Mạng xã hội đang 'rần rần' bởi nhóm gen Z dọn rác ở dòng 'kênh đen'

16/01/2023 16:24 GMT+7

Những ngày gần đây trên mạng xã hội đang “rần rần” nổi lên về nhóm 5 bạn trẻ hay đi tìm những kênh rạch ngập rác để dọn sạch sẽ, góp phần bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị

Rủ rê bạn bè cùng nhau đi dọn rác...

Mỗi tuần 3 lần, cứ đến 6 giờ, nhóm 5 bạn trẻ cư ngụ nhiều nơi ở TP.HCM bắt đầu cùng nhau tập hợp như mọi lần để đi vớt rác. Lần này, nhóm lại hẹn tại một con rạch nhỏ, ngoằn ngoèo nằm tại P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Những bạn trẻ mỗi người đi trên một xe máy, trên xe lại treo lủng lẳng những dụng cụ vớt rác.

Nhóm bạn trẻ "thích" dọn rác ở các con kênh ô nhiễm

Dạ Thảo

Tại điểm tập kết, nhóm trưởng Nguyễn Lương Ngọc (27 tuổi), đang là nhân viên nhà hàng, ngụ tại Q.Gò Vấp, TP.HCM quan sát một lượt rồi thông báo đến các thành viên tìm nơi khác vì triều cường đang dâng cao, khó khăn cho việc dọn rác. Lập tức, một vài thành viên khác lên xe, chạy đi khảo sát xung quanh, tìm điểm thuận lợi hơn có thể thực hiện.

Lương Ngọc cho biết: "Việc vớt rác này được hơn 1 tháng từ sự quan sát thấy mùi hôi của rác phát ra từ các con kênh cho nên mình rủ rê bạn bè cùng nhau đi dọn rác làm sạch cho thành phố. Nhóm được đặt tên là Sài Gòn Xanh và chỉ với vài thành viên ban đầu. Sau đó số lượng tăng lên được 5 người, đồng thời những người khác thấy vậy cũng đăng ký tham gia nhiều hơn".

Những bạn trẻ này đa phần ở độ tuổi gen Z, đang là sinh viên, đã đi làm nhưng đều dành thời gian buổi sáng rồi cùng nhau đi dọn rác. “Ban đầu xuống kênh nhìn rất sợ nhưng mà làm nhiều rồi cũng quen”, Ngọc chia sẻ rồi nói thêm: “Điểm khác biệt ở thành phố này là trên các con đường đều được dọn rác thường xuyên, còn trên sông, rạch đa phần không ai dọn cả. Do đó, mục đích của chúng tôi muốn truyền tải thông điệp xanh, ý thức hơn bảo vệ môi trường xung quanh. Ngoài ra, để mọi người biết được kênh rạch ô nhiễm như thế nào, dọn dẹp cực khổ ra sao”.

1 tuần 3 lần, những bạn trẻ này lại lội xuống kênh hôi thối để dọn rác

Với Ngọc, nhóm dọn rác chỉ là tự phát, thấy rác ở đâu thì dọn ở đó, không có kế hoạch hay địa điểm cụ thể. Nơi dọn rác đầu tiên của nhóm ở Thanh Đa (bờ sông Sài Gòn), sau đó lan rộng ra ở các nơi lân cận như: TP.Thủ Đức, Q.Gò Vấp… Và chỉ duy nhất dọn rác ở những dòng kênh đen, ô nhiễm ở thành phố.

Mong muốn lan tỏa những hành động đẹp đến với cộng đồng

Đến 8 giờ, nhóm cũng tìm được một con kênh đen kịt, rác trôi lềnh bềnh cả dòng nước dưới cầu An Phú Đông, Q.Gò Vấp. Không chần chờ, nhóm cùng các thành viên mặc đồ bảo hộ, đeo bao tay, rồi từng người lội xuống kênh bắt đầu công việc.

Phan Nhân (21 tuổi), ngụ tại P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM, thành viên năng nổ nhất nhóm từ từ bước ra giữa kênh, tay cầm bồ cào kéo rác vào bao. Nhân nhặt từng mớ rác mà không ngần ngại mùi hôi sộc thẳng vào mặt. Ở dưới những con kênh này nhiều loại rác mà bản thân Nhân chưa từng tưởng tượng ra được. Đó là xác động vật phân huỷ, vật dụng bỏ đi, những loại rác thải sinh hoạt được vứt thẳng xuống kênh. Thỉnh thoảng, Nhân lại nhặt được kim tiêm, cậu cho đây là những nguy cơ tiềm ẩn mà nhóm gặp phải mỗi khi dọn rác. Tuy vậy, tự trang bị quần áo bảo hộ là cách duy nhất để nhóm bảo vệ bản thân.

Phan Nhân, thành viên trong nhóm luôn xông xáo dọn rác

Từng trải qua 1 tháng dọn rác, 5 lần lội kênh, Nhân nhận ra điểm chung của những nơi từng qua là rất ô nhiễm, rác tồn động lâu ngày, bốc mùi hôi thối kinh khủng.

Sau hơn 3 giờ ngâm mình dưới dòng kênh đen, Nhân nói rằng đây là lần đầu tiên tham gia dọn rác nơi cộng cộng, được dấn thân vào nơi không ai muốn đến là bài học cho bản thân. “Tôi cảm thấy vui vì nhận được sự ủng hộ của mọi người. Và bản thân mong muốn lan tỏa những hành động đẹp đến với cộng đồng, giúp mọi người có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường”.

Là thành viên nữ duy nhất trong nhóm, dù chỉ mới tham gia dọn rác ngày đầu nhưng Đặng Thanh Ngân, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM không ngần ngại bước thẳng xuống dòng kênh phụ việc. Không trực tiếp lội xuống kênh nhưng là nữ giới, việc tiếp xúc trực tiếp với môi trường ô nhiễm cũng không làm nữ sinh này lùi bước. Ngân tích cực dọn rác sát mép kênh, thi thoảng gom những bao rác từ đồng đội để mang lên trên đường.

Ngân chia sẻ: “Đây là việc làm ý nghĩa nên tôi muốn góp chút công sức với mọi người, dù có hôi thối cũng không sao. Em chỉ mong việc này được lan tỏa bởi bảo vệ môi trường thì không phân biệt nam hay nữ, độ tuổi bao nhiêu, tất cả mọi người cùng chung tay ngừng xả rác. Bên cạnh đó, ý thức hơn dù là một hành động nhỏ nhất”.

Đặng Thanh Ngân cũng là thành viên duy nhất trong nhóm cũng không ngần ngại phụ việc

Còn Lương Ngọc cho biết khi đến dọn rác được người dân xung quanh ủng hộ, vì làm sạch nơi họ sống. Nhiều người mua nước, bánh mì, gọi xe chở rác hoặc phụ các gen Z này dọn dẹp. Thậm chí người thân, bạn bè đều biết công việc này, họ đều tự hào vì những người trẻ như Ngọc có đóng góp công sức cho xã hội. Đó cũng là việc mà các thành viên nhóm Sài Gòn Xanh cảm thấy có ý nghĩa trong những ngày cận tết.

Sau khi chia sẻ những video clip dọn rác lên mạng xã hội, nhóm bạn trẻ này đã nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Cụ thể hơn lượt tương tác và quan tâm tăng vọt đến hơn 300.000 lượt theo dõi chỉ sau 1 đến 2 video clip, đồng thời cũng nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.