Mạc Văn Khoa: Lần đầu gặp vợ, tôi chỉ đủ tiền trả 2 tô bún bò

07/03/2023 20:14 GMT+7

Mạc Văn Khoa tiết lộ Thảo Vy đồng hành từ những ngày anh còn khó khăn. Hiện tại, cả hai có cuộc hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mạc Văn Khoa: Lần đầu gặp vợ, tôi chỉ đủ tiền trả 2 tô bún bò - Ảnh 1.

Mạc Văn Khoa và Thảo Vy là khách mời trong chương trình Khách sạn 5 sao

BTC

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Mạc Văn Khoa còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ Thảo Vy. Thời điểm nam diễn viên tham gia Cười xuyên Việt 2015, vợ là khán giả ngưỡng mộ sự duyên dáng, hài hước của anh. Lâu dần, cặp đôi tìm hiểu và quyết định nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của mọi người. Mới đây, khi tham gia chương trình Khách sạn 5 sao (phát sóng trên VTV3), bộ đôi có dịp chia sẻ lại hành trình tình yêu của mình với khán giả.

Mạc Văn Khoa nói cuộc thi Cười xuyên Việt 2015 là một kỷ niệm khó quên trong đời. Không chỉ giúp anh thoát cảnh đi xuất khẩu lao động mà còn mang đến cho nam diễn viên một cô vợ xinh đẹp. Khách mời cho biết thời điểm đó, cứ mỗi lần tập thi của anh lên sóng là ở quê gần như phải thức để xem. “Đó là những ký ức không thể nào lấy lại được", anh nói. Tiếp lời, Thảo Vy nói từ lúc dự thi đến hiện tại, cô ấn tượng với đối phương bởi sự thật thà. Mạc Văn Khoa cho rằng chính điều đó giúp anh được mọi người quý mến, hỗ trợ.

Mạc Văn Khoa: Lần đầu gặp vợ, tôi chỉ đủ tiền trả 2 tô bún bò - Ảnh 2.

Từng bị mẹ Mạc Văn Khoa phản đối, giờ đây Thảo Vy lại được gia đình chồng yêu thương hết mực

FBNV

Nhắc đến kỷ niệm trong thời điểm hẹn hò, Mạc Văn Khoa kể trong ngày đầu tiên gặp gỡ, trong túi anh chỉ đủ tiền để trả 2 tô bún bò. Tuy nhiên khi đến nơi, nam diễn viên bất ngờ vì đối phương dẫn theo hai người bạn. “Đó là tô bún bò tôi thấy không ngon nhất từ trước đến nay. Tôi quyết định nói với Vy rằng do đi vội quá nên quên mang theo tiền. Thế là Vy phải trả. Ngày hôm sau tôi mang cầm chiếc máy tính với giá 800.000 đồng rồi trả tiền cho bữa ăn đó”, anh kể.

Với từ khóa "tình chị em" mà ban tổ chức cung cấp, Thảo Vy thoải mái tiết lộ cô lớn hơn chồng 3 tuổi. Thời gian đầu khi tiếp xúc, nữ khách mời không hề biết điều này. Vợ Mạc Văn Khoa lý giải: "Lúc đó tôi lịch sự gọi Khoa là anh. Khoa hỏi tuổi tôi trước, đến khi tôi nói mình sinh năm 1989 thì Khoa im luôn". Cũng chính vì chênh lệch và không hợp tuổi nên mẹ của nam diễn viên phản đối chuyện hôn nhân. Tuy nhiên sau thời gian sinh sống, mẹ chồng yêu thương Thảo Vy nhiều hơn. "Nhiều lúc mẹ tâm sự, nói chuyện với tôi nhiều hơn cả Khoa nữa. Mỗi lần tôi về quê thì rất sướng vì được mẹ cưng, làm cho nhiều món ngon", cô tự hào.

Mạc Văn Khoa: Lần đầu gặp vợ, tôi chỉ đủ tiền trả 2 tô bún bò - Ảnh 3.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên quê Hải Dương

FBNV

Kể về khoảng thời gian bị cấm cản, Thảo Vy nói cô thương vì thấy được sự áp lực của Mạc Văn Khoa. Nữ khách mời nhớ lại: “Chúng tôi đi lên từ khó khăn nên trân trọng nhau lắm. Nhưng lúc đó mẹ phản đối kịch liệt. Tôi gọi về mẹ không nghe điện thoại, giống như mẹ không chấp nhận tôi là người yêu của Khoa". Trước tình huống này, Mạc Văn Khoa cho mẹ vào TP.HCM để gặp gỡ bạn gái. Chỉ sau một bữa cơm, những khúc mắc về chuyện mẹ chồng - nàng dâu được giải quyết khiến anh nhẹ lòng hơn.

Mạc Văn Khoa nói sau thời gian dài đồng hành với nhau, anh hạnh phúc vì tổ chức đám cưới cùng Thảo Vy năm 30 tuổi. Về sự nghiệp, anh tự hào vì lần đầu đóng vai chính trong một dự án phim điện ảnh. "Tôi đang mong muốn có một ngôi nhà cho hai vợ chồng và con", anh bộc bạch dự định trong tương lai.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.