Lướt mạng 2.2: Đường về quê ăn tết đã gần hơn

02/02/2016 19:46 GMT+7

Nhích từng chút một để về quê, xe khách chạy như… 'rùa bò', sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc ngày sum họp, công nhân bị lừa vé máy bay,... là những câu chuyện đáng chú ý trong ngày 2.2.

Nhích từng chút một để về quê, xe khách chạy như… 'rùa bò', sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc ngày sum họp, công nhân bị lừa vé máy bay,... là những câu chuyện đáng chú ý trong ngày 2.2.

Ngày 30.1, gần 60 “Chuyến xe mùa xuân, tết sum vầy” năm 2016 đã khởi hành từ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đưa hơn 2.400 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại TP.HCM về quê ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đón tết, sum họp với gia đình - Ảnh: Lê ThanhNgày 30.1, gần 60 “Chuyến xe mùa xuân, tết sum vầy” năm 2016 đã khởi hành từ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đưa hơn 2.400 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại TP.HCM về quê ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đón tết, sum họp với gia đình - Ảnh: Lê Thanh
Câu chuyện được chia sẻ đông đảo trong ngày là hành trình về quê gian nan của người lao động cả nước. Mỗi năm, dịp cận tết luôn là thời điểm mà các nút giao thông từ thành phố lớn về tỉnh bị tắt nghẽn nghiêm trọng do quá tải.
Một bạn trẻ có nick Facebook là Liem Phan, một trong những người có mặt tại một nút giao thông tắt nghẽn, chia sẻ: "Đường chật, thời tiết nóng, chỉ muốn bỏ xe tìm chỗ nào đó ngồi. Người người than trời! Có gia đình đi cùng trẻ nhỏ, đứa trẻ muốn ngất lịm trên xe máy trông rất thảm thương".
Chiều 2.2, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ TP.HCM, Báo Thanh Niên, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức chương trình “Chuyến xe thanh niên công nhân” nhằm chăm lo cho người lao đông nghèo được về quê đón tết bên gia đình, người thân nhân dịp tết cổ truyền Bính Thân.  20 chuyến xe đã đưa 1.000 thanh niên công nhân đang làm việc tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn về 7 tỉnh gồm: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa sum họp với gia đình
* Cùng tình trạng trên, hàng ngàn Việt kiều trở về nước đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất cũng khiến sân bay đông đúc hơn gấp nhiều lần ngày thường. Các tuyến đường quanh sân bay cũng có lượt giao thông tăng cao, trong sân bay tấp nập người thân của các Việt kiều nôn nóng chờ đợi người thân. Nhiều hành khách phải đợi rất lâu mới lấy được hành lý ký gửi.
Ảnh: Diệp Đức MinhNiềm vui của bà con Việt kiều khi trở về nước đón tết  - Ảnh: Diệp Đức Minh
* Tại Hà Nội, ở các khu vực bến xe, nhiều tài xế cố tình chạy kiểu “rùa bò” để bắt khách. Để được về quê đón tết, nhiều hành khách chấp nhận đón dọc đường với giá vé gần gấp đôi ngày thường.
Theo Sở GTVT Hà Nội, để hạn chế tình trạng xe khách tự lập “bến cóc” ngoài đường và nhồi nhét khách, thanh tra Sở GTVT đã tăng cường lực lượng chốt trực ở những vị trí xung quanh bến xe.
Ảnh: M.HàĐể hạn chế tình trạng xe khách tự lập “bến cóc” ngoài đường và nhồi nhét khách, thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã tăng cường lực lượng chốt trực ở những vị trí xung quanh bến xe - Ảnh: M.Hà
* Những ngày qua, nhiều công nhân làm việc tại quận 12 (TP.HCM) cho biết đã bị lừa mua vé máy bay từ một người tên Hoàng Quốc Việt. Cụ thể, các công nhân này được người quen giới thiệu mua vé máy bay từ Việt với giá ưu đãi. Sau khi mua, Việt gửi một phiếu đặt chỗ đến nạn nhân rồi lấy tiền vé hàng triệu đồng. Các vé được mua bị hủy sau đó, đồng nghĩa với việc các công nhân mất trắng tiền nhưng không được lên máy bay về quê ăn tết.
Bạn Nguyễn Hữu Thi bức xúc: Có những người con xa quê cả năm, thậm chí mấy năm trời mới gom góp được chút ít để về quê thăm cha mẹ, ông bà tổ tiên. Tình cảm ấy thật thiêng liêng và xúc động, tâm trạng ấy chỉ những người con xa xứ mới thấu hiểu nỗi lòng nhau. Ấy vậy mà những kẻ ác nhân nỡ lừa gạt của họ những tấm vé thông hành cuối năm. Kính đề nghị cơ quan chức năng truy tìm và xử phạt thật nặng kẻ mất hết tính người ấy để làm gương cho những kẻ khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.