Lấp lánh đèn ông sao trên vùng cao biên giới

Bá Cường
Bá Cường
10/09/2022 10:34 GMT+7

Giữa những ngày mưa gió ở vùng biên giới Quảng Bình , các em nhỏ có dịp tụ họp để xem múa lân, cầm đèn ông sao phá cỗ trong chương trình 'Trung thu yêu thương - Biên cương vui hội trăng rằm'...

Những ngày qua, mưa lớn không ngớt khiến các em nhỏ tại vùng bản biên giới K-Ai (xã Dân Hóa, H.Minh Hoá, Quảng Bình) chỉ vừa tựu trường lại phải nghỉ học bởi nước lũ dâng. Khó càng thêm khó khi mỗi lần để các em đến trường, thầy cô phải lặn lội đến từng gia đình động viên, tuyên truyền.

Hơn 20 đoàn viên thanh niên vượt gần 150 km lên bản vùng cao tổ chức đêm trung thu cho thiếu nhi

Bá Cường

Đêm 9.9, hơn 20 đoàn viên, thanh niên Đoàn khối Doanh nghiệp mang theo đầu lân, mâm cỗ, gói quà... lên vùng cao biên giới tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương - Biên cương vui hội trăng rằm" để động viên các em nhỏ tại bản K-Ai.

Thầy Đinh Thanh Dũng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bãi Dinh (xã Dân Hóa), cho biết Điểm trường K-Ai thuộc 1 trong 3 điểm trường thuộc diện khó khăn, vì vậy khi được tổ chức đêm hội trung thu là niềm vui to lớn đối với các em nhỏ.

Điểm trường K-Ai thuộc Trường tiểu học Bãi Dinh có 104 học sinh người dân tộc Chứt

Bá Cường

"Hiện điểm trường có 104 học sinh là người dân tộc Chứt đang theo học. Hầu hết gia đình các em đều là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em nhỏ tuổi thường nghỉ học để theo bố mẹ lên nương rẫy. Các thầy cô gặp rất nhiều khó khăn để vận động học sinh đến trường", thầy Dũng nói.

Đây là dịp để thiếu nhi được vui chơi và giao lưu

BÁ Cường

Theo thầy Dũng, khi hay tin đoàn viên thanh niên Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình lên bản tổ chức trung thu, các thầy cô rất vui mừng bởi đây là dịp để khích lệ, động viên tinh thần trẻ em trở lại trường trong những ngày mưa lũ.

Đoàn viên thanh niên tự mình trang trí sân khấu, gói quà và hóa thân thành những nhân vật biểu diễn cho các em nhỏ trong đêm trung thu

Bá Cường

Dịp này, tại điểm trường bản K-Ai, đoàn viên, thanh niên phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cha Lo dựng sân khấu, gói quà, gắn đèn ông sao. Các bạn trẻ tự mình hóa thân thành chú Cuội, chị Hằng... và tổ chức trò chơi cho các em vùng bản xa.

Đại diện Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình và đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu Cha Lo trao tặng học bổng cho học sinh

Bá Cường

Hơn 200 phần quà và học bổng với tổng giá trị 30 triệu đồng đã được các đoàn viên gây quỹ thông qua chương trình bán gạo với thông điệp "Mỗi bao gạo, một tấm lòng".

Phát biểu tại chương trình, chị Hoàng Thị Lệ Thiết, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình, hy vọng thiếu nhi tại vùng cao biên giới có một đêm hội trăng rằm vui tươi và trở thành động lực để các em nhỏ tiếp tục phấn đấu học tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.