Lời chúc cô giáo ngày 20.10 'ngọt lịm': Người mẹ thứ hai trong cuộc đời mỗi người

Thanh Khương
Thanh Khương
20/10/2021 16:36 GMT+7

Bên cạnh mẹ - đấng sinh thành, mạng xã hội còn tràn ngập những lời chúc cô giáo nhân ngày 20.10 để tri ân người có công dạy dỗ, vun đắp cho bao thế hệ.

Những lời chúc cô giáo nhân ngày 20.10 được dân mạng chia sẻ rần rần với mong muốn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các cô giáo bên cạnh các bà, các mẹ, các chị ngày Phụ nữ Việt Nam.

Lời chúc ngày 20.10 của học sinh trường THPT Lục Ngạn số 3 (Bắc Giang) dành tặng cô giáo

Fanpage ĐTN TRƯỜNG THPT Lục Ngạn số 3

Trong cuộc thi “trang trí, thiết kế bảng đẹp” chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, tập thể học sinh trường THPT Lục Ngạn số 3 (tỉnh Bắc Giang) đã dành lời chúc cô giáo nhân ngày 20.10 đầy xúc động.

"Chúc các cô giáo ngày 20.10 thêm hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Các cô là người mẹ thứ 2 trong cuộc đời chúng em". "Bốn mùa hoa nở, bốn mùa hoa tàn. Không mùa hoa nào đẹp bằng nụ cười của người phụ nữ Việt Nam. Hôm nay, ngày 20.10, chúng em xin gửi đến tất cả phụ nữ trên đất nước Việt Nam lời chúc đẹp đẽ và chân thành nhất. Đặc biệt, chúc các cô giáo của chúng em luôn trẻ khỏe, vui vẻ và hạnh phúc"... là những câu chữ khiến dân mạng rưng rưng.

VIDEO được tài khoản Nguyễn Thị Ngọc Diệp làm tặng cho cô giáo cấp 2

Trên fanpage Facebook của Khánh An (Á quân The Voice Kids 2019), bên cạnh việc bày tỏ tình yêu với bà và mẹ thì “thần đồng Bolero” còn tỏ lòng biết ơn người đã dạy dỗ mình ở trường qua lời chúc gửi cô giáo.

“Em sẽ cố gắng học tập để trưởng thành, hiểu biết và vươn xa. Chúc mừng các Cô nhân ngày 20.10. Kính tặng Cô những bông hoa tươi thắm nhất! Dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến cô giáo trong ngày 20.10”, An viết.

"Tôi yêu phụ nữ Việt Nam/ Đảm đang, xinh đẹp, dịu dàng, nết na/ Hết giờ công sở về nhà/ Lo toan công việc “tề gia” hết mình"

Fanpage ĐTN TRƯỜNG THPT Lục Ngạn số 3

Còn bạn Yến Nhi cho biết mình không đủ can đảm để nhắn trực tiếp nên chỉ có thể nhắn tin vào một tài khoản cũ của cô giáo: “Ngày mai là 20.10 rồi đó cô. Em nhớ ngày này năm đó, em và cô đi chung, cô hỏi sao dạo này người ta bán hoa nhiều ở lề đường quá. Em bảo mai là ngày lễ mà, cô không nhớ hả. Nghe vậy cô trả lời: “Vậy hả, tưởng đâu ngày rằm”. Tiếc thật, những câu nói hài hước của 2 cô trò giờ chỉ được gói gọn trong những dòng tin nhắn. Chỉ mình em nhớ, mình em biết”.

Bên cạnh đó, có những người đã ra trường và đi làm cũng không quên gửi lời chúc cô giáo nhân ngày 20.10. “Thời gian ơi xin chầm chậm trôi, để tóc Người thôi điểm bạc nhiều. Chúng em xin được gửi lời tri ân chân thành tới thầy cô, những người đã hết lòng tận tụy để chúng em có được ngày hôm nay. Kính chúc các cô giáo ngày 20.10 dồi dào sức khỏe, luôn nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người”, tài khoản Vinh Le chia sẻ.

Chẳng cần đến quà tặng đắt tiền, lời chúc chân thành dành cho cô giáo ngày 20.10 sẽ mãi là món quà vô giá đối với những người lái đò thầm lặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.