Man City: Khi Guardiola bị 'lột mặt nạ'

02/01/2017 14:25 GMT+7

Tờ Daily Mail nhận định rằng, trận thua Liverpool ở vòng 19 Premier League đã chính thức khiến Pep Guardiola bị 'lột mặt nạ'. Giờ đây, mỗi 90 phút đều là chung kết.

Thất bại trên sân Anfield hôm cuối tuần khiến Man City rơi khỏi top 4, kém đội đầu bảng Chelsea đến 10 điểm. Có ai đó nói rằng Man City đã thắng liền 3 trận trước đó nên thua 0-1 trên sân khách trước Liverpool không phải kết quả quá tệ. Song, chính trận thua này đã nối dài những vấn đề, nhưng tiên đoán không tốt về tương lai của Pep.

Tại cuộc họp báo sau trận đấu, Pep vẫn giữ bình tĩnh gần như tuyệt đối. Ông thừa nhận Man City không có màn trình diễn tốt, nhưng cũng khéo léo lách toàn bộ những câu hỏi khó, Daily Mail tường thuật.
Tuy nhiên “chiếc mặt nạ” của Pep rơi xuống sau khi ông rời khỏi camera. Những người chứng kiến kể lại rằng HLV 45 tuổi đã có màn tranh luận sôi nổi hơn mức cần thiết với giám đốc thể thao Txiki Begiristain. Với hàng loạt hành động diễn tả sự hối hả, lúng túng, bực dọc, Pep đã gần như “tuôn” cả một câu chuyện dài lên một Begiristain hầu như chỉ còn biết lắng nghe.

Thái độ tương tự của Pep cũng thể hiện trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, thời điểm Man City đã bị dẫn bàn. “HLV đã nổi giận sau hiệp 1. Khi bạn đang bị dẫn và Liverpool là đội chơi tốt hơn, và khi bạn thua kiểu đó, thì chẳng thể nào vui nổi. Thật thất vọng và tất cả chúng tôi đều cảm nhận thế”, Yaya Toure tiết lộ.
HLV Guardiola đã không còn có thể giữ được sự điềm tĩnh AFP
Sau 10 trận thắng liên tiếp đầu mùa giải, Man City của Pep đã có nhiều biểu hiện “trật đường ray”. Trận thua Liverpool là thất bại thứ 4 của Man City mùa này, quá tệ nếu biết rằng toàn mùa giải 2015-16 với Bayern, ông chỉ thua 2 lần.

Từ Barcelona cho đến Bayern, các đội bóng của Pep luôn ngạo nghễ. Họ có thể thắng, có thể thua, nhưng luôn là cơn ác mộng cho đối phương, khác hẳn tình thế ở Man City hiện tại. Đó có lẽ là lý do để sau nhiều năm, người ta cũng chứng kiến Pep mất đi vẻ bình tĩnh, lịch thiệp vốn có. Nói như Yaya Toure, thì “Pep là một HLV có thể nổi giận”.

Sự sụp đổ về mặt cảm xúc này là biểu hiện rõ ràng nhất để thấy Pep Guardiola, như chính điều ông nói, là “đang ở một chương mới hoàn toàn trong sự nghiệp” của mình. Những ngày thống trị ở Bayern và Barca đã là quá khứ, và mục tiêu của Man City lúc này là tập trung cho từng trận, giành điểm từng trận.

Sự mới mẻ Guardiola mang đến đã không còn nữa, sau khi đã giáp mặt đủ 19 đội Premier League mùa này. Cập bến nước Anh như một HLV ngôi sao, Pep hóa ra lại có thành tích khá tệ trong cuộc đấu trí trên ghế huấn luyện với những đồng nghiệp giỏi nhất giải. Ông tiếp tục thắng Jose Mourinho của M.U và Arsene Wenger của Arsenal, những “bại tướng” cũ, nhưng lại thua Antonio Conte (Chelsea), Mauricio Pochettino (Tottenham), Ronald Koeman (Everton), Claudio Ranieri (Leicester).
Ranieri (trái) đã cho Guardiola biết sự khắc nghiệt của Premier League AFP
Còn 19 trận ở giai đoạn lượt về để thầy trò HLV Guardiola đảo ngược tình thế, hoặc ít nhất, họ phải tìm cách chứng tỏ cho tất cả thấy đây không là một mùa giải thảm họa. Nhưng có thể thấy, chắc chắn một điều Premier League không dễ dàng với Pep.

Cuộc nói chuyện căng thẳng với Begiristain có thể phần nào gợi mở về một kỳ chuyển nhượng mùa đông sôi động của Man City. Họ sẽ đón Gabriel Jesus, và sẽ cần thêm nhiều tên tuổi nữa để gia cố lực lượng và quan trọng hơn là làm cú hích thoát khỏi những cảm giác tồi tệ gần đây.

Yaya Toure khá lạc quan về nửa sau mùa giải. Anh là cựu binh, từng 2 lần vô địch cùng Man City, nên sẽ là một trong những nhân tố quan trọng nhất cho chiến dịch lội ngược dòng của Man City. Năm 2012 và 2014, họ cũng không quá nổi trội sau lượt đi, song đã xuất sắc vượt qua M.U và Liverpool để cán đích ở vị trí số một. Tất cả sẽ bắt đầu với Burnley vào đêm nay...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.