Liverpool lại sụp đổ trên sân nhà với thất bại điên rồ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/04/2024 22:24 GMT+7

Liverpool một lần nữa nhận cú sốc trên sân nhà Anfield với thất bại 0-1 trước Crystal Palace ở vòng 32 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 14.4 trong trận đấu mà 'Quỷ đỏ' bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn.

Sau thất bại nặng nề 0-3 trước Atalanta trên sân nhà ở lượt đi tứ kết Champions League hồi giữa tuần, Liverpool muốn trút cơn giận lên Crystal Palace để lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, khi đội bóng của HLV Jurgen Klopp chưa kịp thể hiện sức mạnh thì họ nhận "gáo nước lạnh" với bàn thua ở phút 14 sau pha dứt điểm cận thành của Eberechi Eze. 

Liverpool lại sụp đổ trên sân nhà với thất bại điên rồ- Ảnh 1.

Liverpool lại nhận thất bại sốc trên sân nhà

AFP

Bị thủng lưới sớm, Mohamed Salah và đồng đội muốn lật ngược thế cờ nên tạo ra một thế trận áp đảo (tỷ lệ giữ bóng 70% so với 30% của đối thủ). Khung thành của thủ môn Dean Henderson (Crystal Palace) luôn đặt trong tình trạng báo động cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. 

Đội chủ nhà đã tung ra ít nhất cú dứt điểm cùng hàng tá cơ hội mà không ít người không hiểu tại sao Liverpool vẫn "tịt ngòi". Trong một ngày không may mắn, bởi ngay cả khi khung thành của đội khách bỏ trống thì Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz, Alexis Mac Allister... lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Thậm chí, nếu chuẩn xác hơn, đội bóng của HLV Oliver Glasner có thể khiến khán giả sân Anfield lại chứng kiến một thất bại đậm khác trên thánh địa của mình. 

Liverpool lại sụp đổ trên sân nhà với thất bại điên rồ- Ảnh 2.

HLV Klopp chẳng hiểu vì sao các học trò không thể ghi bàn dù tạo ra hàng tá cơ hội

AFP

Có lẽ HLV Klopp không hiểu vì sao đội quân của ông lại trắng tay trước Crystal Palace, đội đang đứng nhóm nửa dưới bảng xếp hạng và chơi tử thủ hầu hết thời gian trận đấu. Thất bại sốc 0-1 của Liverpool ở vòng này có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc đua tay ba đến chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. 

Trận thua trước Crystal Palace khiến Liverpool tụt lại vị trí thứ 3 dù có cùng 71 điểm với Arsenal (đội thi đấu ít hơn 1 trận và đón tiếp Aston Villa ở trận đấu muộn), còn Man City (73 điểm) tạm giữ ngôi đầu. Không những vậy, với 2 thất bại sân nhà liên tiếp, đội bóng HLV Klopp sẽ không thể có được tâm thế tốt trước trận lượt về tứ kết Champions League trên đất Ý vào tuần tới. Nếu không kịp vực dậy, ông Klopp sẽ khó có được món quà ý nghĩa trước khi chia tay "Quỷ đỏ" vùng Merseyside vào cuối mùa này.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.