M.U ‘trông rất khỏe’ sau đợt du đấu

28/07/2022 07:39 GMT+7

Cristiano Ronaldo cùng nhà đại diện Jorge Mendes họp bàn điều gì với các quan chức M.U tại trụ sở đội bóng ở sân tập Carrington, và anh còn làm gì khác ở sân tập?

Trong vô số tin giật gân trên mặt báo, chỉ có thể tin chắc vào đúng một điều: lão tướng 37 tuổi lặng lẽ rời Carrington... bằng cửa sau, lúc cuối giờ chiều. Vâng, với những ai quan tâm đến chuyện đi hay ở của Ronaldo, thì xin thưa: đấy là sự thật duy nhất, cũng đáng kể nhất, trong lúc này. Và đấy không hề là chuyện vặt vãnh. Đấy đang là một biểu tượng về M.U trước mùa bóng mới.

Các cầu thủ M.U (phải) đang vào guồng trơn tru dưới thời HLV Ten Hag

AFP

Cách quản lý - hoặc cần không quản lý - Ronaldo, cho đến lúc này, là một trong những chi tiết thành công nhất của tân HLV Erik Ten Hag. Nhận việc chưa tới 1 tuần, Ten Hag đã bị siêu cò Mendes “ra đề”, bằng trò tung tin rằng Ronaldo muốn rời khỏi M.U. Một mặt, câu chuyện luôn được giữ trong khuôn khổ kỷ luật và không (ít nhất là chưa) bao giờ bùng nổ thành một scandal. Mọi cầu thủ đều có quyền đề nghị được chuyển nhượng, và Ronaldo không phải là ngoại lệ! Chuyện anh vắng mặt trong chuyến du đấu ở Thái Lan và Úc thì đã được M.U cho phép, “vì lý do cá nhân”. Điều quan trọng là Ten Hag đã trình làng một M.U không hề phụ thuộc vào Ronaldo, cả trong gần 1 tháng tập luyện lẫn qua 4 trận giao hữu. “Bài giải” của Ten Hag rất hay và gọn ghẽ. Thắng “siêu cò” Mendes đôi khi còn khó hơn thắng bất cứ đối thủ mạnh nào trong bóng đá đỉnh cao.

Bruno Fernandes sẽ là mắt xích quan trọng trong đội hình của Erik ten Hag

Thật ra, Ten Hag không chỉ “thắng Mendes” trên mặt báo. Các cầu thủ M.U tỏ ra rằng họ đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi những kế hoạch chuyên môn của Ten Hag - điều mà ông đã từng trả lời báo chí khi được hỏi về Ronaldo. Đại khái, Ronaldo chắc chắn có trong kế hoạch của ông, nhưng M.U sẽ không phụ thuộc vào sự vắng mặt của Ronaldo. Không phải nói suông, đấy là điều đã được thể hiện trên sân tập và trong các trận đấu cụ thể vừa qua. Bruno Fernandes là một trong những cầu thủ mạnh miệng nhất trong các phát biểu nói lên sự ủng hộ tuyệt đối HLV mới.

Những chán nản từ mùa trước đã tan biến hoàn toàn ở M.U kể từ khi HLV Ten Hag bắt tay vào việc. Đấy là thông tin nội bộ do chính các thành viên M.U đưa ra. Kết thúc chuyến du đấu tại Thái Lan và Úc, nghĩa là Ten Hag coi như đã hoàn thành phần lớn công việc chuẩn bị trước khi mùa bóng mới thật sự bắt đầu. M.U đã trở về Manchester để “vi chỉnh” mọi chuyện trước 2 buổi đá tập cuối cùng (“đá tập”, hơn là giao hữu - M.U sẽ gặp Atletico Madrid tại Na Uy và Vallecano tại sân nhà, chỉ trong 2 ngày liên tiếp).

Jadon Sancho, sau một mùa bóng thất bại toàn tập, giờ đã hòa nhập tốt hơn. Anthony Martial thì đang hồi sinh thay vì chìm vào quên lãng. Diogo Dalot, đã đến Old Trafford từ năm 2018, tuyên bố bây giờ anh mới cảm nhận mình là cầu thủ M.U. Đấy là các cầu thủ đang rất hưng phấn trước mùa bóng mới. Vai trò “đầu tàu” của Fernandes và David De Gea thì quá rõ rồi. Các trụ cột này đều khẳng định họ đang cảm thấy “rất khác”, về môi trường tốt đẹp hiện thời so với mùa bóng tồi tệ vừa qua. Ngược lại, cũng có không ít cầu thủ đang đối diện khó khăn, như Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Alex Telles. Họ sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn cạnh tranh chỗ đứng trong đội hình chính. Thông tin về nội tình M.U trước khi mùa bóng khai diễn đại khái là như vậy. Và đấy chủ yếu là các thông tin dành cho giới hâm mộ. Phần mình, hẳn nhiên Ten Hag biết rõ ông đang và sẽ làm gì, với từng cầu thủ.

Trong những ngày sắp tới, Ten Hag sẽ rà soát thêm về sự hội nhập của trung vệ Lisandro Martinez và tiền vệ Christian Eriksen. Cả Cristiano Ronaldo nữa, tất nhiên. Mọi HLV đều cần có đủ thời gian để áp đặt triết lý và thực thi các kế hoạch chuyên môn của mình. Nhưng với những gì đang diễn ra, có thể dự đoán: M.U thời Ten Hag hy vọng đi trước thời gian!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.