Màn tấn công tổng lực của tuyển Việt Nam

27/12/2021 08:57 GMT+7

Lần đầu tiên kể từ khi đến Việt Nam, HLV Park Hang-seo giúp tuyển Việt Nam có thế trận áp đảo và trên cơ hoàn toàn tuyển Thái Lan, nhưng không thể thực hiện điều cần nhất là bàn thắng, đành chấp nhận dừng chân ở bán kết AFF Cup 2020.

Cuộc chiến vì danh dự

Đúng như lời hứa trước trận, tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với tâm thế rất rõ ràng của những chiến binh trong cuộc chiến vì danh dự. Hiệp 2 ở trận bán kết lượt đi đã được ban huấn luyện phân tích kỹ và đi đến quyết định tung Tiến Linh và Đức Chinh đá chính cùng nhau. Đó là cách ông Park từng áp dụng thành công trong hành trình đoạt HCV SEA Games 2019, nơi 2 chân sút này cùng nhau có đến 14 lần sút tung lưới đối thủ, trong đó có cú đúp của Tiến Linh tiễn người Thái về nước sớm từ vòng bảng. Việc 2 trung phong giăng ngang phía trên đã gây áp lực rất lớn lên hàng thủ tuyển Thái Lan. Cả hai hoạt động rộng, di chuyển liên tục và không ngần ngại gây sức ép lên các trung vệ đối thủ, giúp tuyển Việt Nam dâng cao pressing tổng lực ngay phần sân đối thủ.

Tuyển Việt Nam đã làm những gì tốt nhất có thể

AFP

Quan trọng nhất, mỗi cầu thủ đều thực hiện đúng yêu cầu của HLV Park Hang-seo: đốt cháy bầu nhiệt huyết và giữ cái đầu lạnh! Chính cách nhập cuộc rực lửa như thế, với mỗi cá nhân đều luôn sẵn sàng đánh bại Thái Lan trong các cuộc tranh chấp tay đôi khiến người ta nhìn thấy bộ mặt bối rối của người Thái. Chưa bao giờ người ta thấy Chanathip thất thế như vậy trước Quang Hải và Hoàng Đức; hay Tấn Tài, Hồng Duy liên tục đánh bại Theerathon, Narubadin ở hai biên. Teerasil Dangda hoàn toàn mất hút trước sự luân phiên vây bắt của hàng thủ. Ý đồ chạy “chim mồi” hút bóng của chân sút kỳ cựu này tạo khoảng trống cho Chanathip cũng không thực hiện được khi bộ 3 trung vệ Ngọc Hải, Tiến Dũng, Thành Chung phân công bọc lót nhau rất tốt. Trong 65 phút đầu tiên, Tấn Tài và Quang Hải là 2 trong 3 cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trên sân với lần lượt 51 và 45 lần, cho thấy thế trận tích cực của tuyển Việt Nam. Nhiều cơ hội đã được mở ra trong hiệp 1 càng cho thấy sức ép mà tuyển Việt Nam có được là rất đáng khen.

Lịch về nước của tuyển Việt Nam trễ 3 ngày vì lý do này

Tôi nghĩ các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình, chơi rất cống hiến từ vòng bảng đến bán kết không chê vào đâu được. Có lẽ điều chúng ta thiếu là một chút may mắn để có kết quả tích cực hơn. Tôi nghĩ người hâm mộ có những tiếc nuối, nhưng hãy khen ngợi, động viên khi tuyển VN thể hiện hết tinh thần, sự cống hiến và quyết tâm của mình.

HLV Nguyễn Minh Phương

Bản lĩnh của người Thái

Phải thừa nhận rằng tuyển Thái Lan vẫn quá bản lĩnh, khi đứng vững trước sức ép khủng khiếp mà thầy trò HLV Park Hang-seo cùng hàng ngàn CĐV cuồng nhiệt nhuộm đỏ một góc khán đài. Đội bóng có biệt danh “Voi chiến” cho thấy sự lì lợm của mình và kiên nhẫn chịu đòn, tìm cách giảm nhịp độ trận đấu. Họ xứng đáng đi tiếp, trong tư cách đội bóng mạnh nhất giải đấu năm nay. Việc HLV Mano Polking tung vào sân trung vệ gốc Thụy Điển Elias Dolah cao đến 1,96 m đã giảm thiểu hiệu quả những đường chuyền dài của tuyển Việt Nam, khiến ông Park buộc phải tung Tuấn Anh vào sân với hy vọng gây sức ép từ các miếng đánh sệt. Nhưng rõ ràng cách người Thái thực hiện bao vây khu vực giữa sân đã hạn chế rất nhiều khả năng triển khai bóng tuần tự qua tuyến giữa của chúng ta, dẫn đến việc Tuấn Anh được rút ra nhường chỗ cho Xuân Mạnh.

Cuộc đấu trí giữa 2 HLV diễn ra liên tục, trong khi 2 bàn cách biệt đã tạo ra lợi thế quá lớn cho đối thủ. Trong 10 phút cuối, tuyển Việt Nam chơi tất tay với 4 tiền đạo Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng và cả Thành Chung dâng cao. Nhưng rõ ràng khi thể lực không còn tốt, chúng ta đã không thể tạo ra sức ép đủ lớn để xuyên thủng hàng phòng ngự to cao của đối thủ.

Đội vô địch AFF Cup (giữa Thái Lan và Indonesia) sẽ nhận tiền thưởng 300.000 USD (khoảng 6,9 tỉ đồng), đội thua nhận 100.000 USD. Đội Việt Nam và Singapore đồng hạng ba, được nhận 50.000 USD/đội.

Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam, HLV Nguyễn Minh Phương chia sẻ: “Hôm nay các cầu thủ đã rất nỗ lực, tinh thần 2 đội đều rất tốt trong thế trận mở, xứng đáng là “chung kết sớm” của giải. Chúng ta có những cơ hội rõ rệt như của Hồ Tấn Tài ở hiệp 1, hay cú sút của Quang Hải. Nếu tận dụng được thì thế trận đã khác, Thái Lan sẽ căng thẳng. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đáng khen, mọi cầu thủ đều chơi rất tốt và dốc hết sức lực. Đó là điều rất đáng ghi nhận trong nhịp độ 3 ngày/trận đã bào mòn sức lực của các em. Hai trận đấu này đã bộc lộ rất nhiều ưu, khuyết điểm của quá trình chuyển mình của tuyển Việt Nam.

Rõ ràng vòng loại thứ 3 cho thấy chúng ta vẫn chưa đủ để vươn tầm lên tốp đầu châu Á. Việc không có chiến thắng, cộng thêm cường độ thi đấu rất cao đã bào mòn thể lực của cả đội bóng. Tôi nghĩ các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình, chơi rất cống hiến từ vòng bảng đến bán kết không chê vào đâu được. Có lẽ điều chúng ta thiếu là một chút may mắn để có kết quả tích cực hơn. Tôi nghĩ người hâm mộ có những tiếc nuối, nhưng hãy khen ngợi, động viên khi tuyển Việt Nam thể hiện hết tinh thần, sự cống hiến và quyết tâm của mình. Tôi tin các em có thể ngẩng cao đầu rời giải.

Chúng ta sẽ làm lại, cho mục tiêu 2 trận sắp tới gặp Úc, Trung Quốc ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và xa hơn là đoạt lại ngôi vô địch tại AFF Cup 2022”.

Nhiều bài học cho tuyển Việt Nam

Chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành nói: “Đây là trận đấu cho nhiều bài học rất hay để bóng đá Việt Nam có cái nhìn đúng hơn về chính mình, vận dụng cách chơi nào cho phù hợp trong những trận then chốt như vậy với người Thái. Tôi rất tiếc khi hiệp 2, tuyển Việt Nam lại thay đổi mục tiêu tấn công. Ở hiệp 1 chúng ta đá rất tập trung, giữ cự ly đội hình rất tốt, hai cánh lên rất thường xuyên và tổ chức phối hợp nhịp nhàng, tạo ra khá nhiều cơ hội.

Lẽ ra cần duy trì cách chơi đó để tiếp tục gây sức ép, vì chỉ có như vậy mới làm cho người Thái lúng túng và cơ hội sẽ có bàn thắng nhiều hơn. Nhưng HLV Park Hang-seo lại thay đổi mục tiêu tấn công, cho các tuyển thủ chuyền bóng dài quá nhiều. Có lẽ ông nghĩ đó là phương án tiếp cận cầu môn nhanh nhất nhưng lại không đúng với sở trường của những cầu thủ Việt Nam thay vào như Công Phượng, Văn Toàn. Các mũi tấn công này chủ yếu đá ban bật nhanh, tốc độ trong đoạn ngắn. Nhưng đừng quên ở hiệp 2, Thái Lan đã đưa trung vệ cao 1,94 m vào hình thành 3 trung vệ, bịt chặt các khoảng trống trước cầu môn thì làm sao có điều kiện để Công Phượng, Văn Toàn có khoảng trống để xử lý. Ngay cả khi đưa bộ đôi này vào thì hai cánh của Tấn Tài và Hồng Duy cũng ít lên hơn trước, từ đó sức ép cũng giảm hẳn, nên hiệp 2 chúng ta gần như không có cơ hội nào thực sự gây sóng gió và nguy hiểm.

Thực sự là rất tiếc vì tuyển Việt Nam đã không phát huy cách chơi như hiệp 1. Chỉ cần đội tuyển kiên nhẫn một chút, miệt mài triển khai lối đá làm mãn nhãn người xem như 45 phút đầu thì chúng ta cũng sẽ có màn trình diễn cả 90 phút hay hơn và biết đâu sẽ có bàn thắng, chứ không bế tắc như hiệp 2. Dù sao đá với Thái Lan mà có màn trình diễn chủ động như vậy cũng rất đáng biểu dương, tiếc vì phải chia tay sớm nhưng cũng không nên quá buồn. Có nhiều bài học để chúng ta củng cố lại tốt hơn cho AFF Cup năm sau”.

T.K (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.