Mạo xưng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/01/2022 06:17 GMT+7

Hai tháng cuối năm ở Quảng Trị, ngoài diễn biến dịch bệnh Covid-19 thì điều khiến dư luận quan tâm hơn cả chính là câu chuyện sốt đất ở TP.Đông Hà.

Trước đó, từ giữa tháng 11.2021, giá đất tăng từng ngày, từng giờ…Những ngày cuối năm 2021, cơn sốt đất ở Đông Hà đã giảm nhiệt, giới bất động sản bắt đầu thưa vắng ở cả ngoài thực địa lẫn trên mạng xã hội. Những pha “cọc, chốt” cũng không còn ồn ào… Nhưng có một thứ vẫn đang tồn tại: khoảng hơn 20 văn phòng bất động sản dọc đại lộ Hùng Vương...

Dự án Khu đô thị TM-DV Nam Đông Hà đang nằm trên giấy nhưng vẫn tạo nên cơn sốt đất

NGUYỄN PHÚC

Dù gắn nhiều tên khác nhau, nhưng điểm chung của các văn phòng này đều thấy ghi là “đại lý chiến lược phân phối dự án” của một tập đoàn uy tín. Trên mạng xã hội cũng thấy có hàng loạt tài khoản lập ra, đăng tải thông tin, hình ảnh, logo của chủ đầu tư và nội dung chào bán căn hộ. Thậm chí, một vài người bạn của tôi đã nhận được những cuộc điện thoại chào mời mua đất.

Lo ngại nguy cơ gây bất ổn thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã gửi văn bản đề nghị một công ty công khai thông tin và hoạt động kinh doanh, văn phòng, chi nhánh, đầu mối phụ trách dự án của một khu đô thị để thuận tiện trong quá trình phối hợp quản lý, triển khai dự án. Đáng chú ý, theo lãnh đạo Sở Xây dựng, về phía “chính chủ”, người phụ trách dự án của tập đoàn lớn kia (mà nhiều công ty quảng bá rằng, là “đối tác chiến lược” của tập đoàn) ở Quảng Trị lại khẳng định “chưa có bất cứ hoạt động mở bán, rao bán dự án nào”.

Thông tin trao đổi qua lại giữa cơ quan chức năng và đơn vị quản lý dự án đã cho thấy người mua cần nhiều thông tin hơn về một dự án. Bởi lẽ, hơn 20 văn phòng bất động sản “mọc” công khai dọc đại lộ Hùng Vương (TP.Đông Hà) với thông tin quảng bá khá chi tiết, hóa ra lại chỉ là những “đại lý chiến lược”… mạo xưng (!?).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.