Mang nhiều lồng đèn và cây đa 10.000 lá vào bệnh viện nhi dịp Trung thu

27/08/2022 16:59 GMT+7

Khéo léo cắt và dán những hoa văn nhỏ, nhóm sinh viên (SV) Trường ĐH Y Dược TP.HCM tạo nên những chiếc lồng đèn đơn giản đến phức tạp để gửi tặng bệnh nhi dịp Trung thu.

Chương trình “Vầng trăng tuổi thơ 2022” do câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Bé Khỏe Bé Ngoan trực thuộc Hội sinh viên ĐH Y Dược TP.HCM tổ chức trong 3 ngày 10, 17, 18.9 tại Trung tâm Kim Cương tươi đẹp (Q.12, TP.HCM), Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2. Mong muốn bệnh nhi được tự tay cầm lồng đèn, ngắm cây đa dịp Trung thu mà CLB đã dày công lên ý tưởng và chuẩn bị gần hai tháng qua.

SV miệt mài làm lồng đèn cho ngày Trung thu sắp tới

THANH DUNG

Miệt mài vẽ tranh, cắt giấy, dán hình

Hàng chục SV thuộc CLB mỗi người một nhiệm vụ từ cắt dán, vẽ tranh, chuốt tre để tạo nên những chiếc lồng đèn nhỏ xinh, tranh ảnh cổ động… chuẩn bị cho mùa Trung thu sắp tới. Vì muốn gửi tặng 600 lồng đèn cũng như những phần quà hỗ trợ khác cho bệnh nhi mà suốt tháng 8, đều đặn vào 14 giờ hàng ngày, SV sẽ tới trường và miệt mài cắt dán đến 18 giờ mới ra về.

“Các em sẽ tạm quên đi bệnh tật hay những cơn đau để hòa chung không khí náo nhiệt cùng mọi người, tham gia những trò chơi nhẹ nhàng, xem múa hát, văn nghệ và cầm trên tay những chiếc lồng đèn xinh xắn mà chúng tôi gửi tặng”, Nguyễn Ái Lan Vy, SV Khoa Y học cổ truyền chia sẻ về mục đích chương trình.

Theo Vy, có đến gần 100 SV tham gia chương trình lần này, mỗi ngày sẽ có trung bình 20-30 bạn đến hỗ trợ. Những lon bia, bìa cát tông… sẽ được tận dụng để tái chế thành lồng đèn, cắt thêm giấy, hoa văn nhiều màu, dùng keo dán lại và chọn lắp pin thay vì sử dụng đèn cầy như lồng đèn truyền thống để tránh nguy hiểm cho bệnh nhi.

“Chúng tôi tận dụng vật dụng có thể tái chế để tiết kiệm chi phí, đồng thời bảo vệ môi trường. Lồng đèn 6 mặt với 6 màu khác nhau sẽ dùng bìa giấy đã xin về để cắt thành khung, đế, dán giấy màu, lắp công tắc và pin… Mất khoảng 20-30 phút cho mỗi lồng đèn thế này”, Lê Thị Ngọc Thi, SV Khoa Y tế công cộng kể.

Với lồng đèn kéo quân thì độ khó cao hơn, SV phải chuốt tre, cố định bằng kẽm, vẽ và cắt những chi tiết nhỏ trên giấy cứng như chị Hằng Nga, cây tre, cây đa… rồi cẩn thận dán vào vị trí thích hợp, thêm dòng chữ “Ánh trăng sum vầy” hay “BKBN” (bé khỏe bé ngoan) dán ở giữa, cuối cùng gắn mô tơ và bật công tắc. Vào ban đêm, hình ảnh được dán sẽ nổi bật lên giữa các mặt của lồng đèn kéo quân.

Những chàng trai Trường ĐH Y Dược TP.HCM khéo tay cắt nhiều hoa văn khó

thanh dung

Mang lồng đèn, cây đa vào bệnh viện

Học y, những chàng trai, cô gái có sự tỉ mỉ ít ai có được, khéo tay với từng chi tiết hoa văn nhỏ, “nín thở” dán vào những góc lồng đèn vì sợ sai vị trí. Ba chiếc lồng đèn kéo quân sẽ được “hộ tống” để rước đèn tại ba nơi tổ chức chương trình.

“Chương trình sẽ có 600 lồng đèn nhỏ và quà dành tặng bệnh nhi dựa trên danh sách mà bệnh viện cung cấp, thêm 400 phần quà hỗ trợ cho các bé nếu có tình huống phát sinh… Nó sẽ gồm bánh trung thu, màu tô, bút chì màu, bánh kẹo… Chúng tôi có sức trẻ và sự nhiệt huyết nhưng rất hạn chế về mặt kinh phí vì còn là SV. Vậy nên chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của cộng đồng”, Lê Tuấn Tú, Phó Ban tổ chức, SV khoa Y, bày tỏ.

Lồng đèn nhỏ từ giấy cát tông và dán giấy màu bên ngoài

thanh dung

Lồng đèn kéo quân là tâm huyết của nhóm SV

thanh dung

Ngoài những chiếc lồng đèn, CLB còn thực hiện một cây đa “khổng lồ” với 10.000 lá cây được tự tay SV cắt dán. Vừa kết thúc kỳ quân sự, Trần Thị Thanh Hoa, SV Khoa Điều dưỡng kỹ thuật y học, chạy ngay đến trường, tay còn kéo cả va li vì chưa kịp về nhà, tranh thủ từng giờ để hoàn thành mọi công việc cùng mọi người.

“Đây là lần đầu tôi tham gia, càng gần ngày tổ chức lại càng háo hức và cố gắng làm được thật nhiều phần quà cho các em. Tạo niềm vui cho các em trong dịp Trung thu cũng là cách tạo niềm vui cho mình. Với tôi, giúp đời, giúp người là đang giúp mình”, Hoa chia sẻ.

Ngoài làm lồng đèn, SV còn vẽ tranh, dán chữ, làm cây đa và múa hát văn nghệ… trong ngày Trung thu cho bệnh nhi

THANH DUNG

Thế là như thường lệ, vào những buổi chiều dù nắng hay mưa, nhóm SV đều họp mặt tại tầng 15 của tòa nhà lớn Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cặm cụi cắt giấy và chuyện trò rôm rả. Mỗi người một việc để đến ngày tổ chức, SV sẽ mang trăm lồng đèn, cây đa, quà bánh vào bệnh viện để tổ chức Trung thu cho bệnh nhi.

“Các em không thể đón Trung thu ở nhà, không có được niềm vui trọn vẹn vì không đủ điều kiện về sức khỏe và vật chất. Chúng tôi muốn mang một chút niềm vui, sự ấm áp và tiếp thêm sức mạnh cho các em vào ngày này. Nếu nhà hảo tâm muốn chung tay, xin hãy liên hệ tôi qua số điện thoại 0373582726”, Lê Tuấn Tú (Phó Ban tổ chức, SV khoa Y, Trường ĐH Y Dược TP.HCM) mong mỏi.

CLB Bé Khỏe Bé Ngoan là một tổ chức tình nguyện hoạt động nhằm mục đích giáo dục sức khoẻ và nâng đỡ tinh thần cho các bệnh nhi. Suốt nhiều năm qua, đều đặn hàng tuần, CLB sẽ tổ chức các lớp dạy học ở Bệnh viện Nhi đồng 1, 2, Trung tâm Kim Cương tươi đẹp và BV Truyền máu - Huyết học (Q.1, TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.