Man City thắng đậm dù Haaland không ghi bàn

13/08/2022 23:32 GMT+7

Tại vòng 2 giải Ngoại hạng Anh diễn ra tối nay 13.8, dù ngôi sao sáng giá nhất trên hàng công của Man City là Erling Haaland không thể ghi bàn, nhưng đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn giành được một chiến thắng đậm đà trước Bournemouth.

Với mong muốn có một màn chào sân mỹ mãn trong trận đấu sân nhà đầu tiên ở mùa giải này, HLV Pep Guardiola tung ra sân với đội hình mạnh nhất của mình dù chỉ phải đối đầu với một đội bóng mới lên hạng là Bournemouth. Man City hầu như giữ nguyên đội hình so với trận đấu trước, chỉ có sự thay đổi duy nhất khi Riyad Mahrez được lựa chọn xuất phát ngay từ đầu thay cho Jack Grealish.

Ilkay Gundogan ghi bàn mở tỷ số cho Man City

REUTERS

Với đội hình vượt trội, không khó để Man City áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ. Ngay từ những phút đầu của trận đấu, “The Citizen” liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Bournemouth. Các cầu thủ đội khách cũng chỉ trụ được tới phút 18 của trận đấu, từ một pha làm tường rất hay, Erling Haaland trong vòng vây 3 cầu thủ vẫn thả trái bóng để Ilkay Gundogan thoát xuống, dứt điểm gọn gàng mở tỷ số của trận đấu.

Đến phút 31, đến lượt Kevin de Bruyne điền tên lên bảng điện tử với pha vẩy má ngoài điệu nghệ nâng tỷ số lên 2-0. Khi Bournemouth vẫn chưa kịp sốc lại tinh thần sau 2 bàn thua chóng vánh, thì chỉ 6 phút sau, thủ môn Travers một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút của Phil Foden và người đóng vai trò kiến tạo lại là cái tên quen thuộc Kevin De Bruyne.

Cú Trivela đẳng cấp của Kevin De Bruyne

AFP

Dẫn trước 3 bàn ngay trong hiệp 1 đã tạo nên lợi thế về tinh thần cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola. Trong hiệp 2, Man City tiếp tục là đội bóng chiếm lĩnh thế trận hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 70%. Bournemouth hầu như không tạo được một tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của Ederson. Đến phút thứ 79, tỷ số đã là 4-0 cho Man City, sau một loạt tình huống đảo bóng kỹ thuật, Cancelo thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm khiến hậu vệ Lerma lóng ngóng phản lưới nhà. Qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng đậm đà 4-0 dành cho Man City.

Dù không ghi bàn nhưng Erling Haaland đã có một ngày thi đấu đầy nỗ lực. Anh là người kiến tạo trong bàn thắng mở tỷ số của Man City. Những phút có mặt trong trận đấu, tiền đạo người Na Uy cũng liên tiếp tạo ra được những tình huống sóng gió trước khung thành của Bournemouth nhưng thần may mắn đã không mỉm cười với anh trong trận đấu này. Chiến thắng đậm đà 4-0, Man City một lần nữa phô diễn sức mạnh đáng sợ của mình khi được thi đấu trên sân nhà.

Erling Haaland đã thi đấu đầy nỗ lực

AFP

Chỉ sau 2 vòng đấu, đoàn quân HLV Pep Guardiola đã chứng minh vì sao họ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay khi ghi đến 6 bàn thắng và vẫn chưa bị thủng lưới lần nào. Sau trận đấu này, Man City sẽ có trận làm khách trên sân của “đại gia mới nổi” Newcastle, đội bóng cũng đang có phong độ rất tốt trong giai đoạn khởi đầu mùa giải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.