Little Saigon những ngày ế ẩm vì dịch Covid-19, Việt kiều Mỹ họp kiểu chợ quê VN

25/08/2020 19:36 GMT+7

Gần 2 tháng nay, Little Saigon (California, Mỹ) rơi vào tình cảnh rất thê thảm, nhiều khu buôn bán vẫn còn đóng cửa. Một số nơi quán ăn, nhà hàng dựng lều lưu động bên ngoài giữa tiết trời nắng nóng không thua gì Việt Nam.

Tiệm hớt tóc và tiệm nail hoạt động cầm chừng bên ngoài bãi đậu xe, chịu đựng nắng gió trong nỗ lực cố gắng phục vụ khách quen. Tại khu Thương xá Phước Lộc Thọ vốn nổi tiếng với các dịch vụ mua bán, đặc biệt là đồ nữ trang, vàng bạc đá quý vẫn còn đóng cửa.
Một số gian hàng dựng lều bán bên ngoài như: sạp bán quần áo may sẵn, khẩu trang, sửa quần áo, cây kiểng, ăn uống, có cả quay bán nữ trang nhìn không khác gì chợ quê ở Việt Nam.
Cuộc sống của cộng đồng người Việt ở đây khó khăn hơn rất nhiều. Việc kinh doanh, mua bán tất cả đều sụt giảm thê thảm. Rất nhiều cửa tiệm treo bảng sang tiệm, nhưng xem ra thời buổi này dù giá sang có rẻ bèo cũng không thu hút ai vì dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu khuyên giảm trong khi mùa dịch cúm chuẩn bị đến.
Người Việt ở Little Saigon đã quen với cảnh ngồi ăn uống ngoài trời giữa tiết trời nóng như đang ở... Việt Nam.
Nhiều tiệm phở danh tiến vẫn chưa mở cửa trở lại. Một số tiệm mở ngoài trời, nhưng gặp không ít khó khăn.
Trái cây, rau vườn được bày bán quanh các chợ Việt Nam.
Các tiệm làm tóc hoạt động ngoài trời nhưng cũng rất... ế.
Nhiều quán cà phê nổi tiếng các cô gái ăn mặc tươi mát vẫn còn đóng cửa im lìm, chờ mùa dịch qua đi.
"Điểm sáng" duy nhất - làm ăn khấm khá thời dịch có lẽ là dịch vụ nhận làm đơn xin thất nghiệp cho người gốc Việt.
Đâu đó trên các con phố ở Little Saigon là cảnh người vô gia cư lang thang rày đây mai đó. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.