Linh Na, bông hồng thép của điền kinh Việt Nam

18/05/2022 07:03 GMT+7

Bố mẹ Nguyễn Linh Na từ Hòa Bình ra Hà Nội xem cô “biểu diễn” trên sân Mỹ Đình và chứng kiến con gái giành được HCV nội dung 7 môn phối hợp nữ.

Nguyễn Linh Na khóc nức nở lúc bố mẹ với tay, ôm lấy mình. Mẹ Na cũng khóc nhưng ánh mắt thì hạnh phúc vô bờ. Cảm xúc trào dâng nghẹn ngào. Hai ngày thi đấu với 7 “hạng mục” đã vắt kiệt sức của Na nhưng Na thấy mình như vừa được tiếp năng lượng. Thành tích tuyệt vời mà cô vừa có được chính là một trong những điểm nhấn giàu ấn tượng nhất của đoàn thể thao VN ở ngày thi đấu thứ 5 tại SEA Games 31.

Bùng nổ cảm xúc cùng các nữ hoàng điền kinh Việt Nam

Còn với riêng Na, kỷ niệm vàng ngay lần đầu có mặt ở sân chơi lớn nhất khu vực sẽ trở thành kỷ niệm đẹp của cuộc đời. Cô đã thắng những VĐV giỏi nhất Đông Nam Á, đối thủ Noveno của Philippines, từng giành HCV SEA Games 30, năm nay chỉ đoạt HCB với 5.381 điểm còn VĐV Malaysia giành HCĐ với 5.262 điểm. Đã 17 năm rồi, nội dung 7 môn phối hợp nữ của VN mới tìm lại HCV ở SEA Games. Lần cuối cùng gần đây nhất, VĐV Nguyễn Thị Thu Cúc giành HCV 7 môn phối hợp nữ tại SEA Games 23 năm 2005, hồi Na mới 8 tuổi.

Linh Na (chạy đầu) thi đấu xuất sắc ở nội dung thi đấu khắc nghiệt

NGỌC DƯƠNG

Khi còn khoác áo VĐV, “người thép” Vũ Văn Huyện đã làm rạng danh thể thao VN ở đấu trường SEA Games và không có đối thủ ở nội dung 10 môn phối hợp nam. Còn bây giờ, người thầy nổi tiếng ấy đã có công nhào nặn nên “bông hồng thép” Nguyễn Linh Na. 7 môn phối hợp nữ là gì? Là trong 2 ngày, mỗi VĐV phải chinh phục từng nội dung, gồm 100 m, 200 m, 800 m, 100 m rào, nhảy cao, nhảy xa và đẩy tạ. Thành tích ở mỗi nội dung được quy ra một số điểm nhất định và tổng điểm sẽ quyết định huy chương.

Na không phải là người giành chiến thắng tuyệt đối ở cả 7 nội dung nhưng cô hài hòa và ổn định xuyên suốt 2 ngày thi đấu. Na cười hiền dịu: “Tôi cũng run lắm, tâm lý rất căng. Tôi quá bất ngờ vì mình được số điểm cao thế. Cách đây mấy tháng, ở giải vô địch quốc gia, tôi chỉ đạt hơn 5.000 điểm. Thế mà lại có vàng SEA Games. Tôi vui kinh khủng”.

“Tôi nhìn Na thi đấu mà hồi hộp và run còn hơn lúc tôi thi đấu ngày xưa. Lo lắng kinh khủng. Nhưng Na giỏi, thật sự giỏi. Tôi thấy Na có năng lực phi phàm. Nội dung nào Na cũng thực hiện trơn tru, không mắc lỗi. Có nội dung xuất sắc, có nội dung khá nhưng không nội dung nào bị kém cả. Tổng số điểm mà Na giành được là 5.414 điểm, hơn 64 điểm so với số điểm 5.350 chị Cúc giành được tại SEA Games 23. Na bị chấn thương cơ đùi sau nhưng chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Cô bước vào thi đấu mà thể lực mới chỉ 70%. Nhưng sự nỗ lực của Na quá tuyệt vời”, người đàn ông thép nâng niu từng câu chữ khi nói về “bông hồng thép” Linh Na.

Na mới lên tuyển VN được hơn 1 năm và đang khoác áo CLB Quân đội, nơi thầy Huyện cũng đang giữ cương vị HLV trưởng. Na đang giữ cấp hàm trung úy.

Thầy thép mà trò cũng thép. Thế mà khi bố mẹ với tay ôm lấy mình ở sân Mỹ Đình, cô trung úy Linh Na khóc nức nở!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.