Lễ hội ánh sáng vắng khách trong những ngày đầu mở cửa

Uyển Quỳnh
Uyển Quỳnh
05/02/2021 18:20 GMT+7

'Những mùa trước, lễ hội ánh sáng thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Nhưng vì tình hình dịch bùng phát phức tạp nên cũng khó tránh khỏi lễ hội vắng khách'.

Tại khu B, cổng sau công viên Bình Phú, quận 6, TP.HCM, đang diễn ra lễ hội ánh sáng với những mô hình được làm công phu như: Cổng chào hiệu ứng cánh quạt 4D; đường hầm ánh sáng 7 màu; núi Phú Sĩ Nhật Bản; vườn hoa hồng; bình hồ lô với hiệu ứng vô cùng sống động...
Tuy nhiên, do đúng thời điểm dịch bùng phát nên không khí trong lễ hội khá vắng vẻ. Chú Lê Văn Nhơn, bảo vệ khu lễ hội, cho hay: “Những mùa trước, lễ hội ánh sáng thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Nhưng vì tình hình dịch bùng phát phức tạp nên cũng khó tránh khỏi lễ hội vắng khách".
Lễ hội ánh sáng vắng hoe trong những ngày đầu mở cửa

Cặp đôi chụp ảnh bên mô hình chiếc quạt

Chị Bùi Thị Thanh Nhàn, 23 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM, chia sẻ: “Có thể do thời điểm này là cận tết, mọi người quan tâm đến việc du xuân, chợ hoa nhiều hơn vui chơi lễ hội. Nếu lễ hội tổ chức vào một thời điểm khác như Noel hoặc trung thu, mình nghĩ chắc chắn sẽ có đông người đến tham quan hơn”.
“Trong không khí tết đến xuân về, nếu phải ru rú ở nhà để tránh dịch thì quả thật là không cam tâm. Nhưng nếu bất chấp ra ngoài vui chơi thì cũng không nên. Chúng mình chọn những nơi có không khí thoáng, rộng rãi, ít người như lễ hội ánh sáng để vừa vui chơi thoải mái vừa an toàn”, bạn Nguyễn Hoàng Yến Nhi, 20 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM, chia sẻ.
Được biết, lễ hội kéo dài từ ngày 3.2 đến hết ngày 17.2 (mùng 6 tết).
Lễ hội ánh sáng vắng hoe trong những ngày đầu mở cửa

Gia đình chị Võ Ngọc Mai chụp ảnh bên mô hình mặt trăng

Mô hình núi Phú Sĩ

Một góc công viên Bình Phú sau khi được trang trí

Con đường hoa hồng

Mô hình chữ LOVE

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.