Lời tạm biệt của cô hiệu phó với học sinh lớp 12: ‘Hãy cho đi yêu thương’

02/07/2022 15:08 GMT+7

Tựu trường tháng 8.2019 với niềm hân hoan, thầy cô đón các em đến ngôi trường nhiều thương yêu, đầy ước mơ; kết nối và sẻ chia cùng nhau khám phá kiến thức, rèn kỹ năng. Ba năm học qua nhanh, tháng 7.2022, cô trò mình nói lời tạm biệt.

Thêm một chuyến đò sắp cập bến, trong cô lúc này đầy thổn thức, tự dặn mình không được khóc mà mắt lại ngấn lệ …

"Sự thay đổi là tuyệt đối, hãy ghi nhớ rằng, chất liệu giúp các em đi tới chính là cho đi yêu thương" (ảnh minh họa)

b.n.l

Ngày ấy - bây giờ, thời điểm này thầy cô, quý phụ huynh, các em ngồi đây nhớ về hơn 1.000 ngày gắn bó với mái trường này, 3 mùa bằng lăng nở hoa, 3 lần xà cừ thay lá cho lá non xanh mướt hòa cùng màu đỏ tươi - rất riêng của trường mình. Lời thầy cô, những hoạt động trải nghiệm, những giờ chào cờ (trực tiếp, trực tuyến) bao câu chuyện yêu thương, học làm người tử tế… giờ là kỷ niệm, góp thêm hành trang để các em trưởng thành và chắc bước trên đường trần. Còn thầy cô - sâu lắng những buồn vui - đón khách mới sang sông; với phụ huynh - những “thằng cu” , “con bé” mới ngày nào - nay "con ơi … sao nhanh thế"!

Và cô biết, có ít em, ba mẹ đang ở trên mây cao dõi bước con mình, mạnh mẽ lên các em nhé!

Sự đón nhận lúc này làm cho ta khôn nguôi tiếc nuối, giá mà thời gian ơi… xin ngừng lại!

Hơn 1.000 ngày gắn bó với mái trường này, 3 mùa bằng lăng nở hoa, 3 lần xà cừ thay lá

nguyễn hoàng chương

Tạo hóa khéo sắp xếp, hết ngày rồi đêm, ngày tháng nối tiếp nhau theo vòng quay đất - trời, điều đó thêm động lực để các em chỉn chu hôm nay và tích lũy năng lượng cho ngày mai, cho nhiều nghìn ngày mai nữa.

Với kỳ thi sắp đến, các em nhớ, đến trường thi đúng giờ, nói không với việc mang tài liệu và điện thoại di động vào khu vực thi; làm đúng câu biết, trúng câu hiểu và liệu tính với câu vận dụng. Hãy nhớ, dẫu thế nào đi nữa, phía trước các em còn nhiều cơ hội! Không buông bỏ, biết làm lại, không ngại bước tiếp trong niềm tin và ước mơ, các em rồi sẽ hái được “trái mơ”.

Các em ơi, cuộc sống muôn màu sắc, thiên hình vạn trạng, nhưng trạng thái cơ bản luôn là chân - thiện - mỹ. Hãy bắt đầu từ việc tốt nhỏ, và đều đặn thực hành mỗi ngày. Đó sẽ là lối đi để các em - trên tất cả - làm người tử tế, trong mái ấm gia đình, chan hòa cùng cộng đồng. Những toan tính nhỏ nhen sẽ làm cho ai đó đơn độc, và, như hiệu ứng domino, kéo theo nhiều hệ lụy rất tệ khác nữa.

Ngồi bên các em lúc này, là người thân thương nhất. Các em ơi, hãy gọi ba, gọi mẹ; hãy nắm chắc bàn tay ba mẹ - bàn tay gầy guộc bởi bao lo toan cho con em mình nên người tử tế; hãy tựa vào vai để nghe tiếng lòng của ba mẹ. Sẽ không nhiều những phút giây như thế đâu; hãy nói với ba mẹ lời xin lỗi, lòng biết ơn và lời hứa cố gắng hết sức mình.

Bạn bè ngồi đây, hãy trao cho nhau tình bạn thắm thiết, dòng lưu bút, chữ ký nhanh trên áo (ảnh minh họa)

b,n.l

Bạn bè ngồi đây, hãy trao cho nhau tình bạn thắm thiết, dòng lưu bút, chữ ký nhanh trên áo, và còn nhiều thân thương khác của tuổi học trò. Níu giữ đi để ngày mai đây chỉ có thời gian ngắn ngủi ngồi lại bên nhau, mà có khi lúc ấy tóc đã điểm bạc.

Sự thay đổi là tuyệt đối, vững vàng các em nhé, hãy ghi nhớ rằng, chất liệu giúp các em đi tới chính là cho đi yêu thương. Được thế, cô tin chắc, những tháng ngày tới của các em sẽ đẹp hơn những ngày qua.

Ngày tạm biệt, thương chúc các em nhiều may mắn và thành đạt!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.