M.U: Đầu tư không sinh lợi

17/03/2022 07:45 GMT+7

Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. M.U vừa chơi một trận đấu rất quan trọng vào rạng sáng qua, các ngôi sao của họ chẳng thể hiện được điều gì và “Quỷ đỏ” đã thua.

Thế nhưng, chiến thắng 1-0 của Atletico Madrid trên sân Old Trafford, khiến M.U bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League, chỉ là câu chuyện cũ.

Highlights Manchester United 0-1 Atletico Madrid: Quỷ đỏ bị loại khỏi Champions League

Còn nhớ, M.U chỉ có 2 lần vượt qua được các vòng đấu loại trực tiếp Champions League kể từ năm 2011 và không có chiến thắng nào trên sân nhà ở những giai đoạn đó kể từ năm 2014. Từ sau chiến thắng 3-0 trước Olympiakos dưới thời HLV Moyes cách đây 8 năm, “Quỷ đỏ” chỉ ghi được 1 bàn thắng tại Old Trafford sau khi vượt qua vòng bảng.

Pogba (phải) và Rashford chỉ được HLV Rangnick tung vào sân từ băng ghế dự bị

Reuters

Đó là M.U của thời hiện đại: một gã khổng lồ của châu Âu đã bị đánh bại nhiều lần hơn những gì họ quan tâm để nhớ kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu vào năm 2013 và bàn thắng của Lodi ở phút 41 vào rạng sáng qua chỉ đơn thuần là thêm một cú búa bổ nữa.

Trong 10 năm qua, tổng chi phí chuyển nhượng của M.U là 1,4 tỉ bảng, chỉ có Chelsea và Man.City chi nhiều hơn. Hai CLB đó đã giành được vô số danh hiệu để xứng đáng với khoản đầu tư của họ nhưng cơn hạn hán danh hiệu của M.U đã kéo dài 5 năm kể từ khi họ đăng quang tại Europa League 2017 dưới thời HLV Mourinho.

Rõ ràng M.U đã không thể sinh lợi từ những khoản đầu tư của họ và việc “Quỷ đỏ” không làm được điều đó là yếu tố trung tâm trong thất bại của họ trước Atletico Madrid vào rạng sáng qua. Trong một trận đấu rất quan trọng đối với hy vọng giành được danh hiệu để tiếp tục góp mặt ở Champions League mùa tới - một trận đấu mà họ cần tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình ở trên sân, Pogba (89,1 triệu bảng), Wan-Bissaka (50 triệu) và Rashford đều ngồi trên băng ghế dự bị trong khi hậu vệ Maguire (85 triệu) đã phải rời sân vào cuối trận khi HLV Rangnick quyết định tăng cường mặt trận tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

Khi một HLV không thể dựa vào những cầu thủ đắt giá nhất của mình trong các trận đấu quan trọng, đó là bản cáo trạng về sự lãng phí của CLB trên thị trường chuyển nhượng. Sẽ thật khắc nghiệt nếu đổ lỗi cho HLV Rangnick. Ông chỉ mới làm việc tại M.U được 3 tháng và ít nhất ông đã giúp Sancho và Fred tìm lại đôi chân của mình. Ông cũng được ca ngợi vì đã đặt niềm tin vào tài năng trẻ Elanga và đủ dũng cảm để thay Wan-Bissaka bằng Dalot. Chưa kể Pogba, Rashford, Wan-Bissaka và Maguire đã khiến M.U thất vọng từ lâu trước khi HLV Rangnick đến.

Việc nhiều cầu thủ đang rơi vào tình trạng bất ổn hầu như không phải là chuyện mới mẻ bởi nó có nguồn gốc sâu xa. Điều đó đã xảy ra cách đây 4 năm hoặc thậm chí còn xa hơn nữa khiến M.U đã trở thành một CLB đào thải tài năng và cá tính ra khỏi những cầu thủ xuất sắc nhất của họ. Sẽ không có gì thay đổi cho đến khi điều đó thay đổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.