Lễ cưới đặc biệt giữa Sài Gòn: Không nhận phong bì, chỉ nhận sách

21/11/2021 17:33 GMT+7

Cách đây vài ngày cặp đôi Tú Anh - Tuyết Mai đăng lên mạng xã hội thông báo thời gian, địa điểm tổ chức lễ cưới đặc biệt và mời mọi người đến mà không nhận phong bì, chỉ nhận quà là những quyển sách thiếu nhi.

Lễ cưới đặc biệt từ những quyển sách

Nguyễn Tú Anh (36 tuổi, làm việc trong ngành cây cảnh văn phòng) còn Nguyễn Thị Tuyết Mai (32 tuổi, làm nhân viên kế toán) là những người yêu sách. Cả hai cùng tham gia vào nhóm thiện nguyện mang sách đến với trẻ vùng cao từ nhiều năm nay.

Lễ cưới đặc biệt chỉ nhận sách của cặp đôi Tú Anh - Tuyết Mai

Dạ Thảo

Không gian đường sách Nguyễn Văn Bình là nơi tổ chức lễ cưới của cặp đôi

Cứ mỗi cuối tuần, Tú Anh và Tuyết Mai lại gặp nhau tại kho sách thiện nguyện, cả hai cùng nhau soạn sách gửi lên vùng cao cho học sinh khó khăn. Dần dần, niềm đam mê sách đã kéo Anh và Mai đến gần nhau hơn. Khoảng hơn 1 năm trước, cả hai bắt đầu yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân.

Thế là đầu tháng 11 này, cặp đôi quyết định sẽ tổ chức lễ cưới của mình vào một trong những ngày giữa tháng. Ban đầu, Tú Anh thông báo lên mạng xã hội rằng lễ cưới sắp được diễn ra. Vài ngày sau đó anh lại viết tiếp thông báo mời tất cả mọi người đến chung vui trong lễ cưới. Tú Anh thông báo lễ cưới trên mạng xã hội thay cho thư mời. Lễ cưới sẽ không có bàn, ghế, không tiệc tùng cũng như không có sân khấu hát hò. Địa điểm sẽ được tổ chức tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1, TP.HCM).

Người đến tham dự lễ cưới sẽ mang sách đến tặng

Có rất nhiều sách được tặng cho cặp đôi vào sáng nay

“Tôi chỉ muốn có một lễ cưới đơn giản, không nhiều lễ nghĩa quá nhưng vẫn có chút ý nghĩa nho nhỏ hơn là một đám cưới thông thường. Tôi không thích tiệc tùng, nên bạn bè có thể đến chúc phúc, có được một vài niềm vui, một vài nụ cười là được. Ngoài ra, tôi không nhận phong bì, chỉ nhận sách bổ sung vào kho sách thiện nguyện và mang nó cho những trẻ em vùng cao”, Tú Anh nói về lý do tổ chức lễ cưới.

Lễ cưới như được quay về tuổi thơ

Tú Anh chia sẻ lễ cưới đơn giản như tính cách của anh và vợ. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, anh không cần lên kế hoạch, tất cả chỉ là sự ngẫu hứng tự nhiên từ những ngày trước. Trang phục cưới anh và vợ đều mượn của bạn. Cô dâu cũng nhờ bạn trang điểm sẵn ở nhà. Những người bạn thân thuộc phụ trách việc chụp ảnh. Bàn ghế tụ hợp, giao lưu chúc mừng cũng tận dụng từ quán cà phê ở đường sách. Hễ ai đến gọi nước rồi ngồi đó vui chơi chụp ảnh cùng cô dâu chú rễ.

Chụp ảnh kỷ niệm tại đường sách

Tú Anh chọn đường sách vì sự yêu thích sách của mình, mặt khác vị trí này nằm ở trung tâm thuận tiện cho mọi người đến chung vui. Lễ cưới của Tú Anh và Tuyết Mai diễn ra vào buổi sáng ở đường sách và buổi chiều tại một bãi đất trống ven sông Sài Gòn.

Tại đường sách, bạn bè đến tham dự đều ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm những quyển sách cũ mang đến tặng rồi chúc mừng vợ chồng.

Bạn bè xa gần cũng đến chúc mừng cặp đôi trong ngày cưới này

Buổi chiều, cặp đôi tổ chức lễ nhỏ cạnh bờ sông Sài Gòn để ôn lại tuổi thơ. “Bứt cỏ lau, chơi thả diều, kết vòng nguyệt quế, làm cổng cưới bằng cỏ lau, những trò chơi dân gian chúng tôi tạo ra để ôn lại kỷ niệm tuổi thơ. Lễ cưới mình hệt như bọn trẻ thường hay tổ chức, tôi đơn giản hết mức có thể”, Tú Anh cho hay.

Chạy xe máy từ Cần Thơ đến lễ cưới với vài quyển sách, Mai Thị Kim Ánh (30 tuổi, nhân viên nha khoa ở Cần Thơ), cho biết: “Chưa bao giờ dự một lễ cưới lạ và đặc biệt như vậy. Mọi người đến đây ngoài những quyển sách còn là những tấm lòng. Lễ cưới tiết kiệm, đơn giản, sự gắn kết của mọi người kèm những lời chúc trăm năm hạnh phúc”.

Những quyển sách được tặng, Tú Anh sẽ mang nó tặng lại cho trẻ em vùng cao

Người chưa từng biết mặt với Tú Anh cũng đến tặng sách và chúc mừng

Trong buổi sáng tổ chức lễ cưới, Tú Anh nhận được gần 1.000 quyển sách từ nhiều người. Có người quen biết tin tìm đến, cũng có những người chưa từng gặp mặt cũng mang sách đến tặng và chúc mừng. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho lễ cưới của cặp đôi mê sách.

Trần Quốc Long (32 tuổi, làm ngành quản lý chất lượng ở Q.10) chia sẻ: “Thật sự tôi không quen cô dâu chú rể, tôi chỉ mang sách đến tặng khi biết tin như vậy. Lễ cưới này thật ý nghĩa về mặt tinh thần. Tôi rất thích không gian mở như vậy, nó rất tự nhiên, gần gũi và mang niềm vui đến cho mọi người, nhất là trong mùa dịch này. Đây là một lễ cưới đặc biệt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.