Lật tẩy 'cô đồng' chuyên gọi hồn người chết

23/04/2023 07:00 GMT+7

Người phụ nữ tự xưng là 'cô đồng', có thể coi bói, gọi hồn người chết… vừa bị Công an TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) mời làm việc, xử phạt hành chính.

Theo phản ánh của bạn đọc, thời gian gần đây trên địa bàn TP.Gia Nghĩa xuất hiện một "cô đồng" chuyên coi bói, gọi hồn người chết (thường gọi là hầu đồng) để… nói chuyện, PV Thanh Niên vào cuộc tìm hiểu.

"Phán" trên trời dưới đất

Trong vai người cần xem bói và giải đáp thắc mắc về việc tối ngủ hay mơ thấy người thân đã khuất, chúng tôi tìm gặp "cô đồng" L.T.K.O (32 tuổi). Căn nhà cấp 4 nằm trên địa bàn P.Nghĩa Phú (TP.Gia Nghĩa) cũng chính là nơi đặt điện thờ của O.

Vừa tiếp chúng tôi, "cô đồng" đã phán ngay: "Con là người có… căn số. Tức là người có duyên âm đó. Vì vậy nên con nhẹ vía, rất dễ bị các vong linh theo". Theo O., tất cả các "cô đồng" đều là người có duyên âm.

"Lâu lâu mình cảm giác như có ai đó đang nói trong đầu mình vậy đó. Trước khi cung mệnh diễn ra thì vong linh sẽ theo mình nhiều. Dương là người sống và âm là người chết. Khi 2 thứ này tiếp xúc với nhau nhiều, thì người sống cứ bị hao hụt, hao tổn đi. Đôi mắt của người có căn số, hoặc các "cô đồng" lúc nào cũng lờ đờ", O. dẫn dắt câu chuyện rồi khẳng định chúng tôi thường mơ thấy rắn rết.

Lật tẩy 'cô đồng' chuyên gọi hồn người chết - Ảnh 1.

Công an TP.Gia Nghĩa mời làm việc, xử phạt “cô đồng” L.T.K.O 5 triệu đồng

Xuân Hạnh

"Con chỉ mơ thấy người thân về báo mộng thôi chứ không mơ thấy rắn rết bao giờ?", chúng tôi thắc mắc. Nghe vậy, "cô đồng" cho rằng, có thể vì người thân còn quyến luyến, hoặc là giận chuyện gì đó nên mới về quanh quẩn báo mộng. "Ngày xưa cô cũng bị người nhà báo mộng, dắt đi như cơm bữa. Vì mình là người có căn số mà", O. giải thích rồi phán: "Có thể do việc thờ cúng chưa đâu vào đâu nên người thân mới về quở trách".

Sau đó, O. gợi ý chúng tôi nên nhận O. làm thầy để có thể giải quyết sự việc. Khi trở thành đệ tử, chúng tôi phải thường xuyên tới điện thờ để… "cúng bái, dâng lễ phụng sự nhà thánh".

"Đó là trách nhiệm và bản thân mình phải chấp nhận điều đó. Dâng lễ thì tùy mình, có nhiều dâng nhiều, có ít dâng ít. Đâu có ai bắt con phải bỏ ra cụ thể số tiền dâng lễ, nên không phải lo", "cô đồng" hiến kế.

Lật tẩy 'cô đồng' chuyên gọi hồn người chết - Ảnh 2.

“Cô đồng” L.T.K.O (32 tuổi, ngụ TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) đang coi bói cho khách

Xuân Lâm

Cổ súy mê tín dị đoan

Sau khi được "cô đồng" xem bói và phán đủ thứ chuyện không có thật, chúng tôi ngỏ ý muốn hầu đồng để hỏi rõ sự tình. O. dặn hôm sau mua hoa quả và 5 quả trứng sống để thực hiện việc này.

Theo lời dặn, chúng tôi mua một ít hoa quả và 5 quả trứng gà sống để đến điện thờ của O. hầu đồng. Sau khi dâng lễ, "cô đồng" nói chúng tôi ngồi xếp bằng theo tư thế thiền định.

"Khi cô đọc kinh thì con cứ nhắm mắt ngồi thiền nhé. Khi người nhà nhập vào thì mắt con có hiện tượng giật liên tục. Ngay sau đó sẽ chóng mặt, khó chịu, người cứ lâng lâng. Khi đó người mình sẽ bắt đầu lắc lư liên tục. Lúc ấy cứ thả lỏng để vong linh nhập vào. Khi cô chưa gọi thì tụi con cứ nhắm mắt lại", O. dặn dò.

Xem nhanh 20h ngày 22.4: Ly kỳ phá án vụ cướp ngân hàng | Cập nhật vụ ô tô tông CSGT và 2 người dân

Tuy nhiên, sau hàng chục phút gõ mõ, tụng kinh bằng thứ ngôn ngữ của "cõi trên", chúng tôi vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào như lời dặn của "cô đồng". "Chắc là do con căng thẳng quá nên vong linh không nhập vào được. Chứ nãy giờ thầy cảm nhận được người thân của con đã về điện thờ nhưng cứ quẩn quanh, không nhập vào con được", O. giải thích (!?).

Lúc đó, trong điện thờ có người phụ nữ (khoảng 30 tuổi), tự xưng là đệ tử của "cô đồng" đang phụ lau dọn bàn thờ. Rất nhanh chóng, O. nói cứ để người phụ nữ này ngồi thiền, giúp vong linh nhập vào nhanh hơn. Vậy là chỉ sau vài phút được "diễn viên phụ" đóng thế, việc hầu đồng ngay lập tức ứng nghiệm.

Người phụ nữ nhắm mắt, người lắc lư liên tục. "Nhập rồi, nhập rồi. Con thấy chưa, cứ thả lỏng ra thì vong linh mới vào được", O. khẳng định. Với một thứ giọng rề rà như người già, người phụ nữ nói: "Dưới đó bà lạnh quá nên nhờ con cháu mua cho chiếc áo lạnh. Bữa sau phải tiếp tục đi lễ và nhớ dẫn theo mẹ con cùng đi…".

Kết thúc buổi gọi hồn người chết, "cô đồng" nói chúng tôi về mua đồ cúng đốt cho người thân đã khuất. Rồi không quên căn dặn lần sau lại tiếp tục đến cúng bái, dâng lễ…

Lật tẩy 'cô đồng' chuyên gọi hồn người chết - Ảnh 3.

Hình ảnh người phụ nữ (giữa) được cho bị hồn người âm nhập vào

Xuân Lâm


Phạt "cô đồng" 5 triệu đồng

Liên quan "cô đồng" mà PV Thanh Niên đã xâm nhập tìm hiểu, ngày 21.4, Công an TP.Gia Nghĩa cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng đối với bà L.T.K.O (32 tuổi, ngụ P.Nghĩa Phú, TP.Gia Nghĩa). Bà O. bị xử phạt về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc".

Theo cơ quan chức năng, bà O. thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, clip có nội dung mê tín dị đoan như xem bói, gọi hồn "nói chuyện" với người âm, cúng giải hạn… trên mạng xã hội Facebook.

Đáng chú ý, bà O. còn mở dịch vụ xem bói, gọi hồn "nói chuyện" với người âm cho khách có nhu cầu tại nhà (ở P.Nghĩa Phú, TP.Gia Nghĩa). Tiền "cúng dường" phụ thuộc vào "tấm lòng" và khả năng của khách, nhưng thường là vài trăm ngàn đồng.

Ông Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch UBND P.Nghĩa Phú, cho biết chính quyền địa phương đã phát hiện sự việc từ vài tháng nay; đồng thời nhiều lần mời bà O. lên trụ sở làm việc, yêu cầu viết cam kết không được mở dịch vụ xem bói, gọi hồn người âm tại nhà. Tuy nhiên, bà O. vẫn tái phạm, cho đến khi bị Công an TP.Gia Nghĩa mời làm việc, xử phạt hành chính.

"Người này từ địa phương khác mới chuyển đến Đắk Nông sinh sống. Chúng tôi đang giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm nếu tiếp tục vi phạm", lãnh đạo UBND P.Nghĩa Phú khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.