Mang cả thế giới động vật về nhà: Ngất ngây 'siêu phẩm' từ... vỏ ốc

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/11/2021 13:01 GMT+7

Từ những vỏ ốc nhặt được trên bờ biển, qua bàn tay khéo léo của chàng trai 36 tuổi ở Quảng Nam, những tác phẩm nghệ thuật độc đáo dần thành hình, cả một thế giới động vật sống động...

"Siêu phẩm” từ vỏ ốc

Sinh ra ở làng quê nghèo miền biển Hà Lộc (xã Tam Tiến, H.Núi Thành, Quảng Nam), chàng trai Võ Cao Đỉnh đã quen vị mặn của biển cả. Từ những sản vật có sẵn của quê hương, anh muốn làm những gì đó thật khác lạ và đặc biệt bên cạnh việc kinh doanh quán cà phê.

Tác phẩm Ngưu Ma Vương do anh Võ Cao Đỉnh tạo ra từ vỏ ốc

mạnh cường

Một lần đi dạo với con trai ở bờ biển, anh nhặt mang về những vỏ ốc trôi dạt vào bờ. Và rồi, chính những vỏ ốc vô tri vô giác này đã giúp anh nảy ra một suy nghĩ táo bạo: gắn kết chúng và chế tác mô phỏng theo các con vật.

Thời gian đầu, anh Đỉnh chỉ mày mò tạo ra những con vật đơn giản như gà, hươu, voi… Những con vật này dễ hình dung, nên cũng dễ tạo tác. Mục đích ban đầu là có đồ chơi mới cho con và trang trí quán cà phê, tặng khách...

“Chính những vỏ ốc bị vứt bỏ đi này lại giúp tôi kết nối được với nhiều người hơn. Tôi nhận thấy việc mình làm cũng đang góp phần làm sạch môi trường biển. Những vật vô tri tưởng chừng như vứt đi này lại được mình dùng làm ra những sản phẩm đẹp, nên thấy rất vui”, anh Đỉnh cười nói.

Chưa từng học qua trường lớp mỹ thuật nào, nhưng những sản phẩm do anh làm ra từ vỏ ốc lại được xem là “siêu phẩm”. Để thử sức với tay nghề của mình, anh tiếp tục chọn chế tác những con vật khó. Tùy từng bức tranh mà số lượng, màu sắc, hình dạng vỏ ốc được sử dụng khác nhau.

Anh Đỉnh bên các tác phẩm do mình tạo ra từ các vỏ ốc

mạnh cường

“Mình chỉ tay ngang đến với công việc này chứ cũng không được học hành gì cả. Làm cũng vì đam mê thôi chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ kiếm tiền từ những sản phẩm này. Khách đến uống cà phê tại quán, nếu ai đó có hứng thú thì mình tặng một sản phẩm để làm kỷ niệm”, anh Đỉnh chia sẻ.

Để có vật liệu tạo sản phẩm, chiều chiều anh lại cùng con trai ra bờ biển nhặt từng vỏ ốc rồi đưa về tẩy rửa, làm sạch nhưng tỉ mẩn để không mất đi màu sắc tự nhiên trên vỏ ốc.

Với anh Đỉnh, những lần lang thang trên bờ biển cũng là dịp để anh “đưa cả thế giới động vật về nhà”. Công việc “biến hình” vỏ ốc thành các con vật đa dạng khác nhau cứ tiếp diễn và dễ dàng hơn đối với chàng trai 36 tuổi này.

Mỗi sản phẩm là một thông điệp cuộc sống

Vì là sản phẩm nghệ thuật từ vỏ ốc nên quan trọng nhất vẫn là nguồn nguyên liệu. Nhiều lúc không nhặt đủ vỏ ốc, anh phải đặt mua từ bạn bè từ Khánh Hòa gửi ra. Anh thường chọn vỏ ốc sò, ốc hến, ốc trinh nữ… Mỗi loại sẽ có công năng riêng: ốc sò có thể làm đầu con vật, ốc đinh có thể làm chân hoặc cổ...

Vỏ ốc đã "biến hình" thành tác phẩm nghệ thuật đặc sắc

mạnh cường

Mỗi sản phẩm tùy thuộc vào độ phức tạp mà anh Đỉnh thường mất từ 30 phút cho đến 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Đặc biệt, có những sản phẩm đòi hỏi tính kiên nhẫn, sự tỉ mỉ khiến anh mất hơn một ngày mới xong.

Tác phẩm Ngưu Ma Vương được anh treo cẩn thận một góc quán cà phê. Theo anh Đỉnh, khuôn mặt Ngưu Ma Vương được lắp ghép từ những con ốc đặt trên nền khung gỗ. Tuy nhìn có hơi hung dữ nhưng đây lại là tác phẩm mà anh tâm đắc nhất.

Sau một thời gian tỉ mỉ “sáng tác”, anh Đỉnh đã sở hữu trong tay hơn 50 tác phẩm từ vỏ ốc. Tác phẩm của anh chủ yếu là hình mẫu động vật như voi, tê giác, chim… Một số đồ vật như xe máy, thuyền, bó hoa… cũng được anh kết hợp tinh xảo từ vỏ ốc.

Trong số đó, thuyền hoa khó làm nhất, bởi thường chế tác theo cảm hứng chứ không vẽ phác thảo ý tưởng trước cho sản phẩm. Mỗi sản phẩm tạo ra, Đỉnh đều gửi gắm vào đó mỗi chủ đề, thông điệp cuộc sống khác nhau.

Mỗi tác phẩm được tạo ra đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao

mạnh cường

“Cần sự khéo léo, có con mắt nghệ thuật mới tạo nên sản phẩm có giá trị cho đời. Dự định tiếp theo của mình là sẽ tạo hình 12 con giáp bằng vỏ ốc”, anh Đỉnh tâm sự.

Anh Võ Hồng Rôn, một khách quen của quán cà phê, cho hay thường lui tới đến quán cà phê của gia đình anh Đỉnh vì muốn được ngắm những “siêu phẩm” từ các vỏ ốc bị bỏ đi.

“Việc tạo ra được những sản phẩm độc đáo, siêu dễ thương thế này mình nghĩ rất ít ai làm được. Dù tay ngang nhưng anh Đỉnh vẫn tạo ra những sản phẩm khiến nhiều người xem phải trầm trồ ngợi khen”, anh Rôn nói.

Tác phẩm Ngưu Ma Vương được tạo ra từ nhiều vỏ ốc khác nhau là tác phẩm anh Đỉnh tâm đắc nhất

mạnh cường

Quán cà phê gia đình được anh trang trí vô cùng bắt mắt từ các sản phẩm nhặt về từ bờ biển

mạnh cường

Anh Đỉnh đang mày mò sáng tạo từ nguồn nguyên liệu vỏ ốc

mạnh cường

Sản phẩm chú voi

mạnh cường

Sản phẩm anh Đỉnh tạo ra thường chỉ để tặng, chứ không có ý định bán

mạnh cường

Anh Đỉnh tỉ mỉ cắt bỏ những phần dư thừa để ghép các vỏ ốc lại tạo ra một sản phẩm nghệ thuật

mạnh cường

Một số sản phẩm anh Đỉnh tạo ra từ vỏ ốc nhặt ở bờ biển

mạnh cường

Tác phẩm con công

mạnh cường

Đôi công trang trí tại góc nơi quán cà phê khiến nhiều khách thích thú

mạnh cường

Tác phẩm Ngưu Ma Vương được anh tặng cho một người bạn nhằm mục đích đấu giá kèm theo chương trình thiện nguyện đến với các trẻ em nghèo vùng cao Quảng Nam

mạnh cường

Tác phẩm bánh lưới

mạnh cường

Những tác phẩm đặc sắc được anh Đỉnh tạo ra từ vỏ ốc

MẠNH CƯỜNG

Với anh Đỉnh, mỗi tác phẩm do anh tạo ra đều chứa đựng một thông điệp cuộc sống riêng

mạnh cường

Các vỏ ốc là nguyên liệu để anh Võ Cao Đỉnh thỏa sức sáng tạo

mạnh cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.