Malaysia đoạt hạng ba giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên

18/12/2018 18:36 GMT+7

Giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U.21 Gimhae CF (Hàn Quốc) ở trận tranh hạng ba diễn ra hôm nay trên sân Tự Do (Huế), U.21 Malaysia đoạt hạng ba chung cuộc giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2018.

Từ ứng viên cho danh hiệu vô địch, U.21 Malaysia sẩy chân trong trận đấu quyết định với U.21 Myanmar, để đối thủ lấy suất vào chơi chung kết. Bị “tổn thương”, các cầu thủ U.21 Malaysia quyết thắng Gimhae CFC trong trận tranh hạng ba.

So với trận thua bất người trước U.21 Myanmar ở lượt đấu cuối cùng qua đó đánh mất cơ hội vào chơi trận chung kết, U.21 Malaysia đã có màn trình diễn tốt hơn hẳn. Đội bóng của HLV Ong Kim Swee kiểm soát được thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn.

U.21 Malaysia (áo đen) đoạt hạng ba chung cuộc Khả Hòa

Ngay những phút đầu tiên, U.21 Malaysia đã dâng cao đội hình tấn công dồn dập nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên, nhưng lần lượt các cơ hội trôi qua từ tình huống đối mặt của Mohammad Zulkifli Amin đến pha đánh đầu của Muhammad Bin Mustapa và nhiều cơ hội rõ rệt khác. Đến phút 20 Ariusdius Jais băng vào dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỷ số cho U.21 Malaysia.

U.21 Gimhae CFC (Hàn Quốc) không thể gây bất ngờ tại giải Khả Hòa

Sang hiệp 2, đội bóng quê hương HLV tuyển Việt Nam Park Hang-seo  đẩy đội hình tấn công và phần nào lấy lại thế trận nhưng sự bình tĩnh trong từng pha bóng đã giúp Malaysia dễ dàng hoá giải các tình huống tấn công của số Choi Jong Won và các đồng đội trên hàng công U.21 Gimhae CFC. Phút 70, U.21 Malaysia có bàn thắng gia tăng cách biệt 2-0 và Ariusdius Jais lại lập công với pha chớp thời cơ nhạy bén.

Thất bại ở cuộc đua vào chung kết, U.21 Malaysia có hạng ba an ủi Khả Hòa

Tạo ra nhiều cơ hội ở cuối trận nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của U.21 Malaysia, đội bóng đến từ Hàn Quốc đành chấp nhận rời giải đấu với hạng tư chung cuộc. Trong khi đó thầy trò HLV Ong Kim Swee an ủi với hạng ba chung cuộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.