Mẹ bắt lấy chồng năm 15 tuổi nhưng yêu võ hơn, gối đau nặng vẫn giành vàng

17/05/2022 08:55 GMT+7

Đó là câu chuyện về 2 võ sĩ pencak silat của Việt Nam. Hai tấm HCV mà họ giành được tại SEA Games 31 đều có màu sắc rất riêng.

Cô gái dân tộc Thái 23 tuổi Quàng Thị Thu Nghĩa, đứng trước ống kính máy quay của truyền hình, rồi ngượng nghịu phát biểu. Khác hẳn với lúc mạnh mẽ như “gấu” trên sàn đấu. Rahmawati, đối thủ của Nghĩa là đương kim vô địch SEA Games, người Indonesia (Indonesia là quốc gia sản sinh ra pencak silat) được đánh giá như ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Nữ võ sĩ người dân tộc Thái giành huy chương vàng cho pencak silat

Nghĩa kể, giọng vẫn chưa hết sung sướng: “Tôi hơi run vì chị ấy rất giỏi, kinh nghiệm lại đầy mình. Nhưng tôi thoáng nghĩ trong đầu, mình phải bắt bài chị ấy mới được”. Không rõ Nghĩa bắt bài đối thủ theo kiểu nào nhưng “chị ấy” thua Nghĩa. Lần đầu dự SEA Games đã giành vàng, Nghĩa bảo Nghĩa thích lắm, hết đại hội, mang HCV về Sơn La, chắc bà con đến chật nhà để chúc mừng.

Quàng Thị Thu Nghĩa vui sướng

GIANG LAO

Nghĩa (phải) đấu xuất sắc trận chung kết

GIANG LAO

Nghĩa còn trẻ, lên tuyển cũng được vài năm rồi. Mẹ Nghĩa thì hồi đầu không thích con gái tập võ vẽ gì đâu. Chỉ thích Nghĩa về lấy chồng thôi. Mẹ Nghĩa sinh nghĩa năm mới 15 tuổi nên mẹ Nghĩa cũng muốn Nghĩa lấy chồng sớm năm 15 tuổi. Thế thì có mà chết à. Nghĩa cãi lời mẹ, ở lì trên tuyển. Ban huấn luyện và đồng đội trêu, thôi về nhà, lấy chồng rồi sinh cho mẹ 1 đứa cháu đi. Nghĩa lắc đầu quầy quậy. Giờ thì mẹ Nghĩa đang rất vui. Chồng thì có thể lấy sau, khi đã đủ tuổi. Còn HCV SEA Games thì phải lấy trước cái đã.

Trần Đình Nam (phải)

GIANG LAO

Nghĩa ít tuổi nhất đội còn đàn anh Trần Đình Nam lại nhiều tuổi nhất đội. Năm nay đã bước sang tuổi 30. Trước SEA Games 31, anh xin chia tay đội tuyển vì đau đầu gối. Không phải vì chấn thương mà đầu gối Nam tự dưng bị hết chất nhờn khiến đầu gối không thể bình thường như đầu gối con nhà người ta. Nam bảo: “Phải có chất nhờn thì đầu gối mới cử động linh hoạt được. Tôi thiếu chất nhờn nên đau lắm. Thậm chí có lúc đi lại đơn giản thôi cũng khó. Mà võ thì cần vận động mạnh, sử dụng chân, tay rất nhiều. Nhưng các thầy cứ động viên bảo, ở lại đội tuyển đi, mình không khỏe nhất về thể lực thì mình có kinh nghiệm”.

Trần Đình Nam vui sướng khi thắng chung kết

GIANG LAO

Nam ở lại đội tuyển, dự SEA Games 31 nhưng không dám tự đặt cho mình chỉ tiêu vàng. Hạng cân 70 - 75 kg nam cũng có nhiều đối thủ mạnh. Nam bước vào thảm đấu với cái đầu gối không chất nhờn. Nhưng Nam đánh bằng kinh nghiệm và trình độ của đương kim vô địch ASIAD hạng cân 70 - 75 kg nam. Trận chung kết, Nam thể hiện đẳng cấp vượt trội, thắng dễ VĐV Abdul của Singapore. Nam quỳ xuống thảm đấu, với cái đầu gối bị đau, rồi hô to: Tôi thắng rồi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.