Mang con chữ trở về

06/06/2017 15:12 GMT+7

Với tình yêu nghề, cô giáo trẻ Hồ Thị Loan Thảo (24 tuổi, xã Trà Mai, H.Nam Trà My, Quảng Nam) đã vượt qua khó khăn đưa con chữ trở về lại với các bản làng vùng cao Nam Trà My, dạy thêm tiếng Ca dong cho cán bộ đóng trên địa bàn.

Năm 2015, tốt nghiệp cử nhân sư phạm tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ Huế, trở về quê nhà, Thảo nộp đơn xin dạy hợp đồng môn tiếng Anh theo tiết tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My.
Mới ra trường, kinh nghiệm trong công tác giảng dạy chưa nhiều, mỗi ngày Thảo dành ra 30 phút để tìm tòi học hỏi và áp dụng phương pháp dạy mới. Để bài giảng sinh động, Thảo lồng ghép các hình ảnh, câu chuyện gây cười, tình huống gần gũi giúp học sinh tiếp thu bài một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

tin liên quan

Học tiếng Anh miễn phí
Rời VN theo bố mẹ qua Mỹ định cư lúc 3 tuổi, nhưng luật sư quốc tế Dương Đạt Ken (36 tuổi) vẫn luôn đau đáu với quê hương và muốn làm một điều gì đó trong khả năng của mình để giúp người trẻ.
Sau mỗi kỳ học, Thảo phát phiếu thăm dò để các em học sinh đánh giá về mình, từ đó có sự tương tác và điều chỉnh. Chính nhờ cách dạy mới, cô giáo trẻ khiến nhiều lớp học trở nên hào hứng hơn.
Sau giờ làm việc, tối đến các học viên lại có mặt tại Trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp và dạy nghề Nam Trà My (xã Trà Mai) để tham gia lớp học tiếng Ca dong do Thảo đứng lớp. Lớp học đặc biệt diễn ra một tuần ba buổi vào tối thứ hai, tư, sáu. Học viên là cán bộ đang công tác tại huyện, đa phần là bậc tuổi đàn anh, đàn chị.
“Mỗi lớp học thường từ 40 - 50 học viên. Nội dung các buổi học chủ yếu là dạy về tiếng Ca dong. Lớp học không nhằm mục đích lấy bằng cấp mà chỉ để giúp cán bộ có thể giao tiếp và hiểu hơn về đời sống, phong tục tập quán của đồng bào nơi đây”, Thảo chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.