Lý Nhã Kỳ rớt nước mắt nhớ về tuổi thơ lớn lên trong nhà tình nghĩa

07/03/2016 15:24 GMT+7

(iHay) Cựu Đại sứ du lịch Việt đã có bài nói chuyện thẳng thắn về đề tài khởi nghiệp trước các sinh viên của Trường Đại học Mở TP.HCM cuối tuần qua.

(iHay) Cựu Đại sứ du lịch Việt đã có bài nói chuyện thẳng thắn về đề tài khởi nghiệp trước các sinh viên của Trường Đại học Mở TP.HCM cuối tuần qua.

Mặc dù hơn 9 giờ sáng chương trình mới bắt đầu nhưng các bạn sinh viên đã tề tựu từ sớm háo hức chờ đợi cựu Đại sứ du lịch
Trong buổi chia sẻ, trò chuyện về con đường khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và gắn kết cộng đồng với sinh viên, Lý Nhã Kỳ đã kể về câu chuyện khởi nghiệp của mình. Cô bật mí từ khi còn là cô bé đã biết cách “làm ăn” để kiếm chút tiền phụ mẹ chăm sóc gia đình. 

Tôi thấu hiểu rằng một sự giúp đỡ đúng đắn có thể thay đổi cả một số phận. Căn nhà tình thương này hiện tại gia đình Lý Nhã Kỳ vẫn giữ gìn, như một kỷ niệm mãi mãi đi theo mỗi thành viên trong gia đình

“Khi còn nhỏ xíu, tôi đã hiểu rằng muốn có được điều mình muốn thì phải lao động thật sự. Cô bé đã biết sang nhà cô hàng xóm trồng điều xin được tách hạt điều để xin lại trái điều mang ra chợ bán”, cô kể.
Lý Nhã Kỳ không giấu giai đoạn khó khăn, những khi làm ăn thất bại khiến cô tay trắng… Ký ức được khơi gợi khiến cô xúc động rơi nước mắt trên sân khấu. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ đã cho các bạn sinh viên hiểu rằng, khi muốn có những thành công trong cuộc sống thì ai cũng phải trải qua con đường sỏi đá, phải chống chọi lại với muôn vàn áp lực, và điều kiện đầu tiên và tiên quyết chính là không được “đầu hàng”, không bao giờ được bỏ cuộc.
Lý Nhã Kỳ rớt nước mắt khi nhớ về giai đoạn khó khăn
Trong buổi nói chuyện, những câu chuyện lần đầu được Lý Nhã Kỳ tiết lộ về quá trình khởi nghiệp khó khăn, những năm tháng vừa học vừa làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền vất vả ở nước Đức, những chặng đường khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam.. đã khiến các bạn sinh viên xúc động
Trước những câu hỏi về bí quyết thành công cũng như tại sao lại có nhiều mối quan hệ quốc tế như vậy, Lý Nhã Kỳ nói: “Trong kinh doanh có thể thành công hay thất bại, có thể mất rất nhiều thứ nhưng tuyệt đối không được mất một thứ đó là uy tín. Bởi mất uy tín cũng là mất tất cả. Sau này khi các bạn đi làm việc, ngay cả ngày mai công ty đóng cửa thì hôm nay vẫn giữ uy tín với đối tác, ngày mai bạn làm đơn xin nghỉ việc, thì hôm nay vẫn làm tốt nhiệm vụ vai trò với công ty, để giữ uy tín cho mình. Khi bước ra thế giới, câu chuyện về uy tín và sự chân thành cũng là điểm mấu chốt để tạo nên thành công như vậy”.
Kinh nghiệm quý báu mà Lý Nhã Kỳ chia sẻ chính là khuyên các bạn sinh viên luôn biết đặt cho mình những mục tiêu gần, vừa sức mình và dần dần vươn lên, vượt dần qua từng dấu mốc, không nên đặt những mục tiêu quá xa xôi, bởi nếu thất bại sẽ khiến các bạn nản chí
Theo đó, chinh phục từng mục tiêu gần, không lùi bước trước khó khăn chính là con đường ngắn đi đến thành công
Một trong sức hút mạnh mẽ của Lý Nhã Kỳ đối với các bạn sinh viên chính là sự tò mò của các bạn đối với thành công của Lý Nhã Kỳ trên lĩnh vực kinh doanh, cũng như ở trên bình diện quốc tế, các hoạt động xã hội cộng đồng
Chính vì thế, có nhiều bạn sinh viên tuy đã tốt nghiệp nhưng vẫn tìm cách để đăng ký được nghe buổi diễn thuyết, trò chuyện của Lý Nhã Kỳ
Trước mong muốn của các bạn sinh viên yêu cầu Lý Nhã Kỳ chia sẻ về việc tại sao có nhiều mối quan hệ “khủng”, Lý Nhã Kỳ chân thành có lời khuyên rằng, trong cuộc sống rất cần những người bạn tốt, những người hơn mình, giúp đỡ mình, và điều quan trọng là cần phải ghi nhận sự giúp đỡ đó, để một ngày nào đó mình quay lại đền đáp.
“Có thể những người đã giúp bạn không bao giờ nghĩ đến chuyện cần mình đền đáp, nhưng mình cần phải làm như vậy, bởi mình đã được lớn lên, trưởng thành từ sự giúp đỡ đó. Đó cũng chính là bí quyết để “nhân rộng” các mối quan hệ tương trợ trong cuộc sống”, cô nói.
Với những câu hỏi của sinh viên, cựu Đại sứ du lịch cũng bày tỏ một trong những sự quyết tâm của cô khi làm Đại sứ du lịch, thực hiện nhiều chương trình mang tầm sự kiện quốc tế như Lynk Show tại Việt Nam, hoặc tham gia bảo trợ bảo tàng Pháp… là ước mong cái tên Việt Nam được biết đến nhiều hơn trên bản đồ thế giới
Cô nhận hoa từ ban giám hiệu nhà trường
Trong buổi trò chuyện, Lý Nhã Kỳ cũng lần đầu tiên chia sẻ về một trong những “xuất phát điểm” khiến cô coi công việc thiện nguyện là công việc cả đời. Đó chính là bởi cô đã được sống trong sự ấm áp của căn nhà tình nghĩa do chính quyền địa phương và những nhà hảo tâm trao tặng cho gia đình cô. Gia đình Lý Nhã Kỳ trước đây thuộc diện gia đình chính sách, bố cô là bộ đội đặc công rừng Sác, là thương binh nặng, hoàn cảnh gia đình từng gặp nhiều khó khăn.
"Vào thời khắc cả gia đình hạnh phúc, hân hoan nhận căn nhà tình nghĩa, cô bé Lý Nhã Kỳ ngày đó đã thầm ước rằng, mai này khi lớn lên, cô sẽ trở thành nhà hoạt động xã hội, vì cộng đồng để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Bởi tôi thấu hiểu rằng một sự giúp đỡ đúng đắn có thể thay đổi cả một số phận. Căn nhà tình thương này hiện tại gia đình Lý Nhã Kỳ vẫn giữ gìn, như một kỷ niệm mãi mãi đi theo mỗi thành viên trong gia đình", cô chia sẻ.
Những kinh nghiệm về sự thành công, về “bằng chứng sống” là chính mình được Lý Nhã Kỳ truyền đạt đến sinh viên bằng cách nói chuyện giản dị, dễ gần và cũng đầy nhiệt huyết. Trong không khí háo hức của các bạn sinh viên, Lý Nhã Kỳ đã tự xuống sân khấu, trò chuyện thật gần, trực tiếp với sinh viên, để lại trong lòng các bạn những dấu ấn khó quên.
Một số hình ảnh của nữ diễn viên tại buổi giao lưu
Anh Thư
Ảnh: Thanh Tâm







Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.