Man City chơi hay hơn, nhưng Real Madrid còn đó ‘quái vật’ Benzema

27/04/2022 07:14 GMT+7

Man City đã chơi trận đấu tiệm cận hoàn hảo về chiến thuật (thắng với tỷ số 4-3), song Real Madrid vẫn níu giữ được hy vọng lật ngược thế cờ ở trận lượt về nhờ có Karim Benzema quá xuất sắc và phi thường.

“Quái vật” là cụm từ được tờ Marca của Tây Ban Nha sử dụng để mô tả về màn trình diễn của Karim Benzema trong cuộc so tài giữa Real Madrid và Man City ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng nay 27.4.

Benzema: Hành trình từ cậu bé nhà nghèo đến ứng viên số 1 cho quả bóng vàng

Benzema đã nhận rất nhiều lời khen trong mùa giải này với 39 bàn sau 40 trận (12 bàn ở Champions League), gồng gánh Real Madrid vượt qua những cửa ải khó khăn ở cả La Liga và Champions League.

Và khi “Kền kền trắng” gần như bị vùi dập hoàn toàn trước áp lực của Man City, một lần nữa Benzema lại lên tiếng để hy vọng lọt vào chung kết của Real Madrid vẫn sáng rực.

Pha dứt điểm đẳng cấp rút ngắn tỷ số còn 1-2 và kéo Real Madrid trở lại trận đấu

AF{

Real Madrid đã thua Man City hoàn toàn trên phương diện chiến thuật. Trước trận, HLV Carlo Ancelotti đắn đo giữa sơ đồ 4-4-2 (dùng 4 tiền vệ giăng ngang hỗ trợ cặp tiền đạo) và 4-3-3 (dùng 3 tiền vệ và 3 tiền đạo).

Highlights Manchester City 4-3 Real Madrid: Bữa tiệc bàn thắng linh đình

Nhà cầm quân người Ý sau đó chọn 4-3-3, nhưng không sử dụng một tiền vệ phòng ngự thuần túy để đá trụ, mà giao vai trò mỏ neo đánh chặn cho Toni Kroos.

Đây là quyết định sai lầm, khiến tuyến giữa Real Madrid bị đối thủ lấn lướt đến nghẹt thở. Cũng giống trận thua 2-3 ở tứ kết lượt về trước Chelsea, Real Madrid không cầm nổi thế trận và bị cuốn phăng bởi hàng công giàu tốc độ của Man City.

Benzema bừng sáng với cú đúp vào lưới Man City

REUTERS

Hai bàn thua chóng vánh trong hiệp 1 tưởng như đã mở ra thảm họa cho đội bóng của Ancelotti, nhưng một lần nữa, đội bóng Tây Ban Nha thoát hiểm nhờ có Benzema.

Pha chạy chỗ cắt mặt và dứt điểm một chạm tinh tế của Benzema giúp Real Madrid rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đó là pha lập công trong ngày tiền đạo người Pháp có trận thứ 600 cho Real Madrid, sánh ngang với huyền thoại Paco Gento.

Chơi 600 trận cho đội bóng khắc nghiệt, có tốc độ đào thải lớn như Real Madrid đòi hỏi các cầu thủ phải có thần kinh thép. Tố chất ấy được Benzema khẳng định xuyên suốt mùa giải này.

Cú "panenka" táo bạo của Benzema

REUTERS

Để rồi trong hiệp 2, giữa bối cảnh Real Madrid bị dẫn 2-4, Benzema thực hiện quả phạt đền thành công vào lưới Man City theo kiểu “Panenka”. Trung phong mang áo số 9 bấm bóng nhẹ nhàng để đánh lừa thủ môn Ederson.

Anh sút theo kiểu mạo hiểm và phiêu lưu nhất, dù vừa đá hỏng 2 quả phạt đền ở La Liga cuối tuần trước. Cú đúp vào lưới Man City giúp Benzema có 14 bàn ở Champions League mùa này, vượt mặt Robert Lewandowski để vươn lên dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới.

Benzema không chỉ ghi bàn nhiều, mà những bàn thắng đều rất quan trọng. Cú hat-trick tại Santiago Bernabeu giúp Real Madrid ngược dòng hạ PSG 3-1 ở vòng 1/8, thêm một cú hat-trick nữa ở tứ kết đưa Real Madrid vượt ải Stamford Bridge của Chelsea ngoạn mục.

HLV Ancelotti cho rằng Benzema là trung phong xuất sắc nhất thế giới lúc này

AFP

Rạng sáng nay, cú đúp của Benzema giúp Real Madrid bằng một cách nào đó vẫn ghi 3 bàn, dù chơi kém so với đối thủ. 41 bàn sau 41 trận là con số đủ giúp Benzema tiến đến gần Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhưng giá trị hơn thế, mùa giải thăng hoa ở tuổi 34 là phần thưởng xứng đáng sau những năm tháng cống hiến bền bỉ, nhưng không phải lúc nào cũng được ghi nhận của “Mèo hoang”.

“Real Madrid đang phụ thuộc vào Benzema, nhưng phụ thuộc vào một cầu thủ như thế không bao giờ là xấu hổ”, HLV Ancelotti nhấn mạnh.

Sau trận gặp Man City, nhà cầm quân người Ý khẳng định Real Madrid sẽ “cần thêm một đêm huyền diệu nữa ở Santiago Bernabeu để góp mặt tại chung kết”. Chỉ cần Benzema còn lập công, Real Madrid chẳng bao giờ thôi hy vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.