến bà con. Do không có giấy đi đường, chị kết nối cùng chủ trọ Thành Đạt đến quán nhận và đem về gửi cho bà con. Chị ưu tiên cho bệnh nhân chạy thận và thân nhân nuôi bệnh khoảng 50 phần, còn lại chị gửi đến bà con nghèo trong khu vực.
Chị Nguyễn Thị Thanh Nga, chủ nhà trọ Thành Đạt, cho biết hiện 2 dãy phòng trọ hàng chục phòng đều cho người bệnh suy thận thuê để tiện việc chạy thận hằng tuần. Hầu hết bà con quê ở các tỉnh thành khác đều phải ở lại Cần Thơ chữa bệnh, không thể về nhà suốt nhiều tháng qua.
“Thấy bà con thuê phòng trọ quá khó khăn nên tôi hỗ trợ giảm tiền phòng. Cùng với đó là sự tiếp tế lương thực, thực phẩm và tiền từ nhà hảo tâm nên bà con cũng đỡ phần nào. Riêng chị Phước hỗ trợ những bữa ăn sáng dinh dưỡng, chồng tôi cũng hỗ trợ vận chuyển về nhà trọ để bà con ăn có sức khỏe chống chọi bệnh tật, dịch bệnh”, chị Nga nói.
Ông Hồ Văn Sang (41 tuổi, ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long) chạy thận hơn 14 năm, hiện ở tại nhà trọ Thành Đạt, rưng rưng nói: “Bản thân khổ bởi bệnh tật dày vò, giờ bị kẹt lại Cần Thơ ở trọ chạy chữa. Những ngày qua sống nhờ vào sự hỗ trợ từ cộng đồng từ ăn uống, tiền… tôi vô cùng cảm kích. Những phần cháo ấm lòng thế này cũng là động lực để chúng tôi vững tin vào cuộc sống, cố gắng lạc quan hơn”.
Theo chị Phước, sở dĩ chị thực hiện và duy trì được công việc giúp đỡ người nghèo là nhờ có sự đồng hành và ủng hộ của chồng. Ngoài ra, còn có sự chung tay của các nhà hảo tâm và bạn bè của vợ chồng chị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.