Lễ báo hỉ Việt Nam - Thụy Sĩ với dàn bưng quả toàn Tây khăn đóng áo dài

08/11/2022 09:12 GMT+7

Hình ảnh về lễ báo hỉ đậm chất VN của cô dâu Việt và chú rể Thụy Sĩ được nhiều cư dân mạng chia sẻ bởi dàn bưng quả “quá chất” với toàn người châu Âu trong bộ áo dài khăn đóng.

Nhân vật chính trong buổi lễ là cô dâu Hồ Lê Cẩm Hồng (32 tuổi, ở Đồng Nai) và chú rể Tobias Habich (33 tuổi, Thụy Sĩ). Cả hai hiện đang sống và làm việc tại TP.Basel, Thụy Sĩ.

Thích thú với phong tục Việt

Chị Hồng cho biết đám cưới của họ đã tổ chức ở Thụy Sĩ vào cuối năm 2019 và dự định ở VN hè 2020. Vì dịch Covid-19 nên kế hoạch phải hủy bỏ và năm 2022 gia đình, bạn bè anh Tobias Habich sang VN cùng nhà gái tổ chức báo hỉ. “Mình muốn buổi lễ đơn giản, ấm cúng nên đã chọn làng cổ Phước Tích (Thừa Thiên-Huế). Dù đây không phải nơi mình sinh ra, lớn lên nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp với tuổi thơ. Đây cũng là nơi chôn nhau, cắt rốn của tổ tiên, ông bà, ba mẹ mình”, chị Hồng nói.

Dàn bưng quả là em trai, bạn thân của chú rể, cô dâu

Về dàn bưng quả “xịn xò”, chị Hồng tiết lộ chính là em trai và bạn bè thân thiết của cả cô dâu và chú rể. Em trai và bạn bè thân thiết của chú rể từ Thụy Sĩ bay sang 7 người để bưng quả, nhưng có 2 người vì không mặc vừa áo dài nên bạn chị ở VN thay thế. “Khi vợ chồng mình ngỏ ý nhờ bê mâm quả, giải thích ý nghĩa của phong tục này là nhà trai sẽ mang các mâm quả trong đó có trầu cau, rượu bánh… đến trao nhà gái, ai cũng đồng ý và còn gửi lời cảm ơn vợ chồng mình vì đã tạo cơ hội cho họ tham dự một buổi lễ VN truyền thống, bản sắc”, chị Hồng kể và cho biết thêm lúc đầu có người còn hỏi là họ phải tự chuẩn bị quả hay sao, sau khi nghe giải thích lại là quả do chú rể chuẩn bị, họ chỉ bê và trao cho bên nhà gái, ai cũng bày tỏ sự thích thú. “Đặc biệt, khi đưa mẫu áo dài ai cũng hào hứng vì lần đầu được mặc. Họ khá ngạc nhiên vì ở Thụy Sĩ đám cưới chỉ có 1 phù rể, 1 phù dâu nhưng ở đây mỗi bên có tới 7 người”, chị nói.

Cô dâu chú rể rạng ngời trong buổi lễ đậm chất truyền thống Việt

Steve Hoang

Thêm yêu mến đất nước, con người VN

Chị Hồng và chồng quen nhau qua một người bạn chung người Việt nhưng sống ở Thụy Sĩ. Trong dịp người bạn này và anh Tobias về VN, anh chị có cơ duyên gặp gỡ. “Tụi mình nói chuyện khá hợp, thường tâm sự về những khó khăn trong cuộc sống. Khoảng 6 tháng sau, anh về VN lần nữa và ngỏ lời yêu mình”, chị Hồng nhớ lại.

Ấn tượng đầu tiên của chị là anh thẹn thùng, bẽn lẽn như con gái. Dù sau khi quen anh không ngại nữa nhưng vẫn “cực kỳ hiền”. “Chồng mình là người sống khá cảm xúc, biết quan tâm đến người khác và là người thích vào bếp, biết sẻ chia công việc nhà. Kỷ niệm khiến mình nhớ nhất là anh cầu hôn trong một buổi chiều hoàng hôn ở hồ Garda, Ý. Đó cũng là nơi ba anh cầu hôn mẹ anh, là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp của anh và gia đình. Điều đó làm mình rất xúc động”, chị Hồng kể.

Anh Tobias Habich chia sẻ, phong tục cưới hỏi ở VN rất trang nghiêm. Dù đã đọc báo, được vợ và bạn bè tư vấn trước nhưng buổi lễ diễn ra trang trọng hơn anh tưởng tượng. “Tôi cảm mến Hồng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô ấy làm tôi thay đổi theo chiều hướng tốt lên, ngày càng trưởng thành và có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống”, anh bày tỏ và tiết lộ sau nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc, ba mẹ anh còn thương chị hơn cả thương anh. “Gia đình Hồng, người thân, bạn bè, hàng xóm đã dành tình cảm, sự quan tâm cho gia đình tôi. Điều đó làm tôi thật sự biết ơn, càng thêm yêu mến con người và đất nước VN xinh đẹp”, anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.