Mạnh Quỳnh: Ngày nào còn đi hát, ngày đó vẫn chưa nguôi ngoai mất Phi Nhung

21/10/2022 09:36 GMT+7

Mạnh Quỳnh trở lại Việt Nam vào tháng 10 để tham dự đêm nhạc từ thiện. Nam ca sĩ khá xúc động khi được nhắc về tri kỷ Phi Nhung.

Mạnh Quỳnh tâm sự ngày nào anh còn đi hát thì ngày đó vẫn chưa thể nguôi nỗi đau Phi Nhung qua đời

bTC

Hạn chế song ca với ca sĩ nữ sau khi Phi Nhung qua đời

* Xin chào ca sĩ Mạnh Quỳnh, ban tổ chức chương trình Tìm mẹ trong mơ có tiết lộ hiện sức khỏe của anh không được tốt. Anh có thể chia sẻ một chút về điều này?

- Ca sĩ Mạnh Quỳnh: Tôi mới về Việt Nam hôm 18.10. Trước đó tôi đến Thái Lan để quay chương trình và bị cảm cúm từ bên Thái. Sau khi dự một sự kiện buổi tối là tôi nằm suốt từ khuya đến sáng. Vì sức khỏe không tốt nên tôi phải đi truyền nước biển rồi mới đến đây. Hiện tại thì tôi vẫn ổn dù hơi mệt một chút. Chắc vì thời gian qua tôi bay nhiều, thời gian bay nhiều hơn ở nhà. Tất cả vì công việc nhưng tôi cũng cố gắng bảo vệ sức khỏe, tới đâu hay tới đó.

* Vợ con có than phiền về lịch trình dày đặc của anh không?

- Chuyện này cũng liên tục mấy chục năm rồi nên chắc vợ con tôi cũng quen. Mà năm nay tôi lại đi nhiều hơn mấy năm trước. Sau dịch Covid-19, nhiều chuyện xảy ra, chương trình cũng mời nhiều hơn. Như đợt vừa rồi đám giỗ Phi Nhung nhưng tôi chỉ về được một hôm rồi lại bay tiếp.

* Từ ngày Phi Nhung qua đời, có vẻ như Mạnh Quỳnh về Việt Nam thường xuyên hơn?

- Có rất nhiều lý do để tôi về Việt Nam. Đầu tiên là tôi về để giúp hai bé Tuyết Nhung, Thiêng Ngân làm các chương trình. Trước đây Phi Nhung đi hát ở đâu cũng đưa mấy đứa nhỏ theo nên giờ mỗi lần về Việt Nam tôi đều dẫn mấy đứa nhỏ vào chung show. Tôi muốn tiếp tục con đường Phi Nhung để dìu dắt mấy đứa nhỏ. Khi nào các con đủ lớn trưởng thành để phục vụ nghệ thuật hoặc các con có chuyển nghề thì lúc đó có lẽ tôi sẽ ít về Việt Nam.

Mạnh Quỳnh tiết lộ anh phải truyền nước trước khi đến sự kiện

btc

* Anh có áp lực khi giúp đỡ các con nuôi của Phi Nhung không?

- Đây là vấn đề tôi hỗ trợ từ tâm, không ai bắt buộc tôi làm và tôi làm bằng khả năng của mình. Tôi không hứa phải giúp các bé trở nên thế này hay thế kia mà giúp bằng khả năng của tôi. Như hôm nay tôi giúp Thiêng Ngân chọn bài hát mới, ngày sau đưa Tuyết Nhung đi show. Mỗi em có một hướng riêng nên tôi sẽ giúp bằng khả năng của mình. Riêng những đứa trẻ Phi Nhung nuôi ở chùa mà các bé không đi hát thì thỉnh thoảng tôi về ghé chùa thăm. Những dịp như vậy tôi sẽ gửi chút lộc để sư cô lo cho mấy đứa nhỏ. Những gì Phi Nhung đã làm thời gian qua, tôi sẽ cố gắng để giúp bằng khả năng của mình. Hy vọng ở nơi xa, Phi Nhung sẽ cảm thấy vui và an lòng. Dù cô ấy ra đi thì vẫn còn người bạn của mình nối tiếp con đường cô ấy đã làm.

* Sau hơn một năm Phi Nhung qua đời, hiện giờ anh đã nguôi ngoai nỗi buồn mất đi người bạn tri kỷ chưa?

- Ngày nào tôi còn đi hát là ngày đó tôi vẫn chưa nguôi ngoai được. Vì cứ đi đến đâu đều thấy hình ảnh tôi và Phi Nhung đã đi qua, làm sao quên được. Đối với tôi, khi còn nghe nhạc, còn nhìn thấy hình ảnh của Phi Nhung thì dù 1 năm, 5 năm hay 10 năm tôi cũng vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi buồn mất đi cô ấy. Bây giờ đã hơn một năm nhưng trong lòng tôi, lúc nào Phi Nhung cũng ở bên cạnh.

* Có thông tin anh từ chối song ca với nữ ca sĩ khác sau khi Phi Nhung qua đời?

- Tôi không từ chối nhưng tôi sẽ hạn chế. Vì hình ảnh của tôi và Phi Nhung quá lớn trong lòng khán giả. Chúng tôi từng là cặp đôi đã gắn liền bao nhiêu năm qua nên khó phai trong lòng khán giả. Nhưng vì mình đi hát nhiều nên đôi khi không thể tự quyết định được. Tôi sẽ cố gắng hạn chế hát song ca hoặc khi cần thiết lắm như ban tổ chức yêu cầu thì tôi sẽ hát. Còn để tự tôi làm chương trình và mời ca sĩ nữ hát cùng thì tôi không làm.

Thời gian qua, giọng ca Nhẫn cỏ cho em thường xuyên về Việt Nam vì muốn thay Phi Nhung hỗ trợ các con nuôi của nữ ca sĩ tiếp tục hoạt động nghệ thuật

FBNv

* Sự ra đi của Phi Nhung có làm Mạnh Quỳnh thay đổi điều gì không?

- Mùa dịch Covid-19 đi qua với rất nhiều mất mát, làng giải trí cũng chứng kiến sự ra đi của nhiều người. Từ những chuyện đó, tôi sống đơn giản hơn. Cuộc đời con người vô thường, sống nay chết mai, mình nên sống yêu thương, cho nhau chữ tình. Khi đã có chữ tình, cuộc sống sẽ đẹp hơn. Bây giờ tốt nhất mình sống vui vẻ, lành mạnh, cho dù ở tầng lớp nào cứ sống vui vẻ. Mặc dù hoàn cảnh sống rất khó khăn nhưng tôi tin rằng với tư cách là một nghệ sĩ, tôi sẽ truyền tải đến mọi người quan niệm sống đó. Mình hãy sống tốt, sống đẹp và sống khỏe mạnh vì cuộc sống này vô thường lắm.

Gia đình tôi đang hạnh phúc nhưng vẫn bị thêu dệt

* Sau khi Phi Nhung qua đời, khán giả và truyền thông càng quan tâm nhiều đến Mạnh Quỳnh, anh cảm thấy mệt mỏi, áp lực với điều đó không?

- Áp lực có, mệt mỏi có nhưng tôi không để ảnh hưởng đến công việc. Tôi thấy đôi khi mọi người không nhìn nhận cái tốt của mình, chỉ nhìn nhận cái xấu của mình nhiều hơn. Đối với một người làm việc mấy chục năm trong nghề như tôi, tôi vẫn sẽ sống như trước. Tôi sẽ làm việc, sống theo những gì đúng đắn với lương tâm của tôi. Nhiều khi tôi cũng áp lực, buồn khi bị người khác chửi mình. Vì mình là nghệ sĩ, chỉ đi hát, không làm tổn hại đến ai nhưng người ta vẫn chửi mình được. Đó là điều tôi buồn, nhưng tôi sẽ không để chuyện buồn đó ảnh hưởng đến công việc của mình.

Mạnh Quỳnh bên học trò Trường Sang. Trước đó, nam ca sĩ phá lệ nhận học trò ngay trong đêm nhạc tưởng nhớ ca sĩ Phi Nhung hồi tháng 4

btc

* Vậy Mạnh Quỳnh đối diện thế nào trước những phản ứng, ý kiến trái chiều của khán giả?

- Dĩ nhiên một người nghệ sĩ lúc nào cũng phải lắng nghe ý kiến khán giả. Khán giả nào góp ý đúng, góp ý chân thành thì tôi nghe, cảm ơn và rút kinh nghiệm. Còn với những người đưa ra những ý kiến tiêu cực, những lời lẽ, ngôn từ không tốt hay tư tưởng hoặc hành động áp đặt, tôi sẽ không nghe. Vì mấy chục năm nay tôi làm tất cả vì nghệ thuật, bằng cái tâm của mình, không phải vì một người nào đó không thích mà tôi lại không làm.

* Mạnh Quỳnh thậm chí còn vướng những tin đồn sai sự thật về công việc, gia đình. Vậy anh có bị ảnh hưởng hay buồn phiền bởi những thông tin đó không?

- Tôi sẽ cố gắng dung hòa mọi thứ. Bởi khi có một người nói điều xấu về mình, những người trước đây không thích mình sẽ có xu hướng thêm vào, châm dầu vào lửa. Từ một vệt lửa nhỏ, họ sẽ châm thành đống lửa lớn. Nhưng giờ tôi biết phải làm gì để phản bác? Cách tốt nhất là tôi im lặng thôi. Nhưng sự im lặng của tôi cũng có giới hạn. Nếu tin đồn phát triển đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc của mình thì tôi sẽ phản bác lại. Trong sự phản bác ấy, tôi không dùng những lời thô thiển như họ nói về mình, tôi chỉ dùng văn thơ, lời lẽ ý nhị để trả lời lại. Tôi không thể “cảm hóa” một người đã có ấn tượng xấu về mình nên tôi cứ sống cho bản thân, miễn sao không sống lỗi với mọi người, gia đình, những ai thân thuộc.

Bị vướng nhiều tin đồn "từ trên trời rơi xuống" liên quan đến hôn nhân song Mạnh Quỳnh khẳng định gia đình mình vẫn hạnh phúc

btc

* Với những thị phi gặp phải trên mạng xã hội, có bao giờ anh tâm sự với vợ con không?

- Mấy chục năm nay, tôi sống với mẹ tụi nhỏ và cô ấy không quan tâm vấn đề công việc của tôi. Sau những thị phi vừa qua, có một phần nào đó ảnh hưởng đến tình cảm gia đình tôi. Nhưng với sự hiểu biết, nhìn nhận rõ ràng của mẹ tụi nhỏ thì cô ấy không quan tâm đến những tin đồn. Tôi từng tự hỏi gia đình mình vẫn bình thường, tại sao nhiều người ngoài lại thêu dệt, không biết có mục đích gì. Chuyện tôi hát với người này, lăng xê ca sĩ nữ kia cũng đâu phải chuyện của họ, gia đình tôi vẫn vui vẻ hạnh phúc bình thường. Bây giờ, tôi cứ sống vô tư. Sau những chuyện vừa qua, bắt đầu từ bây giờ trở đi tôi sẽ không nói gì hết, sẽ âm thầm làm mọi thứ. Tất cả những gì tôi làm sẽ không có phát ngôn nào nữa. Tôi sẽ không quan tâm nữa.

* Giữa những điều tiêu cực bủa vây, anh làm sao để giữ được sự lạc quan cho mình?

- Niềm vui của tôi là được đưa đón con đi học mỗi ngày. Tôi cứ vô tư, mượn âm nhạc làm động lực trong cuộc sống. Mỗi ngày khi buồn phiền hay vui tôi gửi gắm vào âm nhạc.

Tôi hứa với hai con sẽ nghỉ hưu ở tuổi 55

* Người ta bảo bước sang một tuổi mới sẽ có thêm một nỗi lo. Khi bước sang tuổi 50, Mạnh Quỳnh lo lắng điều gì?

- Điều duy nhất tôi lo lắng là không đủ sức khỏe nhìn các con lập gia đình. Bắt đầu bước qua tuổi 52, tôi bệnh rất nhiều. Đợt rồi tôi không nói ra nhưng gần hai tháng trời tôi bệnh và không đi hát được. Bác sĩ không cho tôi đi hát, bay xa nhưng tôi vẫn lén đi vì đó là công việc. Mối quan tâm duy nhất của tôi là làm sao có đủ sức khỏe để lo cho hai con đến khi trưởng thành. Với cuộc sống hiện tại, tôi không cần phải lăn lộn, đi chỗ này chỗ kia để kiếm tiền nữa. Tôi đủ điều kiện để sống tốt đến lúc về hưu. Nhưng vì yêu nghệ thuật, tình nghĩa còn mang nặng trong lòng. Dù bà xã hơi buồn vì ngày xưa tôi từng hứa sau 50 tuổi trở đi tôi sẽ chậm lại nhưng bây giờ tôi lại đi nhiều hơn xưa nhưng may mắn là mẹ tụi nhỏ cũng nhìn nhận, cảm nhận tình cảm của tôi dành cho nghệ thuật.

Mạnh Quỳnh tiết lộ anh gặp nhiều vấn đề sức khỏe, từng suýt bị đột quỵ

btc

* Mạnh Quỳnh có thể tiết lộ cụ thể hơn về tình trạng sức khỏe của mình?

- Đàn ông tuổi 50 trở lên dễ bệnh lắm, như chiếc xe chạy lâu năm sẽ bắt đầu hư. Tôi bị mỡ máu cao nên dễ bị đột quỵ. Lâu lâu tôi vẫn thấy trên mạng đồn tôi bị đột quỵ nhưng sắp thôi chứ chưa đến nỗi. Không phải riêng tôi, nghệ sĩ nào lâu lâu cũng bị đưa lên “bàn thờ”. Một năm tôi không biết mình bị đưa lên bàn thờ bao nhiêu lần (cười).

Bác sĩ khuyên tôi nên hạn chế bay chuyến bay dài. Vì ở trong nước Mỹ, mình bị sao thì có bác sĩ họ lo được, còn tôi đi nước ngoài thì ngoài vòng kiểm soát của họ. Nói là vậy nhưng thỉnh thoảng tôi cũng phải về Việt Nam, đi Thái và các nước khác.

* Anh có bao giờ suy nghĩ đến bao nhiêu tuổi sẽ nghỉ hưu không?

- Tôi đã hứa với hai con 55 tuổi tôi sẽ nghỉ hưu, tức là 3 năm nữa. Cái đó tôi nói thế nhưng không biết có làm được hay không. Bây giờ mình hứa nhưng chỉ 50/50 thôi vì tùy thuộc vào sức khoẻ của tôi. Đến 55 tuổi mà mình vẫn còn đứng hát được, khán giả còn yêu thương tại sao tôi lại nghỉ. Nhất là sau khi Phi Nhung ra đi, tôi nguyện với lòng mình sẽ hát nhiều hơn, bù cho phần cô ấy.

* Thử tưởng tượng nếu Mạnh Quỳnh không còn đi hát nữa thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào?

- Sẽ buồn lắm, nhưng tôi tin chắc một điều nếu không hát nữa thì tôi vẫn sẽ làm những gì gần gũi với ca hát. Chẳng hạn như viết sách, tôi rất thích viết nhưng chưa có thời gian. Trong đầu tôi có nhiều ý tưởng để viết sách, những câu chuyện tình nhưng hiện tại mình chưa có thời gian để làm. Tôi có đầu tư phòng thu ở nhà nữa. Chắc tôi sẽ có nhiều kế hoạch nhưng tương lai mới biết được.

* Xin cảm ơn ca sĩ Mạnh Quỳnh về những chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.