Ma túy tràn về phố thị: Những bóng hồng sa ngã

04/05/2015 12:59 GMT+7

Thích tiêu xài nhưng lười lao động, những người đẹp trong đó có nhiều cô gái trẻ đã bán thân mình cho “cái chết trắng”, dùng ma túy nuôi ma túy hoặc trở thành tay sai, công cụ cho các ông trùm.

Thích tiêu xài nhưng lười lao động, những người đẹp trong đó có nhiều cô gái trẻ đã bán thân mình cho “cái chết trắng”, dùng ma túy nuôi ma túy hoặc trở thành tay sai, công cụ cho các ông trùm.

Các người đẹp sa lưới vì mua bán ma túy (từ trái sang): Hoàng Quý, Bích Phượng, Diễm Phương, Tú Anh, Lệ Quyên, Thục Quỳnh Các người đẹp sa lưới vì mua bán ma túy (từ trái sang): Hoàng Quý, Bích Phượng, Diễm Phương, Tú Anh, Lệ Quyên, Thục Quỳnh - Ảnh: Nguyễn Tú

Chân dung những “cô” trùm

Năm 2014, tội phạm về ma túy là nữ giới tại Đà Nẵng lập một “kỷ lục” đáng buồn mà không cơ quan điều tra, tố tụng nào mong muốn, đó là gây ra 2 vụ mua bán với số lượng lớn nhất từ trước đến nay, qua mặt các đồng bọn nam giới.

Ngày 19.10.2014, sau nhiều tháng xác lập chuyên án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.Đà Nẵng khám phá thành công chuyên án, bắt bà trùm ma túy Phạm Thị Nga (44 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng) cùng con gái Phạm Thị Bích Phượng (23 tuổi) với số lượng ma túy bị phát hiện lớn chưa từng có tại Đà Nẵng: hơn 2,34 kg “hàng đá”, 2.508 viên thuốc lắc.

Những tưởng bà trùm sa lưới là bài học răn đe đối với tội phạm ma túy, nhưng chưa đầy 2 tháng sau, chiều 10.12, Công an Q.Sơn Trà đột kích sào huyệt Trần Thị Bích Hằng (31 tuổi) tại K65H04/02 đường Tô Hiến Thành, bắt quả tang Hằng đang giao 1.959 viên thuốc lắc cho Mai Nữ Lệ Quyên (30 tuổi, trú K630 đường Núi Thành, Q.Hải Châu).

Khám xét khẩn cấp nhà Quyên, cơ quan điều tra thu giữ thêm 631 viên thuốc lắc. Trong đó, Hằng là trùm ma túy đã ly dị chồng cầm đầu đường dây ma túy từ phía bắc, khi bị truy xét gắt gao thì dạt về Hải Phòng sống với người tình cũng là con nghiện. Sau khi người tình bị bắt, Hằng thấy động nên tiếp tục rút về Đà Nẵng xây dựng mạng lưới mới. Còn Quyên là chân rết đắc lực, cũng học thói ranh ma của đàn chị, thuê trọ trong những kiệt hẻm ngoằn nghèo để dễ bề tẩu thoát và phi tang ma túy, Quyên còn cẩn thận dùng đến... 6 điện thoại và đổi sim liên tục, ngay cả đàn em cũng không biết các đàn chị dùng số nào, trừ khi Hằng, Quyên chủ động liên lạc.

Vỏ bọc hoàn hảo

Cũng như mẹ con Nga - Phượng, cặp bài trùng Hằng - Quyên chỉ bán ma túy cho một số đại lý thân tín, tuyệt đối không bán cho người lạ. Nếu Nga - Phượng mở trường mẫu giáo, khách sạn như nữ doanh nhân tâm huyết với ngành giáo dục để tạo vỏ bọc hoàn hảo thì Hằng - Quyên cũng ngụy trang bằng cách sắm vai những mẹ, người vợ suốt ngày chỉ cặm cụi bếp núc, biết chăm lo cho gia đình, nuôi chồng con, khép kín với hàng xóm.

Không giống như các đàn chị lớn tuổi, những đàn em mới nổi trong thế giới ma túy dĩ nhiên không bỏ quan nhan sắc trời cho để tạo vỏ bọc. Hà Thị Diễm Phương (20 tuổi, ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) mới đây xin rút kháng cáo ở phiên phúc thẩm, chấp nhận mức án 7 năm tù về tội Mua bán trái phép các chất ma túy. Nhìn Phương vẫn xinh đẹp sau nửa năm tạm giam, không ai không xót xa trước một cô gái trẻ rơi vào vòng lao lý, đánh mất lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất sau song sắt nhà tù.

Từ nhỏ, Phương đã thiếu sự quan tâm của gia đình, dập dìu gái trai, nghiện từ rất sớm và năm 17 tuổi đã có tên trong “sổ đen” khi bị bắt “đập đá” cùng đồng bọn. Để có ma túy sử dụng, Phương chấp nhận làm tay sai và người tình cho Lê Quý Hợi (32 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê - đang chấp hành án tù), vốn hơn mình 1 giáp. Hợi cũng truyền hết thủ đoạn cho tình nhân xinh đẹp, để Phương tạo vỏ bọc ăn diện kiêu sa, đi xe ga đắt tiền để qua mặt trinh sát, kẹp ma túy giữa 2 lớp khẩu trang đeo trên mặt khi giao dịch.

Không xinh đẹp bằng Phương, nhưng Lê Thục Quỳnh (bé Bầu, 21 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) cũng khiến gia đình sốc nặng khi bị Công an Q.Hải Châu bắt quả tang bán ma túy ngày 16.9.2014. Quỳnh vốn là sinh viên ngành du lịch, với vẻ ngoài ngoan hiền, ăn nói dịu dàng, luôn chiếm được cảm tình của người mới quen, Quỳnh còn cưỡi xe đắt tiền, tích cực tham gia hoạt động xã hội, đoàn thể địa phương nên không ai ngờ đó chỉ là mặt nạ Quỳnh tạo ra để cùng bạn trai buôn ma túy. 

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an Q.Liên Chiểu, nguyên Trưởng PC47 Công an TP.Đà Nẵng, người từng có thời gian dài đấu tranh với tội phạm ma túy nhận định, những kẻ chủ mưu thường lôi kéo các cô gái ăn chơi đua đòi bởi họ rất dễ bị lợi dụng và dễ qua mặt cơ quan điều tra bởi chưa có tiền án tiền sự, không nằm trong diện quản lý.

“Tuy nhiên, từ 2014, tội phạm ma túy do nữ giới cầm đầu có xu hướng nhiều hơn so với vai trò vận chuyển trước đây, do người nghiện ở ngoài cộng đồng nhiều, nhu cầu ma túy cao nên tội phạm trong đó có nữ giới bắt lấy cơ hội, đẩy mạnh nguồn cung”, đại tá Hoa nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.