Mang gỗ trong mắt

17/05/2010 23:06 GMT+7

Trong khi đang chơi đùa với bạn, cậu bé Rahul Devi (11 tuổi, ở Ấn Độ) bị trượt chân ngã vào thanh củi và không may một mẩu gỗ nhỏ dài cỡ 10 cm (ảnh 1) đâm vào mắt trái.

Ngay sau đó, cha mẹ cậu bé tức tốc đưa đến bệnh viện địa phương nhưng các bác sĩ không thể lấy ra được nên họ đành đem con về nhà và hy vọng mẩu gỗ sẽ tự rơi ra. Tuy nhiên, sau 2 năm mang dị vật ấy trên mắt, cậu bé bắt đầu bị những cơn đau hành hạ. Đến lúc không thể chịu nổi, bố mẹ cậu bé đã đưa em đến bệnh viện ở Delhi và tại đây, các bác sĩ đã tiến hành một cuộc phẫu thuật dài 6 tiếng đồng hồ để lấy mẩu gỗ ra (ảnh 2). Theo Daily Mail, điều ngạc nhiên là suốt 2 năm trời mang dị vật ấy trên mắt Rahul Devi vẫn bình thản đi học, đi chơi, trèo cây và bơi lội như không hề có chuyện gì xảy ra với mình.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.