Lũ ống ở Mù Cang Chải gây thiệt hại thảm khốc, ngoài sức tưởng tượng

04/08/2017 08:48 GMT+7

Sáng nay (4.8), trao đổi với phóng viên Thanh Niên, Chị Hà Vân Kiều, cán bộ công tác tại Huyện đoàn Mù Cang Chải (Yến Bái) cho biết, lũ ống ở Mù Cang Chải gây thiệt hại thảm khốc, ngoài sức tưởng tượng.

Theo chị Hà Vân Kiều, trong ngày hôm qua (3.8), các thanh niên tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả của trận lũ ống từ sáng đến khi trời tối mịt không thể làm việc được nữa. Cả ngày dọn dẹp bùn đất, tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích, tuy rất vất vả nhưng không tình nguyện viên nào kêu mệt.
Khi tận mắt nhìn thấy, cảm nhận nỗi đau và thiệt hại do lũ ống ở Mũ Căng Chải gây ra quá thảm khốc, ngoài sức tưởng tượng, các bạn trẻ đã cố gắng hết sức thực hiện công việc của mình ở mức cao nhất có thể. “Có gia đình cùng lúc mất 3 người thân, chưa tìm được thi thể. Có hộ thì nhà cửa, tài sản bị cuốn sạch, nhìn hiện trường hoang tàn, anh em ai cũng xót xa”, chị Kiều nói.
Trong ngày 3.8, nhiều phương tiện, máy múc, máy gạt được huy động để dọn dẹp đất đá cản trở giao thông hoặc khu vực nghi có người bị vùi lấp. Còn ở trong nhiều hộ dân, bùn đất ngập sâu trong nhà thì thanh niên tình nguyện phải làm việc thủ công, dùng cuốc, xẻng, ván để đào bới đổ ra bên ngoài.
Cũng theo chị Kiều, ngay sau khi lũ ống đi qua, Huyện đoàn Mù Cang Chải đã thông báo huy động khoảng 300 thanh niên là cán bộ trẻ đang công tác ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong huyện toả xuống hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của trận lũ ống.
Bên cạnh đó, ở các xã Kim Nọi, Dế Xu Phình, La Pá Tẩn thanh niên địa phương nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ các nhà cửa bị hư hỏng do sạt lở đất.
lu-ong-o-phu-tho
Đoàn công tác Tỉnh đoàn Yên Bái thăm và động viên anh Lê Doãn Dũng, người có vợ và 2 con bị lũ cuốn trôi mất tích. Anh Dũng bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Mù Cang Chải Ảnh Phí Quỳnh
Trong ngày 3.8, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Yên Bái, do Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái Lương Mạnh Hà dẫn đầu đã có mặt tại thị trấn Mù Cang Chải để động viên các đội thanh niên tình nguyện giúp dân sau lũ, thăm hỏi những gia đình có người thân gặp nạn. Tỉnh đoàn Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên và trao 15 phần quà hỗ trợ cho các gia đình có người thân bị chết và mất tích.
“Hiện trường sau lũ ống vẫn còn phức tạp, khối lượng công việc rất nhiều khi lượng bùn đất, đá quá lớn. Trong những ngày tới, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Huyện đoàn Mù Cang Chải tổ chức và duy trì các đội tình nguyện tại chỗ, giúp dân khắc phục hậu quả. Căn cứ vào tình hình thực tế, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục huy động thanh niên tình nguyện từ các huyện khác sang hỗ trợ Mù Cang Chải”, anh Hà nói.
Dưới đây là hình ảnh về những thanh niên tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả trận lũ ống kinh hoàng xảy ra tại Mù Cang Chải, Yên Bái:
lu-ong-o-mu-cang-chai
Vệt lũ ống xoá sổ nhiều ngôi nhà, công trình ở khu vực tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải lúc rạng sáng 3.8 Ảnh Phí Quỳnh
lu-ong-o-mu-cang-chai
lu-ong-o-mu-cang-chai
Dùng ván gỗ để san gạt bùn đất ở những khu vực máy móc thiết bị cơ giới chưa thể tiếp cận Ảnh Vân Kiều
lu-ong-o-mu-cang-chai
lu-ong-o-mu-cang-chai
Nhiều tình nguyện viên là cán bộ, công chức sẵn sàng vào hiện trường để hỗ trợ người dân Ảnh Vân Kiều
lu-ong-o-mu-cang-chai
lu-ong-o-mu-cang-chai
Thanh niên tình nguyện cố vớt vát tài sản của người dân bị vùi lấp trong bùn đất sau trận lũ Ảnh Kiều Vân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.