Kết quả Ma Rốc 1-0 Bồ Đào Nha, World Cup 2022: Dấu ấn lịch sử châu Phi

10/12/2022 21:00 GMT+7

Tuyển Ma Rốc đã quật ngã Bồ Đào Nha và đi vào lịch sử là đội bóng châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup 2022. Quá bất ngờ với Ma Rốc nhưng đầy xứng đáng khi họ là đội để thủng lưới chỉ 1 bàn từ đầu giải.

Tường thuật trực tiếp
Ma Rốc vs Bồ Đào Nha

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Cú hat-trick đẳng cấp trong trận đầu tiên được đá chính cho đội tuyển quốc gia đã đưa Goncalo Ramos từ một tiền đạo vô danh trở thành ngôi sao mới của Bồ Đào Nha. 1 bàn thắng khó tin từ cú sút quyết đoán ở góc rất hẹp, 1 pha đệm bóng và 1 cú sục bóng tinh tế của Ramos vào lưới tuyển Thụy Sĩ khiến cho suất đá chính của siêu sao Cristiano Ronaldo trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

Ronaldo có thể tiếp tục dự bị?

Reuters

Mặc dù vậy, phong độ xuất thần của Ramos qua 1 trận đấu vẫn chưa nói lên được nhiều điều. Nếu tiếp tục được HLV Fernando Santos tin tưởng, trận gặp Ma Rốc vào tối nay sẽ là sân khấu để chân sút sinh năm 2001 thể hiện nhằm khẳng định tài năng và chứng minh rằng anh đủ sức thay thế CR7 gánh vác hàng công của đội bóng áo bã trầu trong tương lai.

Lịch sử đối đầu

2 đội chỉ gặp nhau 2 lần trước đây, đều tại các kỳ World Cup và cùng ở vòng bảng, với kết quả 1 thắng, 1 thua. Năm 1986, Ma Rốc thắng 3-1 để giành ngôi đầu bảng đi tiếp, trong khi Bồ Đào Nha chót bảng sớm ra về. Lần gặp lại gần đây là tại Nga năm 2018, Bồ Đào Nha thắng lại Ma Rốc 1-0 với bàn thắng duy nhất do Cristiano Ronaldo ghi ngay phút thứ 4, góp phần tiễn đội bóng Bắc Phi này về nước ngay vòng bảng.

Tuyển Bồ Đào Nha được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2022 khi sở hữu đội hình rất đồng đều ở cả 3 tuyến. Chạm trán tuyển Ma Rốc ở tứ kết là cơ hội lớn để “Selecao châu Âu” hướng đến trận bán kết World Cup lần thứ 3 trong lịch sử (trước đây là các năm 1966 và 2006).

Trong khi đó, “chú ngựa ô” Ma Rốc đã liên tiếp khiến những đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều nhận cái kết đắng. Họ hòa á quân thế giới Croatia trước khi thắng Bỉ 2-0, đánh bại ứng viên vô địch Tây Ban Nha trên chấm luân lưu với tỷ số 3-0 (hòa 0-0 sau 120 phút). Với chỉ 2 ngôi sao trong đội hình mà người hâm mộ biết mặt là Hakim Ziyech và Achraf Hakimi, đội bóng Bắc Phi này đã ngáng đường nhiều “ông lớn” của bóng đá châu Âu và sẽ lại sẵn sàng gây bất ngờ trước tuyển Bồ Đào Nha.

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: “Ramos sẽ ghi bàn”

Ảnh

NVCC

“Dù tuyển Ma Rốc là hiện tượng đặc biệt và kỳ lạ ở tứ kết World Cup 2022 nhưng HLV Fernando Santos biết sẽ phải làm gì để khắc chế đối thủ khó chịu này. Ông đã tìm được nhân tố xuất sắc thay thế Ronaldo và Ramos đã chơi hay hơn kỳ vọng. Không lý gì mà Ramos lại không đá chính ngay từ đầu và anh có thể sẽ lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng với tỷ số 2-0”.

Quả bóng bạc VN Phạm Hải Yến: “Ronaldo có ra sân, Ma Rốc vẫn gây sốc”

Ảnh

VFF

“Tôi cho rằng Ronaldo sẽ được ra sân và sẽ tận hiến một trận đấu tốt không chỉ vì đội bóng mà anh đang khoác áo mà còn vì danh dự bản thân. Nhưng tiếc thay, chúng ta sẽ không một lần nào được chứng kiến kiểu ăn mừng mang “thương hiệu” Ronaldo. Đội bóng châu Phi sẽ gây sốc bằng phòng ngự số đông và “hủy diệt” đối phương chỉ bằng một pha phản công chớp nhoáng. Bàn thắng duy nhất đến ngay từ hiệp 1 và Bồ Đào Nha sẽ phải rời sân chơi vĩ đại này”.

Nhật Duy (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.