Lê Hoài Việt đong đầy những miền cảm xúc với ‘Ở bên này thương nhớ’

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
01/01/2022 08:45 GMT+7

Chào Xuân mới 2022, NXB Phụ Nữ Việt Nam và Mây Thong Dong vừa cho ra mắt tác phẩm mới Ở bên này thương nhớ của tác giả Lê Hoài Việt với dạt dào những miền thương, miền nhớ đong đầy.

Ở bên này thương nhớ vừa ấn hành là tuyển tập những bài viết nhỏ xuyên suốt mười năm với bao la trong những cung bậc cảm xúc, có những buồn ngây dại, có những vui tròn đầy, có những si mê mù quáng và cũng có cả những thức tỉnh sáng bừng của tác giả Lê Hoài Việt (Giảng viên Trường ĐH Mở TP.HCM).

Tuyển tập là những bài viết nhỏ xuyên suốt mười năm với bao la cung bậc cảm xúc, có những buồn ngây dại, có những vui tròn đầy, có những si mê mù quáng và cũng có cả những thức tỉnh

NXB

Trong trang sách nhỏ vừa vặn bàn tay, bạn đọc còn có thể nhận ra đôi chỗ dường như tác giả tự phủ định chính những quan điểm của mình, bởi đơn giản anh muốn người đọc đi cùng mình xuyên suốt hành trình của giác ngộ, của tỉnh thức, và hơn nữa, cùng một câu chuyện nhưng lúc này Lê Hoài Việt chọn đi về phương Nam, khi khác muốn hoà hợp với nhân sinh quan, với trí óc và con tim, rẽ lối đi về hướng Bắc lại là sự lựa chọn.

Theo Lê Hoài Việt chia sẻ: “Có những bài viết mới chỉ vừa mới đây thôi, cũng có đôi dòng từ tận mười năm trước, thay vì tinh chỉnh cho trau chuốt lời văn ý lòng, tôi chọn giữ lại gần như nguyên bản, dẫu dù có đôi chỗ còn ngô nghê tuổi trẻ, một vài quan điểm hiện đã hanh hao nhiều, sau mênh mang những cuộc viễn chinh va vấp”. Vì anh cho rằng,“đó mới là cuộc đời với những nhiệm màu chẳng thể nào đoán định, cũng như lòng người làm sao có thể phân được đúng sai!”.

Và quyển sách đầu tay đã ra đời nhẹ nhàng, như một món quà tác giả muốn dành tặng cho bản thân, cho người thân, người thương và một phần nào đó chia sẻ niềm riêng nơi mình cùng với những tâm hồn đồng điệu. Để rồi nhiều những năm tháng sau đó, lúc lưng còng tóc bạc da nhăn, thấy hình nhân mình đọc sách bên cửa sổ, thì có cái mà tự hào, mà nhớ về một thời tuổi trẻ dọc ngang. Để rồi, biết đâu đó có một ai đang lầm lũi mơ hồ trong những cảm xúc mịt mờ như tôi đã, sẽ tìm thấy từ những bài viết này bản thân mình”.

Dù không phải là chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nhưng may mắn bên anh có lời dặn của Mẹ: “Mẹ luôn dặn con của mẹ phải cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Trước đây, là một người theo chủ nghĩa tôn thờ tình yêu, tôi vẫn nghĩ mẹ sai rồi. Tự nhiên sau nhiều thương tổn, tôi nghiệm ra, cãi mẹ mới là điều sai nhất trên đời. Rằng Việt à, yêu, thương nhưng phải nhớ, đau quá, thì phải buông” (Chọn một người để thương).

Tác giả trẻ Lê Hoài Việt hiện là giảng viên Trường ĐH Mở TP.HCM

NVCC

Và với anh: “Thương một người, cảm giác giống như đang đốt một ngọn đuốc sáng, mắt ta mải mê đắm trong thứ ánh sáng lung linh và dịu vợi, nhưng phải sớm định thần để biết điều đẹp đẽ ma mị kia rồi sẽ tắt, hệt ba que diêm của cô bé trong câu chuyện hồi thơ dại ta học. Cho nên, nhiệt thành mỗi phút, tận tâm mỗi giây, để chẳng bao giờ phải hối tiếc…” (Hạn định).

Trong tác phẩm, bạn đọc cũng sẽ tìm thấy những câu chuyện cuộc sống gần gũi mà Lê Hoài Việt viết từ những quan sát tinh tế của mình, chẳng hạn như về mạng xã hội, về những con người bình dị trên bước đường mưu sinh khăn khó, về những chuyến đi đong đầy kỷ niệm, về tuổi già của mỗi người tất yếu phải trải…

“Tôi thích cái nhìn sâu sắc đó của Lê Hoài Việt, cái sâu sắc của người đi qua nhiều niềm đau, nỗi vui nhưng không dùng chữ để khắc thêm vào bất cứ vết thương nào cho nó sâu thêm. Chữ của Việt có tình trong ấy. Cái tình dung dị, như bản chất một “nam tử hán” miền Trung - nơi Việt sinh ra và lớn lên với đủ cung bậc của tuổi thơ nhiều ước mộng. Dù Sài Gòn mới thật là nơi Việt gửi hết nhớ thương của bên này”, độc giả Thủy Trịnh chia sẻ.

Trong tác phẩm, bạn đọc cũng sẽ tìm thấy những câu chuyện cuộc sống gần gũi mà Lê Hoài Việt viết từ những quan sát tinh tế của mình.

NXB

Dưới góc nhìn của một người làm kinh doanh, anh Nguyễn Đức Tâm - CEO Làng Art Complex cho rằng: " Ý niệm trong ca từ của Lê Hoài Việt thể hiện rất khác, từng ngữ cảnh và tiêu đề cũng vậy, vẫn rất chỉn chu, gói gọn trong từng con chữ - vẫn là một chàng thơ đậm sắc, không lẫn vào đâu được, thoáng qua thôi cũng biết là của Hoài Việt"

Điều khá cảm động là ngoài ý nghĩa mừng sinh nhật (30.12), thì tác phẩm mới Ở bên này thương nhớ’ sẽ được tác giả Lê Hoài Việt dành toàn bộ doanh thu cho hoạt động thiện nguyện: tủ bánh mì 0 đồng và nước uống miễn phí, tủ sách cho vùng sâu, xa, học bổng sinh viên nghèo gặp khó khăn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.