Lễ 30.4 và 1.5: Nhiều sinh viên làm thêm thu nhập tăng gấp đôi

Phúc Kha
Phúc Kha
22/04/2023 15:57 GMT+7

Dịp nghỉ dịp lễ 30.4 và 1.5, nhiều sinh viên đăng ký làm thêm với sự hứa hẹn mức thu nhập sẽ tăng gấp đôi ngày thường...

Sinh viên không về quê ăn cơm mẹ nấu, ngậm ngùi ở TP.HCM đi làm dịp lễ  - Ảnh 1.

Một số sinh viên ở lại TP.HCM vào dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 để đi làm thêm

THANH QUÂN

Trở về từ chỗ làm thêm giữa tiết nóng nực, Võ Thùy Trang, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tấp vội vào một quán ăn sinh viên ở làng đại học Thủ Đức (giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương) để mua hộp cơm ăn trưa. 

"Mình hoàn thành xong ca làm buổi sáng vào lúc 11 giờ 30 và mất khoảng 45 phút để đi từ chỗ làm về đến ký túc xá", Thùy Trang nói.

Ngồi ăn trưa ở một quán cơm gần ký túc xá, Thùy Trang chia sẻ: “Lễ 30.4 và 1.5 này, mình không về quê mà ở lại thành phố đi làm thêm. Mình đang làm phục vụ tại một quán ăn”.

Thùy Trang cho biết do vướng bận việc học nên lâu nay mình chỉ có thể làm bán thời gian với số tiền 130.000 đồng/buổi. 

"Sau khi có lịch nghỉ 30.4 và 1.5 của trường, thì mình đăng ký với chủ quán xin làm toàn thời gian trong những ngày nghỉ lễ với mức lương 350.000 đồng/ngày, nếu tăng ca thì thu nhập sẽ nhiều hơn nữa", Thùy Trang nói.

Thùy Trang chia sẻ lý do quyết định ở lại TP.HCM trong dịp lễ 30.4 và 1.4 "Là vì vé xe đi từ TP.HCM đến quê mình ở Quảng Ngãi khoảng 750.000 đồng. Cả chuyến đi và chuyến trở lại thành phố tốn khoảng 1,5 triệu đồng. Số tiền này quá lớn đối với mình”.

Thùy Trang hy vọng, trong những ngày nghỉ lễ có thể kiếm tiền mua vé xe về nhà với gia đình vào dịp nghỉ hè vào tháng 7.2023. 

Còn Hoàng Anh thì cho biết: “Mình được nghỉ lễ 5 ngày. Mình xin làm thời vụ tại một quán cà phê ở trung tâm thương mại Giga Mall (TP. Thủ Đức, TP.HCM). Ngần ấy thời gian đi làm, mình tạm tính mình có thể kiếm được khoảng 2 triệu đồng chưa trừ đi chi phí đi lại".

Sinh viên không về quê ăn cơm mẹ nấu, ngậm ngùi ở TP.HCM đi làm dịp lễ  - Ảnh 2.

Vé xe khách tăng cao khiến nhiều sinh viên không thể về quê

PHÚC KHA

Đã qua hai kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Nguyễn Minh Nhựt, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM gắn bó với công việc tại một cửa hàng bán quần áo. Lịch học của Nhựt tại trường không quá dày đặc, thời gian rảnh nam sinh đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Trung bình mỗi giờ làm, Nhựt nhận được 18.000 đồng, những ngày gần nghỉ lễ sẽ được trả lương gấp đôi. Vừa học vừa làm nên mỗi tuần Nhựt chỉ làm được chừng 5 buổi, mỗi buổi từ 4-8 giờ, tùy vào lịch học từng ngày. Những ngày nghỉ lễ, chàng trai này sẽ dành toàn bộ thời gian đi làm thêm.


Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo cho gia đình là tâm lý của rất nhiều sinh viên. Với họ, nỗi lo lắng cho cuộc sống xa nhà, cho tiền sinh hoạt hàng ngày, học phí tại trường dường như không bao giờ ngơi nghỉ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.