Ma Rốc 2022 sẽ hay hơn Hy Lạp 2004

12/12/2022 08:49 GMT+7

Ma Rốc đã tạo nên bất ngờ lớn nhất ở World Cup 2022 đến thời điểm này và họ cho thấy một hình ảnh còn hay hơn Hy Lạp tại EURO 2004.

Tự tin phát huy khả năng

Cú sút loại Tây Ban Nha ở vòng 1/8, giúp Ma Rốc lấy vé vào vòng tứ kết, là một cú sút “kiểu Panelka” của ngôi sao Achraf Hakimi. Chỉ những cầu thủ có bản lĩnh dày dạn và cực kỳ tự tin mới dám sút bóng như vậy trong “trò xổ số 11 m luân lưu”. Điều này liên quan, hoặc giải thích, sự tự tin của Ma Rốc trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha sau đó. Như mọi người đã biết, Ma Rốc lại thắng để trở thành đội châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết World Cup.

Dù chú trọng phòng ngự nhưng khi cần Ma Rốc (phải) vẫn có thể tấn công một cách mãnh liệt

AFP

Đó là chiến thắng của Youssef El-Nesyri trong pha đối đầu tay đôi với trung vệ nổi tiếng thế giới Ruben Dias. El-Nesyri bật nhảy… như Cristiano Ronaldo trong thời đỉnh cao, khiến Dias hoàn toàn tuyệt vọng, để trừng phạt sai lầm của thủ môn Diogo Costa. Đó là chiến thắng của hệ thống phòng ngự vững chắc nhất World Cup kỳ này. Và đó là chiến thắng mang màu sắc tự tin: Ma Rốc luôn đá theo cách của mình, làm chủ cuộc chơi của mình. Bỗng nhiên, một Bồ Đào Nha đang lên phơi phới sau khi đè bẹp Thụy Sĩ 6-1, trở nên vất vả trong vô vọng.

Bóng đá là môn đối kháng mà trong đó cái hay của đội này làm nảy sinh cái dở của đội kia. Không những có lối đá hay mà Ma Rốc còn sở hữu nhiều ngôi sao dệt nên chiến thắng như thủ môn Yassine Bounou, tiền đạo Hakim Ziyech, hậu vệ Noussair Mazraoui, tiền vệ Sofyan Amrabat. Nhưng trong mọi trường hợp, thành công bao trùm của Ma Rốc vẫn là tinh thần đồng đội. Đó mới là thành công vĩ mô, của hiện tượng bất ngờ thú vị nhất tại kỳ World Cup 2022.

Khác và hay hơn Hy Lạp

Theo dõi hành trình của Ma Rốc, nhiều người liên tưởng đến hành trình vô địch EURO 2004 của đội tuyển Hy Lạp. Nhưng thật ra 2 hành trình này là rất khác nhau. Tại EURO 2004, Hy Lạp của Otto Rehhagel luôn mang hình ảnh khắc khổ. Họ tử thủ và đối phương không tìm ra được cách nào để thắng họ. Ma Rốc tại World Cup này thì đang chơi bóng bằng niềm vui. Họ chơi thứ bóng đá của họ, như thể muốn đưa cái cách mà họ phòng thủ lên hàng nghệ thuật. Ma Rốc giống như đội Ý vô địch World Cup 1982, hơn là Hy Lạp vô địch EURO 2004.

Như bao trường hợp khác, giới quan sát sẽ phải đổ xô vào việc phân tích quá trình chuẩn bị của “tổng công trình sư” Walid Regragui. Hẳn nhiên phải rất công phu, kỹ lưỡng? Và đây chính là đỉnh điểm của sự trớ trêu: Regragui là HLV có thâm niên cầm quân… mỏng nhất trong toàn bộ 32 HLV tham dự World Cup 2022. Ông chỉ vừa nhậm chức vào đầu tháng 9. Trận đấu đầu tiên của Ma Rốc dưới tay HLV Regragui, gặp Madagascar, diễn ra vào ngày 21.9 - tức chưa đầy 2 tháng trước khi World Cup khai mạc.

Ma Rốc không giống các đội châu Phi khác

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: “Hành trình đi đến trận bán kết của Ma Rốc và làm nên lịch sử tuyệt vời cho bóng đá lục địa đen cho thấy họ không giống các đội châu Phi khác. Nếu những đội Tây và Trung Phi như Senegal, Cameroon, Ghana có lối chơi mang hơi hướng hồn nhiên, khoáng đạt, ít toan tính và có phần hoang dã, có thể chơi những trận rất hay nhưng cũng có thể bị thua một cách dễ dàng vì tính tổ chức lối chơi không cao, thì Ma Rốc lại khác. Họ chơi rất có tổ chức, luôn đặt sự an toàn trong phòng ngự lên hàng đầu và sử dụng thể hình, tốc độ để tranh chấp, bứt phá, phản công, chuyển trạng thái và tạo ra những cơ hội rất hay để gây sốc.

Cách chơi của Ma Rốc gần giống với các đội Nam Âu vì thật ra vị trí địa lý của họ không quá xa nhau, có nhiều nét gần tương đồng. Ngoài lối đá tổ chức tốt, họ còn có một đội hình với nhiều cầu thủ đang chơi cho các CLB châu Âu rất nhiều kinh nghiệm, rất tự tin và có một HLV gần gũi, tâm lý, truyền lửa và đọc trận đấu tốt. Chỉ cần như vậy, cộng với khát vọng chiến thắng mạnh mẽ, sự đoàn kết rất cao qua từng trận đấu, đã giúp Ma Rốc có từng bước đi ổn định, mạnh mẽ và tạo nên chiến tích kỳ diệu ở World Cup lần này”.

T.K (ghi)

Trước đó, Ma Rốc sa thải người đã đưa họ vượt qua vòng loại World Cup là HLV Vahid Halilhodzic, một nhân vật xuất sắc nhưng cực kỳ “khó chịu”, luôn áp đặt kỷ luật thép. Cùng với đội tuyển Ma Rốc, Halilhodzic đi vào huyền thoại với hai kỷ lục cùng lúc, đều rất hy hữu. Ông là HLV đầu tiên trong lịch sử đưa được 4 đội bóng khác nhau vượt qua vòng loại World Cup, nhưng cũng là HLV đầu tiên 3 lần bị sa thải ngay khi đã có vé và đang chuẩn bị dự World Cup.

Hàng loạt hảo thủ, gồm cả các ngôi sao Mazraoui và Ziyech, đã tuyên bố đoạn tuyệt với đội tuyển Ma Rốc, nhưng Regragui đã thành công trong việc thuyết phục họ trở lại đội tuyển để dự World Cup. Ông tạo ra bầu không khí thân thiện, cởi mở, mà trong đó mọi người luôn sẵn lòng quyết đấu vì niềm vui của nhau. Và ông lấy phòng ngự làm đầu, cho phù hợp hoàn cảnh chỉ vừa bắt tay vào việc ngay trước World Cup. Tính cả các trận giao hữu trước giải, đã 10 trận đấu trôi qua mà chưa có đối thủ nào ghi được bàn vào lưới đội Ma Rốc của Regragui (không tính bàn phản lưới nhà ở trận gặp Canada).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.