Lễ 30.4 - 1.5: Trải nghiệm bay dù lượn thể thao ngắm hồ Dầu Tiếng tại Tây Ninh

Giang Phương
Giang Phương
30/04/2022 17:03 GMT+7

Hàng ngàn người dân tại Tây Ninh lần đầu tiên được mãn nhãn ngắm nhìn cận cảnh những chiếc dù lượn đầy màu sắc bay trên lòng hồ Dầu Tiếng. Nhiều người còn được trải nghiệm bay dù lượn thể thao đầy thú vị.

Ngày 30.4, hàng ngàn người dân được mãn nhãn khi lần đầu tiên ngắm nhìn những chiếc dù lượn thể thao bay trên lòng hồ Dầu Tiếng tại H.Dương Minh Châu, Tây Ninh.

Sự kiện bay dù lượn thể thao được tổ chức trên lòng hồ Dầu Tiếng đúng dịp lễ 30.4 - 1.5

GIANG PHƯƠNG

Sự kiện bay dù lượn thể thao do Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh phối hợp với Liên đoàn dù lượn thể thao TP.HCM, Công ty cổ phần Fly Hight Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức trong 2 ngày 30.4 và 1.5.

Bay dù lượn ngắm hình núi Bà Đen

GIANG PHƯƠNG

Ngoài bay biểu diễn dù lượn, nhiều du khách còn thích thú khi được trải nghiệm cảm giác bay ngắm nhìn toàn cảnh hồ Dầu Tiếng và núi Bà Đen từ trên cao.

Một 'phi công" chuẩn bị cất cánh

GIANG PHƯƠNG

Địa điểm hồ Dầu Tiếng lần đầu tiên tổ chức bay dù lượn

GIANG PHƯƠNG

Cất cánh với dù bay hình cờ Tổ quốc

GIANG PHƯƠNG

Đội hình hỗ trợ bay làm việc

GIANG PHƯƠNG

Kết thúc chuyến bay trải nghiệm hơn 10 phút ngắm nhìn toàn cảnh lòng hồ Dầu Tiếng rộng lớn, chị Huỳnh Thanh Nam, Phó giám đốc Sở TT-TT Tây Ninh nhận xét: “Cảm giác rất thú vị vì lần đầu tiên được bay dù lượn ngay tại Tây Ninh. Một bên tôi được ngắm cảnh rộng lớn của hồ Dầu Tiếng rất là đẹp, một bên là toàn cảnh núi Bà Đen hùng vĩ. Chỉ có chút đáng tiếc là do hôm nay trời nhiều mây nên núi Bà Đen hiện ra không rõ như mọi ngày vẫn ẩn hiện rất huyền ảo”.

Chị Huỳnh Thanh Nam, du khách đầu tiên được bay thử nghiệm

GIANG PHƯƠNG

Rất đông người dân ngắm dù lượn tung bay trên bầu trời

GIANG PHƯƠNG

Chị Nam trải nghiệm cảm giác bay đầy hạnh phúc

GIANG PHƯƠNG

“Lúc vừa ngồi lên cảm giác rất hồi hộp nhưng sau khi nghe kỹ thuật hướng dẫn nên cảm thấy yên tâm và cuối cùng tôi cũng trải qua cảm giác đầy thú vị và hạnh phúc ấy”, chị Nam chia sẻ.

Sau 2 lượt bay hoàn thành, ông Lương Hoàng Hà, Chủ tịch Liên đoàn dù lượn thể thao TP.HCM hồ hởi nhận xét: "Đây là chuyến bay đầu tiên trên vùng đất Tây Ninh cũng là chuyến bay vô cùng thú vị".

Khoảnh khắc 4 chiếc dù cùng bay lượn

GIANG PHƯƠNG

“Sự kiện này khiến tôi phấn khích bởi đây là địa điểm bay mới. Nhìn từ trên cao hồ Dầu Tiếng vô cùng mát mẻ. Điều thú vị nữa là địa hình xung quanh không có chướng ngại vật, không gian thoáng đãng, rộng lớn đã giúp người bay thoải mái trải nghiệm ngắm toàn cảnh hồ Dầu Tiếng, núi Bà Đen”, ông Hà chia sẻ. Cũng theo ông Hà, với những lợi thế trên, bộ môn thể thao này có thể phát triển sớm ở vùng đất Tây Ninh trong tương lai, tạo thêm một sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Du khách ngắm lòng hồ từ trên cao

GIANG PHƯƠNG

Thời tiết buổi sáng 30.4 rất thuận lợi cho các chuyến bay dù lượn

GIANG PHƯƠNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Quốc Thịnh, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Tây Ninh, cho biết sự kiện bay dù lượn thể thao lần đầu tiên được tổ chức tại Tây Ninh đúng dịp kỷ niệm 47 năm chào mừng ngày thống nhất đất nước 30.4.

Du khách lần đầu tiên trải nghiệm dù lượn tại Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Đông đảo người dân ngắm nhìn những chiếc dù bay trên cao

GIANG PHƯƠNG

Cũng theo ông Thịnh, hoạt động thể thao giải trí độc đáo, mới lạ đã thu hút đông đảo du khách, đồng thời làm phong phú thêm các loại hình du lịch tại Tây Ninh.

Màu sắc những chiếc dù tạo nên điểm nhấn cho bầu trời

GIANG PHƯƠNG

“Bay dù lượn thể thao là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các sản phẩm mới, độc đáo mà ngành du lịch Tây Ninh đang triển khai. Sự kiện bay dù lượn thể thao là bước thử nghiệm cho việc thành lập Trung tâm thể thao hàng không tại Tây Ninh, đồng thời bổ sung loại hình du lịch giải trí mới”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.