Lễ khai giảng của những đứa trẻ mồ côi do Covid-19

Phạm Hữu
Phạm Hữu
05/09/2022 10:59 GMT+7

16 học sinh Trường THCS Chánh Hưng không may có cha, mẹ mất vì Covid-19 có mặt tại lễ khai giảng với tâm trạng phấn khởi và hướng tới tương lai trong sự quan tâm của thầy cô.

Sáng 5.9, hơn 2.500 học sinh có mặt tại Trường THCS Chánh Hưng (Q.8, TP.HCM) dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Đúng 7 giờ 30, buổi lễ chính thức bắt đầu và được tổ chức đơn giản, ngắn gọn nhưng không thiếu phần trang nghiêm.

Hơn 2.500 học sinh Trường THCS Chánh Hưng (Q.8, TP.HCM) tham dự lễ khai giảng sáng 5.9

Phạm Hữu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó chủ tịch UBND Q.8, đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước gửi đến học sinh cả nước.

Sau đó, cô Đồng Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Chánh Hưng, cho biết học sinh của trường hòa cùng học sinh cả nước đón chào năm học mới với nhiều niềm vui. "Hòa cùng niềm vui đó, thầy cô bồi hồi vì được dìu dắt, dạy dỗ một thế hệ học sinh mới", cô Dung chia sẻ. Đồng thời, hiệu trưởng gửi lời động viên, cổ vũ tinh thần học sinh, mong muốn các em hoàn thành thật tốt việc học trong năm mới. Cuối cùng, cô Dung thay mặt giáo viên nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới.

Năm nay, Trường THCS Chánh Hưng có 16 học sinh cha, mẹ mất do dịch Covid-19.

Trong lễ khai giảng năm nay, Nguyễn Thế Minh Vũ, học sinh lớp 9, tự đi đến trường dự lễ khai giảng và tự mình chuẩn bị mọi thứ trước khi đến lớp từ ủi quần áo cho đến chuẩn bị sách vở.

Vũ cho biết đã mất mẹ từ năm học lớp 1, còn ba mất do Covid-19 hồi năm ngoái và hiện sống cùng ông bà. Vì thế, năm nay, Vũ cho biết đến trường trong một tâm trạng khác nhưng sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng những người đã cưu mang, quan tâm giúp đỡ mình.

Học sinh vui vẻ, hào hứng với lễ khai giảng năm học mới

Học sinh Trường THCS Chánh Hưng (Q.8)

Cũng có cha làm ăn xa, mẹ mất do Covid-19, sống cùng ông bà ngoại nhưng Trần Xuân Hy, học sinh lớp 7B, cho biết khai giảng năm nay sẽ là năm học an toàn bởi không còn dịch bệnh. "Mọi khó khăn, buồn đau cũng đã qua và luôn hướng về tương lai", Xuân Hy chia sẻ.

16 học sinh không may có cha, mẹ mất do Covid-19 nhận được nhiều phần quà trong buổi khai giảng

Các học sinh có cha mẹ mất do Covid-19 nhận được sự quan tâm từ nhà trường, thầy cô

“Con may mắn còn được sự quan tâm của ông bà, người thân gia đình lo lắng cho việc học, còn thầy cô chăm lo nhiều thứ ở trường nên con cũng an tâm đi học hơn. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người", Hy chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Thu Sương, Phó hiệu trưởng Trường THCS Chánh Hưng, cho biết, những học sinh có cha, mẹ mất do Covid-19 sẽ được phân bổ học ở mỗi lớp để được sự quan tâm hơn từ giáo viên. "Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục hỗ trợ đồng phục, sách giáo khoa, bảo hiểm và miễn hoàn toàn học phí, phí ở trường cho các em. Mục đích cuối cùng giúp các em sớm vượt qua khó khăn, hòa nhập tốt với nhịp sống bình thường ở môi trường học đường", cô Sương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.