Mannschaft bỗng trở thành… chuyên gia hòa!

13/06/2022 06:49 GMT+7

Toàn bộ 3 trận đã đấu của tuyển Đức tại Nations League mùa này đều hòa (1-1 với Ý, Anh, Hungary).

Thậm chí trận đấu gần nhất của Đức trước khi bước vào Nations League cũng có kết quả 1-1 (gặp Hà Lan hồi cuối tháng 3). Chưa bao giờ trong lịch sử, Mannschaft lại hòa liên tiếp 4 trận như vậy. HLV Hansi Flick vẫn đang giữ vững thành tích bất bại sau 12 trận dẫn dắt Mannschaft. Nhưng chắc chắn 4 trận hòa liên tiếp không phải là điều mà giới hâm mộ bóng đá Đức chờ đợi.

Trong 8 trận đầu tay của Flick, Mannschaft toàn thắng và ghi đến 33 bàn. Giờ thì chỉ có vỏn vẹn 4 bàn trong 4 trận gần nhất. Tiền đạo của bóng đá Đức đã đi đâu hết rồi?

HLV Hansi Flick đau đầu về bài toán hàng công của tuyển Đức

AFP

Bàn gỡ 1-1 của Đức trước Hungary được ghi bởi một tiền vệ không mấy nổi tiếng, Jonas Hofmann. Cầu thủ của Monchengladbach này cũng đã ghi bàn trong trận gặp Anh. Còn khi tiền vệ trung tâm Joshua Kimmich ghi bàn trong trận gặp Ý, thì Hofmann có công kiến tạo. Nghĩa là anh đã trực tiếp tham gia vào cả 3 pha ghi bàn của Đức trong 3 trận đấu tại Nations League. Hofmann sẽ tròn 30 tuổi trong tháng tới, nhưng anh chỉ mới khoác áo Mannschaft 13 trận - lần đầu tiên ở tuổi 28.

Ngày xưa, Horst Hrubesch lần đầu khoác áo Mannschaft ở tuổi 29, và ông đã bất ngờ tỏa sáng với các bàn thắng trong trận chung kết, giúp Đức vô địch EURO 1980. Hrubesch lại diễn vai người hùng giúp Đức thắng Pháp trong trận bán kết lịch sử tại World Cup 1982. Rồi ông lập tức chia tay đội tuyển, chìm ngay vào quên lãng như thể đấy vốn là chỗ đã dành riêng cho ông. Tiền vệ Nolbert Eder cũng vậy: không được ai biết đến, lọt vào ĐTQG ở tuổi 31 và chơi rất hay giúp Đức vào đến chung kết World Cup 1986, rồi ngay sau đó thầm lặng chia tay đội tuyển. Liệu Hofmann sẽ nối tiếp truyền thống của họ tại World Cup 2022? Đây là nét mới khả dĩ đem lại đôi chút tích cực trong sự chờ đợi của giới hâm mộ Đức trước thềm World Cup. Nhưng nét mới Hofmann không thể to hơn vấn đề tuy đã cũ nhưng HLV Flick giải mãi chưa được: tiền đạo cho Mannschaft.

Kai Havertz đá trung phong trong trận gặp Hungary. Trước đó là Timo Werner. Họ đều… như nhau, và như chính họ trong phần lớn thời gian khoác áo Chelsea. Muốn thấy một cầu thủ tấn công thường xuyên ghi bàn, giới hâm mộ Đức đành trông cậy vào lão tướng Thomas Mueller. So sánh với lúc thầy trò Flick ghi bàn hàng loạt ở vòng loại World Cup, người ta thấy rằng thật ra lực lượng Mannschaft cũng chẳng có gì thay đổi. Vấn đề là ngay bây giờ, khi mà đa số cầu thủ đều đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần sau mùa bóng ở châu Âu, thì nhược điểm tấn công của Mannschaft hoàn toàn bộc lộ: không có tiền đạo giỏi và hàng tiền vệ thiếu sáng tạo càng làm cho việc tạo dựng cơ hội cũng như ghi bàn trở nên khó khăn.

Mọi chuyện dù sao cũng đang ở trong giai đoạn chuẩn bị để hướng đến World Cup. Nhưng trước mắt, giới hâm mộ Đức chưa thể hài lòng về thực trạng Mannschaft hiện thời. Hansi Flick còn nhiều việc phải làm từ nay đến tháng 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.