Màu áo lính phủ kín sân bay Nội Bài, vào miền Nam chống dịch

23/08/2021 13:33 GMT+7

Sáng nay (23.8), Học viện Quân y tổ chức Lễ xuất quân tăng cường lực lượng cán bộ, nhân viên, học viên làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Đoàn lực lượng y tế bổ sung đợt này gồm các giảng viên, bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ của Học viện Quân y, Bệnh viện 103 và các bác sĩ nội trú, học viên sau đại học, học viên đại học các khoá DH49, DH50, DH 51...

Từ tờ mờ sáng, các sinh viên, học viên đã có mặt tại sân Học viện, sẵn sàng chờ tới giờ xuất quân.

Với nhiều y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, đây sẽ là nguồn nhân lực quân y rất quan trọng giúp tăng cường năng lực điều trị cho các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm của Quân đội tại khu vực phía Nam.

 
Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện thông tin toàn bộ lực lượng đã được tiêm đủ 2 mũi, xét nghiệm âm tính với Covid-19, được tập huấn kiến thức chuyên môn công tác phòng, chống dịch.

Từ ngày 3.7, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, Học viện Quân y đã cử hơn 100 cán bộ, nhân viên, học viên lên đường vào hỗ trợ các lực lượng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch.

 
Khi vào địa bàn, đoàn sẽ tổ chức thành 451 tổ quân y lưu động, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, điều phối của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch phía Nam - Bộ Quốc phòng. Trong đó, tham gia các công việc chủ yếu gồm: Lấy mẫu xét nghiệm; tiêm phòng vắc-xin; quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý, điều trị, chăm sóc các bệnh nhân F0 cách ly tại nhà; phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến khi có yêu cầu và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

"Tất cả vì miền Nam ruột thịt" là khẩu hiệu quyết tâm của hàng ngàn chiến sĩ trong buổi sáng xuất quân lên đường vào Nam thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ

 

Trong đợt này, các hộ dân ở Xuân La, Tây Hồ, đã gửi tặng đoàn công tác 10.000 khẩu trang N95, 150 kg muối vừng, ruốc thịt. Những hộp thức ăn đơn sơ do chính tay các người dân làm, gửi tới động viên tinh thần các
"chiến binh áo trắng", gây nhiều xúc động

 
Lê Mạnh Tiến (học viên năm thứ 6 của Học viện Quân y) cho biết thay vì lo lắng, Tiến cảm thấy rất hào hứng khi được tham gia vào đội ngũ tình nguyện hỗ trợ TP.HCM cũng như các tỉnh miền Nam chống dịch. Cấp tập ôn thi tốt nghiệp rồi chuẩn bị sẵn sàng bay gấp vào chi viện miền Nam, mấy hôm nay, các học viên của Học viện Quân y khá vất vả, nhưng ai nấy đều háo hức lên đường nhận nhiệm vụ.
"Năm xưa, cha ông xung phong vào nam chống giặc - Giờ đây, con cháu tình nguyện vào nam chống dịch. Nhà trường mong chúng em cống hiến hết mình cho công tác chống dịch; Gia đình, người yêu, bạn bè thì mong chúng em sớm hoàn thành nhiệm vụ và bình an trở về. Còn em, em chỉ ước nguyện rằng mong muốn của mọi người sớm thành hiện thực!" - chàng trai 25 tuổi, mảnh khảnh với nước da trắng mịn tưởng "trói gà không chặt" chia sẻ đầy quyết tâm trước giờ khởi hành.

Gần 11 giờ, nhiều đoàn xe chở học viên đã có mặt tại sân bay Nội Bài

Đoàn được hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines hỗ trợ làm thủ tục nhanh chóng tại quầy ưu tiên 

Sân bay vắng tanh, chỉ có màu áo lính bao trùm, hừng hực khí thế, lòng quyết tâm và cả tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng cùng miền Nam chiến đấu với đại dịch.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.