Leo “núi”… trong nhà

26/05/2011 22:00 GMT+7

Môn thể thao mới do hai người nước ngoài du nhập vào Hà Nội đang thu hút nhiều bạn trẻ tham gia luyện tập.

Sau hơn 2 tháng hoạt động, CLB Vietclimb trên phố An Dương đã kéo hàng trăm bạn trẻ Việt Nam và nước ngoài tìm đến thử sức. Sàn tập rộng khoảng 300 m2, chia thành hai khu vực cho trẻ em và người lớn. Phía trên các bức tường gỗ, mấu bám với nhiều hình thù, màu sắc được bắt ốc vít chắc chắn. Không phải ngẫu nhiên mấu bám có màu sắc khác nhau: màu vàng là cấp độ dễ nhất chỉ dành cho người mới luyện tập, độ khó lần lượt tăng dần lên với  màu cam, xanh lá cây, xanh da trời. Mấu bám được tính toán tỉ mỉ để đặt ở vị trí phù hợp với cự ly của sải tay và chân giúp người chơi có thể leo theo phương thẳng đứng, leo xiên hay luồn ngang tùy thích… Chẳng may sơ sẩy, bạn cũng hoàn toàn yên tâm tận hưởng cảm giác rơi tự do bởi phía dưới sàn có đặt một tấm thảm đỡ dày gần 50 cm rất êm ái, an toàn.

 
Trẻ em trường nội trú Nguyễn Viết Xuân hào hứng tập leo “núi” trong nhà. - Ảnh: CLB Vietclimb cung cấp

CLB Vietclimb được sáng lập bởi chàng trai từng là vận động viên leo núi chuyên nghiệp mang trong mình dòng máu lai Việt – Pháp, anh Jean Verly. 15 tuổi, Jean tham gia chinh phục đỉnh Mont Blanc tại quê nhà có độ cao hơn 4.800 m. Một tai nạn không may xảy ra khiến anh phải từ môn thể thao này trong một thời gian dài. Sang Việt Nam cách đây 5 năm, sức khỏe ổn định trở lại, việc đầu tiên của Jean là mua vật liệu, tự mình dựng bức tường tựa như vách núi ngay trên… sân thượng của gia đình để thỏa mãn niềm đam mê. Bạn bè  biết chuyện rủ nhau đến nhà tập leo “núi” mỗi ngày một đông hơn. Từ phòng tập này, Jean tổ chức thành công nhiều chuyến leo núi dã ngoại, chinh phục nhiều ngọn núi ở Vịnh Hạ Long, Nha Trang, Ninh Bình… Đến khi phòng tập tại gia không đủ sức đáp ứng nhu cầu, Jean quyết định mở phòng tập trên phố An Dương.

Ngoài phòng tập mới khai trương, hơn một năm nay, cùng với người bạn Marc Charbit – đang làm nhân viên tại một công ty phần mềm, Jean theo đuổi thực hiện dự án xã hội có tên gọi "Tắc kè" nhằm phổ biến môn leo núi trong nhà tại Việt Nam. Trước tiên, dự án sẽ xây dựng các phòng tập leo núi trong nhà dành cho trẻ em ít có cơ hội, điều kiện vui chơi giải trí tại các trung tâm bảo trợ xã hội với cơ ngơi mở đầu đặt tại trường nội trú Nguyễn Viết Xuân. Để ra đời và duy trì phòng tập này, đôi bạn đồng hương người Pháp phải gõ cửa khắp các tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội để thuyết trình ý tưởng và xin tiền tài trợ. Riêng Marc Charbit phải “ăn bám vợ” trong một năm vì phải tạm dừng công việc để viết dự án và triển khai xây dựng phòng tập. “Lúc mới có ý tưởng nhìn thấy con vật leo bám trên trần nhà, chúng tôi nhầm đó là con tắc kè lên quyết định lấy tên đặt cho dự án. Sau này hỏi các bạn Việt Nam mới biết đó là con thạch sùng nhưng không muốn đổi tên lại nữa”, Marc giải thích với điệu bộ hóm hỉnh.

Ngoài hơn 40 hội viên, mỗi ngày CLB Vietclimb luôn có hàng chục bạn trẻ đến tham gia luyện tập, dù giá mua vé theo ngày khá đắt từ 140 – 180 nghìn đồng, nếu luyện tập thường xuyên thì mức giá giảm xuống khoảng hơn 70 nghìn đồng/ngày. Mới từ bỏ công việc tại Đại sứ quán Pháp để quán xuyến CLB nhưng Jean chưa nghĩ đến chuyện kinh doanh hay làm giàu từ dịch vụ đang “hot” tại Hà Nội. “Tiền bán vé của CLB được trích ra để phát triển dự án Tắc kè và hỗ trợ miễn phí các đồ dùng bảo hiểm cho cộng đồng người đam mê leo núi trong các chuyến đi dã ngoại”, Jean cam kết. Ngoài trường nội trú Nguyễn Viết Xuân, đôi bạn Marc Charbit và Jean Verly đang chuẩn bị khai trương thêm một phòng tập tại Trung tâm trẻ mồ côi Hà Cầu, Q. Hà Đông.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.