Mạo danh cán bộ quân đội vào công sở bán quân trang dỏm

19/10/2015 09:31 GMT+7

Vài tháng trở lại đây, tại Thừa Thiên - Huế xuất hiện người đàn ông trên dưới 50 tuổi, nói giọng bắc, mặc đồ quân nhân khá lịch lãm đến nhiều nơi giới thiệu mình là cán bộ ngành quân đội để bán quân trang. Thậm chí người này còn xin “tiền hỗ trợ” một số đơn vị.

Vài tháng trở lại đây, tại Thừa Thiên - Huế xuất hiện người đàn ông trên dưới 50 tuổi, nói giọng bắc, mặc đồ quân nhân khá lịch lãm đến nhiều nơi giới thiệu mình là cán bộ ngành quân đội để bán quân trang. Thậm chí người này còn xin “tiền hỗ trợ” một số đơn vị.

Người mạo danh cán bộ Bệnh viện Quân y 268 đến công sở ở TP.Huế mời “mua quân trang ủng hộ cán bộ chiến sĩ” - Ảnh: Đình ToànNgười mạo danh cán bộ Bệnh viện Quân y 268 đến công sở ở TP.Huế mời “mua quân trang ủng hộ cán bộ chiến sĩ” - Ảnh: Đình Toàn
Theo tìm hiểu của PVThanh Niên, khi chào mời khách hàng người đàn nói trên giới thiệu mình là cán bộ của Bệnh viện Quân y 268, nội thành Huế (thuộc Quân khu 4). Ông ta nói rằng Cục quân nhu (Tổng cục hậu cần, Bộ quốc phòng) phát quân trang về cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, do dùng dư nên nhờ các đơn vị, cơ quan mua lại “để ủng hộ cho anh em cán bộ chiến sĩ”.
“Quân trang” mà người đàn ông này bán là những bộ đồ hoặc áo đi mưa màu vàng nhạt, giá 250.000 đồng/bộ. Đã có không ít người đã dốc hầu bao mua “quân trang” từ người này. Tuy nhiên sau khi mua mới biết đó là hàng dỏm kém chất lượng chứ không phải là “quân trang”.
“Người này cũng đến cơ quan mình nhưng bị từ chối. Nhưng ông ta quay sang thuyết phục hỗ trợ 4 - 5 triệu đồng để ủng hộ tổ chức lễ Quốc khánh 2.9 cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị”, anh Nguyễn Hồng Quân, nhân viên một ngân hàng đóng ở đường Hùng Vương, TP.Huế, kể.
Theo thượng úy Trần Khắc Cử, người phụ trách quân trang của Bệnh viện Quân y 268 thì quân trang dùng cho các cán bộ sĩ quan trong đơn vị được Cục quân nhu cấp theo niên hạn, mỗi lần cấp chỉ cho 33% quân số của đơn vị nên không thể dư mà đưa ra bán bên ngoài.
Đặc biệt sau khi nhận dạng người đàn ông nói trên qua hình ảnh PV Thanh Niên ghi lại được, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 268 khẳng định đơn vị không hề có người đàn ông nào như trong hình.
“Người này lợi dụng sự tin yêu của nhân dân dành cho lực lượng của quân đội để bán hàng dỏm trục lợi. Khoảng 2 tháng trở lại đây, tôi cũng nhận khá nhiều thông tin phản ánh tương tự. Có hình ảnh như thế này, chúng tôi sẽ xác minh và xử lý nghiêm những người mạo danh”, đại tá Dũng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.