Mang niềm vui đến với trẻ em kém may mắn nhân dịp Giáng sinh

25/12/2022 18:22 GMT+7

Hơn 70 trẻ em khuyết tật của Mái ấm Thiện Phước Nhân Ái, H.Củ Chi, TP.HCM đã được đón Giáng sinh và nhận các món quà nhỏ bé nhưng đong tình yêu thương trong vòng tay của nhóm bạn trẻ có tên Đêm Sài Gòn .

Bạn trẻ nhóm Đêm Sài Gòn hóa trang thành ông già Noel đến thăm các bé tại mái ấm

MINH THƯ

Ngày 24.12, nhóm các bạn trẻ Đêm Sài Gòn đã hóa thân thành những ông già Noel đến thăm cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Mái ấm Thiện Phước Nhân Ái (ấp lô 6, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM).

Những phần quà của nhóm bạn trẻ Đêm Sài Gòn trao tặng mái ấm

MINH THƯ

Tổng giá trị quà tặng cho mái ấm, vận động từ tấm lòng của các nhà hảo tâm là 50 triệu đồng. Trong đó, các nhu yếu phẩm như: gạo, sữa, tả… trị giá 18 triệu đồng.

Buổi đi thăm mái ấm, các bạn trẻ Đêm Sài Gòn đã trang trí, làm đồ chơi như mũ len đỏ, bong bóng... và mặc trang phục ông già Noel. Những em nhỏ được giao lưu, múa hát và nghe chuyện cổ tích về Giáng sinh. Đặc biệt, các em còn được tặng quà và chơi các trò chơi Noel vui nhộn. Nhận được các món quà nhỏ, các em tíu tít chạy tới ôm và nắm tay các bạn trẻ. Còn những em bị khuyết tật không thể đi lại được, khuôn mặt cũng hớn hở và thích thú.

Vượt ra ngoài ý nghĩa một buổi thăm mái ấm đơn thuần, hoạt động này đã tạo được sự sẻ chia, gắn kết và lan tỏa thông điệp yêu thương của tất cả mọi người cùng nhau mang niềm vui đến cho những trẻ em kém may mắn.

Khi được hỏi về khó khăn khi chăm sóc các em, Maria Lê Thị Lan, Giám đốc Mái ấm Thiện Phước Nhân Ái, người mẹ đồng hành với mái ấm 20 năm qua cho biết rất mừng vì có nhiều nhà hảo tâm đến hỗ trợ cho các con nhân dịp Giáng sinh thêm phần ấm cúng.

Các em nhỏ của Mái ấm Thiện Phước Nhân Ái hạnh phúc khi được các tình nguyện viên đến thăm nhân dịp Giáng sinh

MINH THƯ

Có mặt tại buổi thăm mái ấm, Nguyễn Vương Trường Thành, Trưởng nhóm Đêm Sài Gòn chia sẻ: “Vui nhất là chúng mình đã mang lại niềm vui ấm áp ủ ấm cho các em trong dịp Giáng sinh. Buổi thăm hôm nay không chỉ trao tặng quà cho mái ấm mà còn lan tỏa được tình yêu thương của nhà hảo tâm và các tình nguyện viên đến cho các em. Tụi mình luôn quan niệm rằng mình còn trẻ, còn sức khỏe thì sẽ cho đi những gì có thể”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.