Lùi vì không dám liều

29/12/2021 10:30 GMT+7

Với quyết định phủ quyết bộ luật mới về truyền thông, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã xoa dịu làn sóng biểu tình phản đối ở nước này, cũng như sự phản đối của Mỹ và EU về bộ luật vừa nêu.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda

reuters

Ông Duda là ứng viên tổng thống của đảng Luật pháp và công lý (PiS) và tái đắc cử tổng thống nhờ sự hậu thuẫn của đảng này. Vì thế, việc phủ quyết trên không phải là kết quả của sự bất đồng quan điểm giữa cá nhân ông Duda và PiS, mà vì PiS cầm quyền nhận thức nếu cứ ban hành bộ luật này thì đảng cầm quyền sẽ phải trả giá rất đắt về đối nội cũng như đối ngoại. Hệ lụy của bộ luật này là đất nước sẽ không yên bình về chính trị xã hội và mối quan hệ với Mỹ và EU sẽ diễn biến rất bất lợi đối với Ba Lan. Vì theo quan điểm của Mỹ và EU, bộ luật trên xung khắc trực tiếp với quan điểm mang tính quyên tắc về mở cửa thị trường nội địa cho đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đặc biệt trên lĩnh vực truyền thông, và tự do báo chí. Hiện tại, Ba Lan vốn đang rất găng với EU về nhà nước pháp quyền, nên càng cần quan hệ hợp tác tốt với Mỹ.

Để tranh thủ Mỹ và tránh bị EU trừng phạt, phía Ba Lan chỉ có thể lùi chứ không dám dấn thêm trong chuyện này. Chừng nào còn không dám tự rời bỏ EU như Anh, chừng đó Ba Lan, và cả Romania lẫn Hungary nữa, chỉ thua chứ không thể thắng trong mọi xung khắc mang tính nguyên tắc với EU như hiện tại. Cho nên, dẫu có phải ngậm bồ hòn làm ngọt thì Ba Lan trước và rồi đây Romania lẫn Hungary, vẫn phải “cài số lùi” trước khi quá muộn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.