Lũ dâng cao ở Huế: Sinh viên loay hoay chống chọi, cả ngày chưa ăn gì

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
18/10/2023 17:57 GMT+7

Hàng trăm sinh viên sống trong những dãy trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đang chất chồng những lo lắng khi chứng kiến cảnh nước lũ dâng cao, kéo dài nhiều ngày...

Chiều 18.10, mực nước tại đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn còn cao, nhiều nơi xấp xỉ gần hơn 1 m, đây là một trong những khu vực thấp trũng nhất TP.Huế, với hàng loạt dãy trọ sinh viên.

Bì bõm trong nước bạc rét căm, Nguyễn Đức Huy (sinh viên năm nhất, quê Quảng Ngãi) quyết lội nước ra bên ngoài để kiếm gì ăn. Phải mất hơn 30 phút, Huy mới thoát khỏi dòng lũ và đã ướt sũng. Đôi môi tím vì lạnh, Huy kể: "5 giờ sáng nay (18.10) nước bắt đầu lên, em quá bất ngờ và cảm thấy khá chênh vênh khi lần đầu tiên thấy lụt lớn như vậy. Do không có kinh nghiệm mưa lũ nên em cũng không biết dự trữ thực phẩm, nên cả ngày nay em chưa ăn gì cả".

Sinh viên 'oằn mình' với lũ: Cả ngày chưa ăn gì, nhớ nhà hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Nhiều dãy trọ tại đường Nguyễn Hữu Cảnh bị nước lũ bủa vây

LÊ HOÀI NHÂN

Sinh viên 'oằn mình' với lũ: Cả ngày chưa ăn gì, nhớ nhà hơn bao giờ hết - Ảnh 2.

Nhiều sinh viên lội lụt để ra được bên ngoài mua thức ăn

LÊ HOÀI NHÂN

Tại khu vực này, nước không chỉ cao mà chảy rất xiết. Càng vào sâu bên trong, dòng lũ cao lên đến tận ngực người lớn… khiến việc di chuyển vô cùng vất vả. Người ướt nhẹp, Lò Minh Thuận (sinh viên năm nhất, quê Thanh Hóa) cố bám vào tường để vào được phòng trọ đang ngập.

"Trước đây em thuê phòng thì cô chủ trọ bảo không lụt, cao ráo, đến hôm nay thì em bị sốc. Mưa lớn nên em ăn cơm ở trường, đợi đến khi nước rút để về vì em không còn chỗ nào để ở cả…", Thuận nói.

Sinh viên 'oằn mình' với lũ: Cả ngày chưa ăn gì, nhớ nhà hơn bao giờ hết - Ảnh 3.

Lò Minh Thuận (sinh viên năm nhất, quê Thanh Hóa) buồn và nhớ nhà vì năm đầu tiên sống chung với lũ

LÊ HOÀI NHÂN

Chàng sinh viên quê Thanh Hóa không giấu sự lo lắng vì chưa biết phải sống chung với lũ đến lúc nào. Cố che đi đôi mắt đỏ au, Thuận nghẹn giọng: "Những lúc như này em thấy sợ hãi. Em càng buồn và nhớ nhà nhiều hơn".

Một số người dân sống tại khu vực này cho hay, độ sâu hơn 1 m vẫn chưa phải đỉnh điểm của lũ. Trong đợt lụt năm 2020, nước lũ tại đây dâng lên gần 2 m, khiến mọi sinh hoạt đều bị cô lập.

Sinh viên 'oằn mình' với lũ: Cả ngày chưa ăn gì, nhớ nhà hơn bao giờ hết - Ảnh 4.

Tại các nhà trọ bị ngập, người dân và sinh viên trèo lên giàn giáo để trú tránh

LÊ HOÀI NHÂN

Đến cuối giờ chiều ngày 18.10, trời dần sập tối, nhiều sinh viên vẫn loay hoay với nước lũ, họ tìm mọi cách để tránh lũ, có người bị ngập giường phải trèo lên giàn giáo, ngồi bần thần chờ nước lũ rút đi...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.