Lễ 2.9 cánh đồng diều có gì thú vị mà đông nghịt người trẻ?

02/09/2022 14:29 GMT+7

Nhiều bạn trẻ và gia đình trẻ TP.HCM không chọn đi chơi xa vào dịp lễ 2.9, mọi người ở lại thành phố, rủ nhau đến cánh đồng diều, khiến nơi đây mỗi chiều đông nghịt người và vô cùng náo nhiệt.

Cánh đồng diều TP. Thủ Đức có gì thú vị mà thu hút rất đông người trẻ dịp lễ 2.9

HOA NỮ

Chỉ cần qua cầu Thủ Thiêm 2 (cây cầu nối liền quận 1 và TP.Thủ Đức) là ngay lập tức bắt gặp cánh đồng diều rất đông vui. Bình thường nơi đây mỗi chiều cuối tuần đã thu hút nhiều người, nay dịp lễ 2.9 nên càng đông vui và náo nhiệt hơn.

Nhiều bạn trẻ đến đây không phải để thả diều mà là ngồi uống nước, hóng mát và ngước mắt nhìn những cánh diều muôn màu muôn sắc trên bầu trời. Nhiều bạn đã chia sẻ rằng: cảm giác này mới tuyệt vời và bình yên làm sao, giống như những ngày thơ ấu chạy dọc bờ đê, bờ ruộng để thả những cánh diều tuổi thơ.

Cánh đồng diều đông nghịt người dịp lễ 2.9

HOA NỮ

“Sau hơn 2 năm đất nước mình chống chọi với dịch bệnh, thì giờ đây chúng ta đã có được một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn. Ngồi nơi đây, gió mát từ sông Sài Gòn, rồi nhìn những cánh diều trên bầu trời làm mình như cảm nhận được một cuộc sống thật sự bình yên và thấy rất trân quý những khoảnh khắc như thế này”, Trần Minh Nguyệt (27 tuổi, ngụ tại hẻm 407 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM), bày tỏ.

Nguyệt cho biết bình thường cô nàng hay đi làm ngang qua đoạn đường này, thi thoảng buổi chiều cũng thấy mọi người tập trung thả diều rất nhiều, nhưng ngày thường do bộn bề công việc nên cô nàng không thấy nhiều cảm xúc như vậy. Dịp lễ này Nguyệt không đi đâu nên rủ bạn ra đây để ngắm diều.

“Mình không biết thả diều, mà bạn mình cũng chưa bao giờ thả nên chỉ chọn đến đây để ngắm thôi. Nhưng nơi đây có nhiều hàng quán, có chỗ rộng rãi và không gian thoáng mát để ngồi nên rất thích. Cả ngày mấy đứa dẫn nhau đi uống cà phê, chụp hình rồi cuối chiều thì rủ nhau đến đây”, Nguyệt kể.

Bạn trẻ thích thú khi ngắm những cánh diều đủ màu sắc bay rợp một khoảng trời

HOA NỮ

Đi cùng với Nguyệt là Lê Thị Thu Hương (bạn cùng phòng với Nguyệt), Hương thì khá thích thú với những con diều “khổng lồ” lần đầu tiên được thấy. Cô nàng không giấu được sự phấn khích, bày tỏ: “Đúng là như "Hai Lúa" lên thành phố. Lần đầu tiên mình thấy con diều mà nó to đến vậy luôn á. Cái anh thả con diều này mình thấy ảnh phải dùng sức rất nhiều để giật dây cho con diều bay lên thật đẹp, đến nỗi mà nhiều bạn ở đây chọc anh này là thả diều sao mặt căng thẳng thế (cười). Nhưng đúng thật nếu như không có sức và không có kỹ năng thì khó mà thả được con diều khổng lồ này”.

Nhiều gia đình trẻ cũng chọn nơi đây để đưa con nhỏ đi chơi dịp lễ. Gia đình của Trần Thị Minh Hằng (ngụ tại chung cư Fresca Riverside, P. Bình Chiểu, TP.Thủ Đức) cũng quyết định đưa cậu con trai 5 tuổi đến đây để con được thỏa thích thả và ngắm diều.

Chị Hằng cho biết mặc dù ở xa chỗ này nhưng con rất thích thả diều, nơi đây thì đông vui nên gia đình chị quyết định đưa con đi dạo vòng vòng quanh thành phố rồi cuối giờ chiều đến cánh đồng diều.

“Ở đây tiện cái là không cần phải chuẩn bị diều mang đi rất cồng kềnh mà đến đây có thể mua tại chỗ, giá cũng rất vừa phải. Hơn nữa có rất nhiều gia đình cũng đưa con đến đây, nên thằng bé nhà mình rất thích vì thấy đông vui, nhiều bạn cùng trang lứa, rồi diều thì bay đầy trên bầu trời, có cả những con diều khổng lồ nữa nên đứa con của mình khoái quá chừng”, chị Hằng bày tỏ và cho biết nếu dịp lễ 2.9 mà không đi đâu du lịch thì chiều lại cứ đưa con ra cánh đồng diều này, đảm bảo các con sẽ rất thích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.