Lệ Thủy kể kỷ niệm với NSƯT Thanh Sang, từng giành giải Thanh Tâm năm 16 tuổi

17/08/2021 12:03 GMT+7

Là một trong những giọng ca đình đám, tiếng tăm của NSND Lệ Thủy gắn liền với nhiều giải thưởng chuyên môn danh giá. Đáng chú ý, việc đoạt giải Thanh Tâm năm 16 tuổi là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp đồ sộ của bà.

“Giải Thanh Tâm rất đặc biệt, không phải do khán giả bầu chọn, cũng không có cuộc thi nào diễn ra. Giải thưởng này được xem xét bởi các ký giả, nhà báo… Trong suốt một năm, họ sẽ đi xem tất cả các vở tuồng, chọn ra các nghệ sĩ diễn hay và sau đó tiến hành bầu chọn. Không chỉ ca hay diễn giỏi, nghệ sĩ cũng phải là người có đạo đức”, NSND Lệ Thủy tiết lộ tiêu chuẩn gắt gao của giải thưởng trong chương trình Hồi ký Lệ Thủy.
Tuy nhiên, dù rất ao ước nhưng giọng ca vở Máu nhuộm sân chùa không thể đủ điều kiện vì tuổi đời còn quá nhỏ. Nhớ lại, mẹ ca sĩ Dương Đình Trí dí dỏm nói: “Năm 1963, kí giả đi xem hát rất nhiều để chọn ra những cô đào có triển vọng. Lúc đó, tôi đang công tác tại đoàn Kim Chung 3, hát cùng nghệ sĩ Thanh Hải và các anh chị khác như: Phước Hậu, Thanh Hùng, Ngọc Hoa… Lúc đó, chúng tôi tập vở Bẽ bàng duyên mới, Sương gió bến Tầm Dương… Tuy nhiên, lúc này tôi mới 15 tuổi, chưa đủ điều kiện để xét giải Thanh Tâm”.

Hình ảnh Lệ Thủy đoạt giải Thanh Tâm năm 16 tuổi

Ảnh: Chụp màn hình

Bẵng đi một năm sau, khi đã đủ tuổi tranh giải, NSND Lệ Thủy được xem xét và bất ngờ đoạt giải. Bà bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc khi hay tin nhận được giải thưởng danh giá đầu tiên trong đời: “Tôi đang hát ở Cần Thơ thì mẹ tôi xuống báo tin mình đã nhận được huy chương vàng giải Thanh Tâm. Hồi đó, không có điện thoại nên mẹ tôi phải xuống tận nơi báo. Trời ơi, mừng quá, hai mẹ con tôi ôm nhau khóc quá trời. Ông bầu Long cũng biết chuyện nên sắp xếp cho người thế tôi đóng tuồng để thu xếp về liền trong vòng 3 ngày”.

NSND Lệ Thủy từng hát một đêm mua được 2 cây vàng

Về đến Sài Gòn, bà được yêu cầu tập tuồng với đoàn Dạ Lý Hương trong vòng nửa tháng để chuẩn bị cho buổi trao giải. Đáng chú ý, người đoạt giải cùng bà thời điểm đó là cố nghệ sĩ cải lương Thanh Sang. Cả hai cùng thể hiện vai chính trong Sương mù trên non cao, vở tuồng được bầu chọn là hay nhất năm 1964.

Vở diễn của bà tại đêm trao giải năm 1964

Ảnh: Chụp màn hình

Tại đây, cả hai cũng có nhiều kỷ niệm đẹp khi được vinh danh sau bao nỗ lực cống hiến. “Ở rạp Quốc Thanh, người ta nghe tôi đến tập tuồng nên rất tò mò muốn coi mặt. Anh Thanh Sang thấy vậy liền ghẹo: “Trời ơi, coi cái gì, nhỏ đó là ổ bánh mì thứ bự”. Tại vì lúc đó tôi không có eo như mấy người kia”, NSND Lệ Thủy bật cười.
Đặc biệt, giọng ca Đêm lạnh chùa hoang không thể nào quên khoảnh khắc nhận giải thưởng danh giá nhất làng cải lương lúc bấy giờ. Bà nghẹn ngào kể: “Tôi được phát một huy chương vàng, một kỷ niệm chương bằng sứ và một bằng khen lớn. Đêm đó, tôi còn hơn hoa hậu đăng quang nữa. Bây giờ nhìn lại các anh chị từng nhận huy chương vàng mới thấy ban giám khảo chọn quá đúng. Người nào cũng không phụ lòng giải thưởng, đều thành đạt trong nghề”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.