Lee Byung Hun - Từ 'sát thủ xứ Hàn' trở thành 'con cưng' của Hollywood

19/09/2016 17:41 GMT+7

Vốn được các nhà làm phim hành động ở Hollywood yêu thích vì gương mặt lạnh lùng, thân hình rắn chắc, khả năng nhập vai hành động cực tốt nên tên tuổi của Lee Byung Hun ngày càng vang xa.

Việc được đạo diễn nổi tiếng Antoine Fuqua mời tham gia một tác phẩm thuộc thể loại cao bồi viễn tây như The Magneficent Seven là một minh chứng điển hình.
Khởi đầu ấn tượng
Lee Byung Hun ra mắt công chúng lần đầu tiên qua chương trình Tìm kiếm tài năng điện ảnh lần thứ 14 của đài KBS, Hàn Quốc. Kể từ đó, chàng trai đến từ Seoul trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của đài này và từng tham gia rất nhiều tác phẩm như: The Dream Racers, Beatifull Days, Happy Together... Cho đến năm 2009, siêu bom tấn hành động Iris đã chính thức đưa Lee Byung Hun trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất điện ảnh Hàn Quốc.
Nụ cười trắng sáng, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, đó là những thiện cảm trước tiên của khán giả dành cho Lee Byung Hun của thời trai trẻ. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy, có lẽ Lee Byung Hun đã không thể chiếm giữ được vị trí quan trọng trong lòng khán giả suốt một thời gian dài. Đến thời điểm hiện tại, sau 25 năm trong nghề, Lee Byung Hun luôn nhận được những lời khen như “thiên bẩm” về tài năng diễn xuất, dù thực tế, anh tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Pháp tại Đại học Han Yang trước khi thực sự bước chân vào lĩnh vực điện ảnh.
Trên màn ảnh rộng, năm 2001, Lee Byung Hun lần đầu “thử sức” với bom tấn Joint Securtity Area của đạo diễn Park Chan Wook, lập tức phá kỷ lục phòng vé, trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử Hàn Quốc thời điểm đó. Phim Masquerade mà anh thủ diễn một lúc 2 nhân vật với 2 tính cách hoàn toàn khác biệt cũng được xếp thứ 6 trong danh sách những phim Hàn xuất sắc nhất mọi thời đại, thu hút hơn 12 triệu lượt xem trên toàn thế giới và chiếm tới 14 giải thưởng tại lễ trao giải Grand Bell danh giá. Và đó cũng chính là một phần lý do vì sao Lee Byung Hun luôn là cái tên hàng đầu khi các nhà làm phim Âu Mỹ muốn mời một gương mặt Hàn Quốc tham gia vào các tác phẩm của mình.
Lee Byung Hun và đạo diễn Antoine Fuqua trên phim trường Ảnh: Galaxy Cinema cung cấp
''Tom Cruise của xứ Hàn''
Tại Hollywood, có lẽ khán giả đã quá quen thuộc với những tác phẩm mà Lee Byung Hun từng tham gia: G.I Joe: The Rise of Cobra (với vai diễn “Bão Ảnh” Storm Shadow), Teminator Genisys với vai diễn người máy T-2000 tàn ác và dữ dội. Dù là một diễn viên châu Á, thế nhưng dường như Lee Byung Hun chưa bao giờ mang lại cảm giác “lép vế” so với các đồng nghiệp xứ Tây. Kể cả về chiều cao, ngoại hình, khả năng diễn xuất hay các kỹ năng hành động, thái độ làm việc chuyên nghiệp Lee Byung Hun luôn đảm bảo một cách tối đa nhằm giúp cho bộ phim được vận hành một cách tốt nhất.
Năm 2016 tiếp tục là một năm mà Lee Byung Hun nuôi dưỡng thêm ước mơ chinh phục Hollywood, khi được mời tham gia bộ phim The Magnificent Seven của đạo diễn Antoine Fuqua. Cùng sánh vai với anh trong phim là rất nhiều gương mặt gạo cội, trong đó có Denzel Washington, nam diễn viên từng đoạt 2 giải Oscar, và “Nam thần phương Tây” Chris Patt, người từng đóng chính trong Guardians of the Galaxy và siêu phẩm Jurassic World.
Trong bộ phim này, Lee Byung Hun được giao thủ vai Billy Rocks, một cao bồi với khả năng sử dụng dao cực kỳ ấn tượng. Nam tài tử là một trong 7 kẻ bất hảo đột nhiên trở thành “anh hùng bất đắc dĩ” trong công cuộc bảo vệ người dân tại ngôi làng Mexico trước băng cướp tàn ác. Nam diễn viên Hàn Quốc thừa nhận, khí hậu ở miền Viễn Tây rất nóng và khắc nghiệt, thậm chí nhiều người trong đoàn phải nhập viện vì mất nước nên quá trình đóng phim The Magneficent Seven vô cùng gian nan. Tuy nhiên, những cuộc “hành xác” này luôn là điều không thể thiếu ở những bộ phim hành động mang tinh thần phiêu lưu, hào sảng của các “Cowboy”, thế nên nó lại càng làm cho anh phấn khích. Bản thân nhân vật của Lee Byung Hun cũng được chăm chút, tạo điểm nhấn rõ ràng so với sáu tay súng còn lại. Giữa một rừng mưa đạn, hình ảnh một chàng trai châu Á tay mang song đao lướt qua kẻ thù như bóng ma và đoạt mạng chúng trong chốc lát thực sự choáng ngợp.
Khi được phỏng vấn về Lee Byung Hun, đạo diễn Fuqua hài hước: ”Điểm cốt lõi của vai diễn là Lee Byung Hun luôn phải giữ vẻ mặt lạnh lùng trong hầu hết phân cảnh, nhưng người xem vẫn phải thấy rõ diễn biến tâm lý lúc sôi sục như lửa, khi trầm tĩnh như cây rừng của chàng cao bồi Billy Rocks. Tại trường quay, toàn bộ ê kíp làm phim đều thấy rõ những nỗ lực thể hiện nhân vật của Lee, thậm chí nhiều phân đoạn anh vẫn chưa hài lòng nên đã xin đạo diễn được quay lại. Tất nhiên mỗi cảnh quay lại đều sẽ ngốn không nhỏ kinh phí, nhưng sự cầu toàn của Lee Byung Hun hiển nhiên rất đáng quý”.
Hay như diễn viên đóng thế cho Lee Byung Hun, Ryan Ryusaki cũng khâm phục ý chí của chàng tài tử. Anh cho biết: “Cậu ta thật tuyệt vời. Lee đã biết võ thuật từ trước, nên không quá khó khăn khi hướng dẫn anh ta trong mỗi cảnh quay. Không những thế, đây còn là một chàng trai “siêu” khiêm tốn và lịch thiệp”. Ryusaki cũng không ngại ngần gọi Lee là “Tom Cruise xứ Hàn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.